Barcelona không phải cỗ máy, nhưng…

thứ ba 5-4-2016 13:16:10 +07:00 0 bình luận
Đúng như Luis Enrique kiêu hãnh tuyên bố, Barcelona chẳng phải cỗ máy, song tài năng của họ vẫn đủ để khắc phục nhược điểm về thể lực.

Barcelona và Atletico Madrid chẳng xa lạ gì nhau, vì chỉ chưa đầy 3 năm qua, họ so giày tới 13 lần. Lần cuối cùng Atletico thắng được Barcelona xảy ra tại Champions League ở vòng tứ kết hồi tháng 4/2014. Trong khi ấy, ưu thế đối đầu đang nghiêng về Barcelona với 6 trận toàn thắng gần đây. Lần này, xu thế ấy có chững lại hay không, sau khi Barcelona vừa thua lần đầu tiên trong 40 trận qua ở mọi giải kể từ tháng 10/2015?

“Họ không phải những cỗ máy, nhưng họ là những cầu thủ hay nhất thế giới”, HLV Luis Enrique rất tự tin tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo đầu tuần này trước lúc gặp lại Atletico Madrid. Và ông có cơ sở để tin vào đội nhà. Vì hôm 20/03/2016, Barcelona cũng từng chứng kiến chuỗi 12 chiến thắng tại La Liga bị Villarreal chặn đứng bằng trận hòa 2-2, nhưng họ lại nhanh chóng vùng lên. Trong khi ấy, thất bại trước Real Madrid có thể xem như khoảnh lặng trước cơn giông tố, khi Barcelona cần phân phối sức hợp lý để thâu tóm mọi danh hiệu thêm lần nữa, đặc biệt khi họ vẫn đang dẫn đầu La Liga với cách biệt 6 điểm so với Atletico Madrid, và nhiều hơn nữa nếu tính toán với Real Madrid.

Từ ngày Luis Enrique quay lại sân Nou Camp, mọi thủ đoạn của Diego Simeone chưa bao giờ đủ để Atletico Madrid tránh khỏi thất bại

Tất nhiên, chẳng phải vô cớ mà truyền thông tỏ ra lo lắng cho “gã khổng lồ xứ Catalan”. Bởi trong 23 trận qua của Barcelona, Lionel Messi đã đá 21 trận. Neymar và Luis Suarez cũng đều chơi 19 trận, và trong 10 trận họ vắng mặt, có tới 7 trận ở Cúp Nhà vua TBN. So với mùa trước, Luis Suarez đã đá nhiều hơn 200 phút, dù cần lưu ý rằng nguyên nhân chính là do tiền đạo Uruguay bị cấm thi đấu cho tới tháng 10/2014. Về phần Neymar, chân sút Brazil đang chuẩn bị vượt qua cột mốc 3.600 phút thi đấu ở mùa trước. Một nỗi lo khác dành cho thầy trò Luis Enrique là việc Real Madrid vừa hạ Barcelona bằng chính phong cách của Atletico Madrid: Chủ động phòng ngự, chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng cho Barcelona để rình rập cơ hội phản công thường dễ xuyên thủng hàng thủ đối phương như một cố tật của Tiki-taka khiến cả chủ sân Nou Camp lẫn Bayern Munich từng có lúc khóc hận. 

Thế nhưng, đúng như Luis Enrique kiêu hãnh tuyên bố, các học trò của ông chẳng phải cỗ máy, song tài năng của họ vẫn đủ để khắc phục nhược điểm ấy qua 107 bàn cho tới thời điểm này, chẳng kém bao nhiêu so với 122 bàn ở mùa trước. Bên cạnh đó, nhận định của thủ quân Andres Iniesta khi cho rằng trận thua Real Madrid chưa hẳn do mệt mỏi, mà chỉ vì trong một ngày không may, các đồng đội đã chọn vị trí không tốt dẫn tới 2 bàn thua cũng là một cách giải thích có thể chấp nhận được. Đơn giản là do Real Madrid chỉ là kẻ học lỏm. Atletico Madrid của HLV Diego Simeone mới là “chính chủ” của lối chơi phòng thủ-phản công ấy. Nhưng từ ngày Luis Enrique quay lại sân Nou Camp, mọi thủ đoạn của Diego Simeone chưa bao giờ đủ để Atletico Madrid tránh khỏi thất bại trong mỗi lần đối đầu với “gã khổng lồ xứ Catalan”.

Champions League – lượt đi vòng tứ kết, 01h45 ngày 06/04, sân Nou Camp: Barcelona (TBN) - Atletico Madrid (TBN)

+ Nhận định

Từ tỷ lệ kèo của cả châu Âu lẫn châu Á, có thể nhận thấy các hãng cá cược thế giới khuyến khích khách hàng lựa chọn đội khách, đặc biệt khi Barcelona vừa thua derby, còn Atletico vừa đại thắng Betis. Vấn đề là lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Barcelona là khắc tinh của Atletico, và tài cầm quân của Diego Simeone chẳng đủ để cải biến sự thật ấy. Bên cạnh đó, tỷ lệ bàn thắng cũng khá mời chào chọn cửa trên, nhưng khi luật bàn thắng trên đất khách có ý nghĩa quan trọng, sân Nou Camp khó có nhiều bàn thắng.

Dự đoán: 2-0

+ Lực lượng

- Barcelona: Sandro, Adriano, Mathieu chấn thương.

- Atletico: Tiago chấn thương. Gimenez, Carrasco chưa rõ.

+ Đội hình dự kiến

- Barcelona (4-3-3): Stegen – Alves, Mascherano, Pique, Alba – Rakitic, Busquets, Iniesta – Messi, Suarez, Neymar.

Dự bị: Turan, Roberto, Vermaelen, Bravo, Haddadi, Vidal, Bartra.

