Cái nôn khan của Messi và cái nhìn của Tevez

thứ sáu 5-6-2015 17:31:19 +07:00 0 bình luận
Khăn tay đã được ném xuống đất, gươm đã tuốt khỏi vỏ, và cuộc chiến mới, có lẽ là cuối cùng, sắp bắt đầu…

Ở Ý những ngày này, người ta nhắc đến họ, Messi và Tevez, cho một cuộc đọ sức cá nhân có thể sẽ quyết định trận chung kết ở Berlin. Họ, hai người Argentina, là niềm tin và hy vọng của Barcelona và Juventus. Đương nhiên, Messi được đánh giá cao hơn người đồng hương về mọi mặt. Juve cũng đương nhiên bị đánh giá kém hơn Barca. Đấy là điều không có gì phải tranh cãi. Nhưng trái bóng luôn tròn, và người Ý tin vào những điều kì diệu…

Trước Berlin là Sacile

Tấm ảnh được đăng một cách trang trọng ở trang nhất của nhật báo địa phương Il Messaggero Veneto, sau khi được chính chân sút số 1 thế giới đưa lên trang Facebook và Instagram cá nhân: Leo Messi đang ăn tối cùng với một gia đình người Ý ở Sacile, một thị trấn nhỏ của xứ Friuli, miền Đông Bắc Italia. Anh làm gì ở một nơi hẻo lánh ít ai biết đến của nước Ý? Anh đi chơi, đi nghỉ dưỡng, hay đơn giản chỉ là một cách để đổi gió nhằm xả stress trước trận chung kết một mất một còn? Juventus, nhà vô địch nước Ý, đang khiến Messi lo lắng hơn Man Utd, đội bóng mà anh và các đồng đội đã hai lần đánh bại trong các trận chung kết Champions League 2009 và 2011?

Không, Messi đến Sacile đơn giản chỉ để gặp Giuliano Poser, một bác sĩ người Ý. Chuyên gia về y học thể thao và đặc biệt giỏi về dinh dưỡng này là người chữa cho Messi khỏi triệu chứng nôn khan trong nhiều trận đấu mà qua tivi, cả thế giới đều nhìn thấy. Đằng sau những dấu hiệu mệt mỏi và thậm chí căng thẳng ấy, điều rất hiếm thấy ở cầu thủ thiên tài này, là những bí mật chưa ai được biết. Poser dĩ nhiên là im lặng. Trước báo chí Ý, ông chỉ nói rằng, Messi đến nhà ông để “thực hiện một số chữa trị” mà ông không thể tiết lộ. Điều đó đã làm dấy lên trong dư luận nước Ý những câu hỏi về sức khỏe của Messi, nhưng không ai tin rằng, số 10 Barca không đủ khả năng tạo ra sóng gió trước khung thành của Buffon. Trên kênh Sky Sport, Vialli, người đã cùng Juventus giơ cao chiếc Cúp Champions League 1996 bình luận rằng, “ngay cả khi vừa chạy vừa nôn, Messi cũng vẫn là một thiên tài và có thể sút tung lưới bất cứ đội nào, kể của Juve”.

Có lẽ Vialli không quá lời, và người Ý, đã từng chứng kiến thiên tài của anh bùng nổ ở trước mắt họ, trận chung kết Champions League ở Roma tháng 5-2009, đã biết rõ thế nào là bóng đá tấn công kiểu Messi. Từ đó cho đến trước trận chung kết Berlin, Messi và các đồng đội của anh đã từng vài lần gặp các đội bóng Ý, chủ yếu là Milan của chính Allegri, với những kết quả trái ngược nhau, nhưng rất ít khi Messi “tắt điện”. Vậy Juve làm cách nào để khiến Messi bị cô lập, khiến những đồng đội sẽ chia lửa với anh trên hàng công, từ Suarez đến Neymar câm lặng? Allegri đã cùng Milan cố gắng hết sức, nhưng không thành công, với tư cách là một đội ngũ và cả các cá nhân, từ cái dáng to cao, thô kệch và cách hành xử kiểu “quân khu” của Ibrahimovic và những cú tắc của Nesta. Nhưng với Vialli, để trị được Messi và các đồng đội trong bộ ba MSN, không chỉ cần một hệ thống bóng đá vận hành một cách khoa học hơn Milan ngày ấy, mà cần cả những cá tính nữa. “Tôi tin rằng, Tevez có thể là một nhân vật đủ mạnh để tạo ra sự đối lập với Messi”.

