Còn Pep thì không lên đỉnh

thứ năm 14-5-2015 16:16:38 +07:00 0 bình luận
Bayern Munich đã thắng Barca 3-2 trong trận lượt về bán kết Champions League. Thế nhưng, đó là cuộc chơi mà Bayern không chủ động hơn đối thủ, và Pep Guardiola tiếp tục cho thấy những giới hạn.

Cú đánh đầu ghi bàn của Mehdi Benatia đến từ một pha bóng cố định, khi Barca có phần chủ quan và nó diễn ra ngay sau khi Manuel Neuer vừa cứu thua xuất thần cho Bayern Munich. Bàn thắng gỡ hòa 2-2 là tình huống xử lý đậm chất cá nhân của Robert Lewandowski.

Pha ấn định tỷ số của Thomas Mueller đến từ tình huống phối hợp hỏng, nhưng may mắn nhận được sự “trợ giúp” từ Gerard Pique.

Trong 3 bàn thắng này, pha lập công của Benatia có thể xem là sự dàn xếp có ý đồ. Nhưng 2 bàn còn lại không hoàn toàn đến từ dấu ấn tổ chức tấn công của Pep. Những pha phối hợp bài bản nhất thì bị đánh chặn dễ dàng, hoặc trở thành cơ hội để Ter Stegen trổ tài trong ngày anh trở lại nước Đức.

Từ Allianz Arena ngược về Nou Camp một tuần trước đó, dấu ấn của Pep cũng rất nhạt nhòa. Hàng thủ mà Pep xây dựng đã không đứng vững trước áp lực của Barca, phải sống nhờ vào tài năng của Neuer rồi gục ngã trước phẩm chất thiên tài của Lionel Messi. Về khía cạnh tấn công, Bayern thậm chí không tung ra nổi pha dứt điểm chính xác nào.

Một năm trước, Bayern cũng dừng bước ở vòng bán kết. Ngày ấy, Bayern đã thua 0-1 trên sân Bernabeu của Real Madrid, và thua tiếp 0-4 trong trận lượt về trên sân nhà. Rất nhiều người đã bảo đó như là một tai nạn, khi Pep tính toán không chính xác lối đá của Real. Những tờ báo thân Bayern thậm chí lên tiếng ủng hộ Pep bằng một loạt bài chỉ trích Real đá phòng ngự tiêu cực và nhút nhát.

Hai thất bại theo cùng một kịch bản: Pep không có bài đặc biệt nào. Sự thống trị ở Bundesliga cùng chiến thắng trước các đội yếu trên hành trình trước đó đã mang đến những ảo tưởng. Bayern thực tế suy yếu so với chính mình kể từ ngày Pep lên thay Jupp Heynckes. Từ một kẻ thống trị toàn cõi châu Âu, Bayern giờ đây bị bắt nạt trước những kẻ cùng đẳng cấp.

Bayern thua nặng 2 mùa liên tiếp. Về mặt cá nhân, đây là lần thứ 3 Pep thất bại ở bán kết. Mùa 2011/12, Barca của Pep dẫn Chelsea 2-0 trong trận lượt về trên sân nhà, nhưng vẫn để gỡ hòa 2-2 và bị loại. Điều đáng chú ý, Chelsea đá trong bối cảnh đội trưởng John Terry của họ lĩnh thẻ đỏ từ phút 37, và Barca còn có một pha phạt đền.

Pep dường như đã hết bài, sau 4 mùa với 14 danh hiệu cùng Barca. Bayern và Pep sẽ không thể lên đỉnh, nếu cứ duy trì lối đá như hiện nay. Điều đó chỉ khiến Bayern đánh mất chất Đức.

NGỌC LINH

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội