Atletico hủy diệt Tottenham sau khi ghi 4 bàn thắng trong 22 phút
Đoàn quân của Diego Simeone chỉ cần đúng 22 phút hiệp 1 để ghi liên tiếp 4 bàn thắng, biến trận lượt đi vòng 1/8 thành một buổi tập bắn phá và đặt một chân vào vòng tứ kết.
Cơn ác mộng của Tottenham bắt đầu từ quyết định thay đổi nhân sự rất khó hiểu của HLV Igor Tudor khi để thủ thành trẻ Kinsky bắt chính thay vì Vicario.
Ngay phút thứ 5, sai lầm từ pha phát bóng lỗi của Kinsky đã tạo điều kiện cho Marcos Llorente mở tỷ số. Chỉ 10 phút sau, đến lượt trung vệ Van de Ven trượt chân tai hại, giúp Antoine Griezmann nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm đầy đẳng cấp.
Sự sụp đổ của đại diện nước Anh diễn ra với tốc độ chóng mặt. Phút 16, lại là sai lầm sơ đẳng của Kinsky khi phá bóng hụt, dâng tặng bàn thắng thứ ba cho Julian Alvarez.
Chứng kiến cậu học trò hoảng loạn và rời sân trong nước mắt ở phút 17, Tudor buộc phải đưa Vicario vào thay, nhưng tình hình không khả quan hơn. Phút 22, Le Normand đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 sau tình huống đá phạt của Griezmann.
Mặc dù Pedro Porro đã nỗ lực rút ngắn cách biệt cho Spurs trước khi hiệp 1 khép lại, nhưng hy vọng của đội khách đã bị dập tắt hoàn toàn trong hiệp 2.
Sự xuất sắc của Jan Oblak với những pha cứu thua xuất thần, cùng pha bứt tốc ghi bàn ấn định cú đúp của Julian Alvarez sau đường kiến tạo tinh tế của Griezmann, đã hoàn tất chiến thắng rất đậm đà cho đội chủ nhà.
Thất bại này không chỉ khiến Tottenham đối mặt với nguy cơ bị loại sớm mà còn đẩy tương lai của HLV Igor Tudor vào tình thế rất nguy hiểm. Trong khi đó, Atletico Madrid cho thấy họ đang sở hữu một hàng công cực kỳ sắc bén và sẵn sàng thách thức mọi đối thủ tại đấu trường châu Âu năm nay.