- Atletico (4-4-2): Oblak – Juanfran, Gimenez, Godin, Luis - Koke, Gabi, A.Fernandez, Niguez – Torres, Griezmann.

Dự bị: Carrasco, Kranevitter, L.Fernandez, Vietto, Correa, Moya, Gamez.

+ Số liệu chuyên môn

Barcelona

* Barcelona thắng cả 6 lần so giày gần đây với Atletico ở mọi giải. Thêm chiến thắng nữa sẽ là kỷ lục trong thành tích đối đầu của Barcelona với Colchoneros.

* Barcelona mới giữ sạch lưới đúng 1 lần ở 12 trận qua tại Cúp C1/ Champions League trước các đại diện TBN và đó là trận đấu với Real Madrid tại Bernabeu từ tháng 4/2011.

* Barcelona vào tới tứ kết Champions League 9 mùa liên tiếp, một kỷ lục của giải, và tiến vào bán kết tới 7 trong 8 mùa qua, chỉ chịu dừng bước ở mùa 2013/14 do thua… Atletico.

* Barcelona hiện là 1 trong 2 đội vẫn chưa thua tại Champions League mùa này, đội còn lại là Real Madrid. “Gã khổng lồ xứ Catalan” thắng tới 17/21 trận tại Champions League kể từ mùa trước (còn lại là 2 hòa và 2 thua), luôn ghi bàn suốt giai đoạn đó.

* Barcelona vô địch Champions League tới 4 lần trong 10 mùa qua. Họ có cơ hội trở thành đội đầu tiên từ sau AC Milan bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp C1/Champions League từ sau mùa 1989/90.

* Luis Enrique thắng cả 10 trận Champions League tại Nou Camp khi làm HLV Barcelona, chứng kiến đội nhà ghi 27 bàn và lọt lưới có 5 lần. Đây cũng là kỷ lục của Blaugranas khi đá trên sân nhà ở giải này.

Atletico

* Trong lần so giày duy nhất giữa hai đội tại các Cúp châu Âu, Atletico thắng chung cuộc 2-1 ở tứ kết Champions League 2013/14 và chiến thắng 1-0 tại Calderon mùa đó ở lượt về cũng là lần cuối họ thắng được Barcelona.

* Atletico chưa từng ghi nhiều hơn 1 bàn/trận suốt 8 trận gặp các đại diện TBN ở Cúp C1/Champions League.

* Atletico vào tứ kết Champions League 3 mùa liên tiếp và đều gặp đồng hương. Họ chỉ đi tiếp 1 lần kể từ khi Champions League áp dụng thể thức mới ở mùa 1992/93 khi vào chung kết mùa 2013/14.

* Atletico giữ sạch lưới tới 13 trong 17 trận qua tại Champions League, nhưng không ghi bàn suốt 453 phút qua tại giai đoạn đá loại trực tiếp.

* Atletico và Barcelona cùng đá 31 trận ở Champions League kể từ mùa 2013/14. Trong giai đoạn đó, Atletico để lọt lưới ít hơn 6 bàn, còn Barcelona ghi nhiều hơn 20 bàn.

+ BOX:

ĐỐI ĐẦU

30/01/2016      Barcelona - Atletico   2-1

13/09/2015      Atletico - Barcelona   1-2

18/05/2015      Atletico - Barcelona   0-1

29/01/2015      Atletico - Barcelona   2-3

22/01/2015      Barcelona- Atletico   1-0

PHONG ĐỘ

BARCELONA

03/04/16          Barcelona - Real Madrid         1-2

20/03/16          Villarreal – Barcelona             2-2

17/03/16          Barcelona – Arsenal               3-1

12/03/16          Barcelona - Getafe                 6-0

06/03/16          Eibar – Barcelona                  0-4      

ATLETICO

02/04/16          Atletico - Real Betis               5-1

19/03/16          Sporting Gijon            - Atletico        2-1

16/03/16          Atletico – PSV                        0-0

13/03/16          Atletico – Deportivo               3-0

07/03/16          Valencia - Atletico                  1-3      

+ Ý kiến HLV

* “Từ lâu rồi Barcelona đã không còn biết thất bại là thế nào nữa, nhưng giờ đây, chúng tôi lại cảm nhận được thất bại gây đau đớn như thế nào. Tuy nhiên, điều đó sẽ trở thành động lực để Barcelona trở lại mạch chiến thắng, cho dù Atletico rất nguy hiểm nên sẽ gây nhiều phiền phức cho chúng tôi. Hơn nữa, tôi có niềm tin mù quáng vào các cầu thủ của mình, và niềm tin mù quáng vào lối chơi mà Barcelona đang thể hiện đủ để thâu tóm các danh hiệu trong mấy năm qua”.

Luis Enrique, HLV của Barcelona

* “Cả hai đội đều hiểu nhau rất rõ, nên tôi không cho rằng cặp đấu này có nhiều chỗ cho bất ngờ. Barcelona đang chơi thứ bóng đá đặc biệt và thể hiện rất tốt dưới thời Luis Enrique. Vì vậy, tôi không tin rằng thất bại của Barcelona ở El Clasico trước Real Madrid hôm thứ Bảy sẽ tác động tới trận đấu này. Chúng ta luôn phải sẵn sàng đối mặt với Barcelona mạnh nhất. Họ chắc chắn sẽ gượng dậy được khi chơi trên sân nhà. Chúng tôi cũng quen đối đầu với ‘MSN’, nên điều quan trọng là mọi cầu thủ của tôi cần hiểu rằng trong trận đấu tới, áp lực của mỗi phút trên sân có thể tạo cảm giác như thể họ đang phải chống chọi suốt cả đời”.

Diego Simeone, HLV của Atletico Madrid

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội