01h45 ngày 29/05, Real Madrid - Atletico: Đi tìm khoảnh khắc thiên tài

thứ bảy 28-5-2016 10:21:08 +07:00 0 bình luận
Từ năm 2001, 6/15 trận chung kết Champions League phải bước sang hiệp phụ. Muốn ngăn cản xu thế ấy, San Siro cần có khoảnh khắc của thiên tài.

Từ năm 2001, 6/15 trận chung kết Champions League phải bước sang hiệp phụ. Muốn ngăn cản xu thế ấy, San Siro cần có khoảnh khắc thiên tài

Nhu cầu ấy càng bức thiết, vì chung kết Champions League rất khó có bàn thắng. Thống kê phản ánh phần nào điều đó, khi cả Real Madrid lẫn Atletico Madrid đều có thành tích giữ sạch lưới cực tốt ở Champions League.

Lại thêm quá hiểu nhau cùng tính chất “một mất, một còn” của trận chung kết, tất cả đều biết San Siro không có chỗ cho sai lầm.

Vì vậy, Atletico sẽ trung thành với lối chơi an toàn thường thấy: Tổ chức phòng thủ số đông cả theo trục tung lẫn trục hoành và “mời gọi” đối thủ lên bóng từ hai cánh để khi đoạt lại bóng, các học trò của Diego Simeone có cơ hội nhanh chóng tiếp cận vùng cấm của đối phương. Tỷ lệ lên bóng 41% biên trái và 35% biên phải phản ánh rõ ý đồ đó.

Muốn xuyên thủng “bức tường” Atletico, Real Madrid cần phải chuyền đổi cánh thật hiệu quả.

Còn ở trung tâm, đối phương rất khó triển khai tấn công do các tiền vệ cánh của Atletico luôn sẵn sàng di chuyển vào giữa để bọc lót cho các tiền vệ trung tâm đang mãi theo bóng.

Thực trạng ấy có nghĩa là nếu muốn xuyên thủng “bức tường” Atletico, đối phương cần phải chuyền đổi cánh thật hiệu quả. Tất nhiên, đây là việc nói dễ hơn làm, đặc biệt khi các cầu thủ Atletico rất biết cách phong tỏa cầu thủ chạy cánh của đối thủ.

Nhưng với Luka Modric và Toni Kroos – 2 trong những tiền vệ trung tâm thông minh và năng nổ nhất thế giới hiện nay với tỷ lệ chuyền chính xác đều hơn 90% cho dù chuyền dài chẳng ít (khoảng 11 lần/trận), Real Madrid có khả năng đổi cánh hiệu quả để xuyên phá Atletico.

Lại thêm Marcelo và Dani Carvajal chơi chồng cánh khá tốt để tạo điều kiện cho Gareth Bale và Cristiano Ronaldo xâm nhập vùng 16m50, Real Madrid thực sự có năng lực kéo dãn tuyến giữa của đối phương khiến dàn tiền vệ Atletico chóng xuống sức và càng khó che chắn các khoảng trống cũng như ổn định cự ly đội hình.

Người kém nhất có thể thành quan trọng nhất

Dù vậy, Real Madrid vẫn luôn phải dè chừng nguy cơ bị Atletico phản công. Đến lúc ấy, tiền vệ trụ Casemiro – cầu thủ bị đánh giá là kém tài nhất trong đội hình chính của Zinedine Zidane có thể sắm vai “người hùng thầm lặng”.

Trên thực tế, ảnh hưởng của Casemiro từng được thừa nhận khi Rafael Benitez không dùng anh khiến đội nhà thua thảm Barcelona 0-4 ngay tại Bernabeu.

Và với các thông số phòng ngự như tắc bóng, chặn bóng hoặc phá bóng đều cao hơn mọi tiền vệ, thậm chí có lúc còn tốt hơn các hậu vệ, Casemiro rõ ràng là một trong những nhân tố mang tính sống còn cho “Kền kền trắng” ở Milan.

Nhiệm vụ chủ yếu của Casemiro làm phòng chống nguy cơ Real Madrid bị Atletico phản công.