Tevez, gương mặt của một con quỷ?

Messi là gương mặt của một cậu bé láu cá, còn Tevez? Những vết sẹo dài trên mặt và một quá khứ đầy rắc rối đã tạo nên con người anh ngoài sân cỏ. Một vụ bỏng vào người khi anh 10 tháng, mẹ bỏ đi khi anh 3 tháng, cái chết của người cha, một quá khứ đầy “vấn đề” trong một khu cặn bã của Buenos Aires…. chính là những gì đã tạo nên anh của quá khứ, và theo cách nào đó, ảnh hưởng đến cá tính của anh. Anh thành công và thất bại ở mọi nơi anh qua, cho đến bến đỗ Juventus, nơi anh cùng họ vào chung kết Champions League một lần nữa. Từ những bàn thắng của anh, từ những đường chuyền biến ảo của anh, từ cá tính tạo khác biệt của anh trên sân cỏ. Và nhiều người sẽ còn nhớ ánh mắt của anh khi tiếng còi cuối cùng của trận bán kết với Real Madrid cất lên: vừa có một cái gì đó vui mừng, lại như hả hê. Và giống như một sự nén giận được trút ra khi anh như hét lên, “ta chưa hết thời, ta sẽ tới Berlin và chứng tỏ tất cả”.

Nhưng trên thực tế, liệu Messi có làm Tevez lo ngại, hoặc đúng hơn, Tevez có thể làm Messi hoảng hốt? Làm cho một người khác không hề biết lo sợ phải hoảng hồn là điều mà những con người đã chiến thắng ở mọi nơi họ đi qua ấy phải làm. Messi có các cộng sự là Suarez và Neymar. Tevez có Morata ở bên, nhưng để đối đầu với họ cần phải có một hàng phòng ngự “khủng” trong hoàn cảnh Chiellini chắc chắn không có mặt do chấn thương. Với Pogba vừa bình phục, Pirlo thiếu ổn định, dù Berlin gợi nhớ cho anh trận chung kết World Cup 2006 vinh quang, Juve sẽ phải chơi một trận hoàn hảo, dựa vào một Tevez được kì vọng sẽ hoàn hảo, trong một thế trận mà Vialli tin rằng, Juve sẽ phòng ngự theo đúng kiểu Italia và phản công xuất sắc với cặp Tevez-Morata. “Tôi tin vào sức mạnh tinh thần của Tevez”, anh nói. “Anh ấy chính là dạng cầu thủ mạnh mẽ tâm lí và lì lợm mà Juve không có trong những năm tháng với Conte. Anh ấy sẽ bùng nổ ở Berlin”.

Trước trận chung kết ở Berlin, có một người Argentina sang Ý để được một người Ý chữa bệnh, một triệu chứng rất nhỏ có thể ngăn cản anh thể hiện hết mình trong một trận chung kết Champions League mà anh không còn xa lạ, và đã ba lần lên đỉnh vinh quang ở đấu trường ấy. Một người Argentina khác lại hướng đến trận chung kết Champions League thứ ba của mình, 7 năm sau chiến thắng trong đêm mưa Moskva và 6 năm sau trận thua chính Messi ở Roma năm 2009, lại mong muốn trở thành cơn ác mộng cho người Argentina kia vì một lí do khác: chính Messi đã khuyên HLV Sabella không nên đưa Tevez đến World Cup ở Brazil. Vì điều gì, một sự tự ái cá nhân, một cuộc xích mích giữa họ, hoặc đơn giản là người này không muốn người kia tỏa sáng? Câu chuyện dài lắm, nhưng báo chí Argentina viết rằng, Messi không muốn một con người cá tính như Tevez làm “vẩn đục” bầu không khí đoàn kết trong nội bộ của đội tuyển!

Bây giờ, họ gặp nhau, Tevez ở vị thế của một kẻ thách đấu. Khăn tay đã được ném xuống đất, gươm đã tuốt khỏi vỏ, và cuộc chiến mới, có lẽ là cuối cùng, sắp bắt đầu…

TRƯƠNG ANH NGỌC (từ Roma, Italia)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội