Liverpool may mắn thoát khỏi thảm họa trên sân Galatasaray
Thất bại 0-1 trước Galatasaray trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League không chỉ là một kết quả bất lợi mà còn phơi bày sự rệu rã đến mức báo động của Lữ đoàn đỏ.
Thực tế, nếu không có sự hỗ trợ từ những quyết định gây tranh cãi của VAR, thầy trò Arne Slot có lẽ đã phải rời Thổ Nhĩ Kỳ với một thất bại nặng nề hơn rất nhiều.
Ngay từ những phút đầu, Liverpool đã cho thấy sự chệch choạc tương tự như trận thua ở vòng bảng hồi tháng 9. Hệ quả tất yếu là bàn thua ở hiệp một, khi Victor Osimhen - hung thần của Liverpool - có tình huống kiến tạo để Mario Lemina dứt điểm tung lưới Alisson từ một quả phạt góc.
Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý nhất khiến người hâm mộ Liverpool phải thót tim là khi Osimhen một lần nữa đưa bóng vào lưới ở hiệp hai. May mắn thay, VAR đã can thiệp và từ chối bàn thắng vì cho rằng Aydin Yilmaz đã việt vị, dù cầu thủ này thậm chí không chạm vào bóng. Đây được xem là một quyết định rất rộng lượng dành cho đội khách.
Hàng thủ của Liverpool, vốn là điểm tựa vững chắc, nay lại trở thành tử huyệt. Đội trưởng Virgil van Dijk trong trận đấu thứ 29 liên tiếp đá chính đã lộ rõ dấu hiệu quá tải với những bước chạy nặng nề và các quyết định phòng ngự sai lầm. Ibrahima Konate cũng không khá hơn khi thường xuyên mắc lỗi vị trí và còn để bóng chạm tay trong một tình huống tấn công hiếm hoi của đội nhà.
Trên hàng công, sự bế tắc hiện rõ khi Mohamed Salah gần như "mất tích" suốt cả trận. Những nỗ lực của tân binh Florian Wirtz hay Hugo Ekitike đều thiếu đi sự sắc sảo cần thiết.
Lối chơi của The Kop lúc này phụ thuộc rất nhiều vào các tình huống cố định, trong khi những pha phối hợp bóng sống đều bị hỏng hoặc thiếu chính xác. Dù vẫn còn trận lượt về tại Anfield để sửa sai, nhưng với màn trình diễn nhạt nhòa này, Liverpool đang khiến giới chuyên môn phải nghi ngờ về khả năng tiến xa tại đấu trường châu Âu năm nay.