Bởi lẽ, sự hiện diện của Luka Modric và Toni Kroos đủ để đảm bảo cho bộ ba BBC không “đói” bóng, nên nhiệm vụ chủ yếu của Casemiro làm phòng chống nguy cơ Real Madrid bị Atletico phản công.

Điều đó có nghĩa anh không chỉ phải cố gắng cắt đứt mọi đường chuyền đơn giản hướng đến Antoine Griezmann, mà còn phải dõi mắt canh chừng Koke cùng Saul thường sẵn sàng từ hai cánh di chuyển vào giữa. Đó là chưa kể có những thời khắc Casemiro phải quyết định kèm ai, bỏ ai, hoặc lùi về hay xông lên phá bóng…

Tình huống cố định lại có vai trò quyết định?

Một khi phương án đổi cánh của Real Madrid không xuyên thủng được hàng thủ Atletico mà các ngôi sao tấn công của Diego Simeone cũng không khuất phục đượcCasemiro – cả hai khả năng đều rất dễ thành hiện thực, số phận trận chung kết Champions League năm nay nhiều khả năng được định đoạt chỉ bằng một tình huống cố định, như từng suýt xảy ra ở Lisbon 2 năm trước khi cả bàn mở tỷ số của Diego Godin cho Atletico lẫn bàn gỡ của Sergio Ramos cho Real Madrid đều xuất phát từ cú đá phạt.

Khả năng này càng cao do đá phạt ghi bàn vẫn là một trong những điểm mạnh đáng kể của cả hai đội và đều chiếm tỷ lệ 17% trong tổng số bàn thắng của họ ở mùa này.

Trên thực tế, cả hai đội đều không thiếu chuyên gia không chiến. Diego Godin là chỗ dựa chủ chốt của HLV Diego Simeone, trong lúc Real Madrid sở hữu cặp trung vệ Pepe – Sergio Ramos rất đáng gờm khi lên tấn công, chưa kể bộ bao Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale đều không ít lần đánh đầu ghi bàn.

Nhưng tại San Siro rạng sáng mai, tâm điểm vẫn là Cristiano Ronaldo với kỳ vọng có màn trình diễn thật sự đúng đẳng cấp sau nỗi thất vọng tại Lisbon 2 năm trước.

Một huyền thoại như Cristiano Ronaldo cần có những khoảnh khắc “để đời”.

Nguyên nhân rất đơn giản: Một huyền thoại như Cristiano Ronaldo cần có những khoảnh khắc “để đời”.

Nhưng tới nay, cho dù ghi rất nhiều bàn (364 bàn/347 trận cho Real Madrid), nhưng CR7 gần như không có bàn thắng nào kỳ diệu hoặc đáng nhớ cỡ như cú ngoặt bóng của Johan Cruyff loại bỏ hậu vệ Thụy Điển Jan Olsson, cú tâng bóng của Pele qua đầu hậu vệ Thụy Điển trước lúc dứt điểm ở chung kết World Cup 1958, Diego Maradona rê bóng qua hàng thủ Anh ở World Cup 1986, Lionel Messi khuất phục Manuel Neuer (Bayern Munich) năm trước hoặc hạ nhục hàng thủ Real Madrid năm 2011, hay ít ra là pha nghiêng người sút vôlê đầy ngẫu hứng của chính ông thầy Zinedine Zidane ở chung kết Champions League 2002.

Ký ức về Cristiano Ronaldo thường chỉ là các pha đá phạt có thể tập luyện được, những cú sút cận thành hoặc những lần tăng tốc rồi dứt điểm mà thiếu sức sáng tạo của một thiên tài, nên chẳng khó hiểu khi NHM trung lập thường có cảm giác CR7 còn kém Lionel Messi.

Cú đánh đầu cận thành mở tỷ số ở chung kết Champions League 2008 lẽ ra có thể miễn cưỡng đánh dấu một mốc son trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo, nhưng nó sớm bị hủy hoại bởi bàn gỡ của Frank Lampard cho Chelsea.

Vì thế, sẽ thật tuyệt vời nếu tại San Siro rạng sáng mai, Cristiano Ronaldo có thể bắt kịp kỷ lục ghi bàn của chính anh, thậm chí xô ngã nó bằng một khoảnh khắc xuất thần để lần thứ 11, Real Madrid chinh phục châu Âu.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội