Mbappe tố cáo cầu thủ phân biệt chủng tộc: "Cậu ấy không nên được chơi ở Champions League nữa"
Sau trận đấu, Kylian Mbappe đã có những phát biểu nảy lửa nhắm trực tiếp vào Gianluca Prestianni, người bị cáo buộc đã xúc phạm Vinicius Junior bằng những từ ngữ không thể chấp nhận được.
Trả lời phỏng vấn trong khu vực hỗn hợp, Mbappe không ngần ngại khẳng định: "Cầu thủ số 25 đó đã gọi Vini là 'khỉ' tới 5 lần. Chính mắt tôi đã chứng kiến điều đó". Ngôi sao người Pháp tỏ ra rất phẫn nộ và cho rằng Prestianni không xứng đáng là một đồng nghiệp: "Kiểu người này không phải là đồng nghiệp của tôi. Cậu ta không xứng đáng được chơi ở đấu trường danh giá nhất châu Âu này thêm một lần nào nữa".
Trước đó, những hình ảnh từ Movistar+ đã ghi lại cảnh Mbappe đối đầu trực diện với cầu thủ người Argentina và hét lớn: "Anh là một tên phân biệt chủng tộc khốn kiếp!".
Sự việc nghiêm trọng đến mức Real Madrid đã cân nhắc việc bỏ trận đấu để ủng hộ Vinicius. "Tôi đã hỏi Vini muốn làm gì. Bất cứ quyết định nào của cậu ấy, chúng tôi cũng sẽ thực hiện với tư cách là một đội. Chúng tôi không bao giờ để Vini đơn độc", Mbappe chia sẻ về tinh thần đoàn kết của Real Madrid.
Dù dành sự tôn trọng lớn cho Benfica và HLV Jose Mourinho, Mbappe vẫn nhấn mạnh rằng kết quả trận đấu không quan trọng bằng việc bài trừ vấn nạn này để làm gương cho thế hệ trẻ. Anh hy vọng UEFA sẽ vào cuộc quyết liệt: "Chúng ta không thể chấp nhận một cầu thủ chơi ở Champions League lại có hành vi như vậy. UEFA đang đối mặt với một trường hợp nghiêm trọng và tôi hy vọng họ sẽ hành động".
Sự cố này đã khiến sân Da Luz chìm trong những tiếng la ó và căng thẳng tột độ. Trong khi Prestianni phủ nhận cáo buộc, những lời tố cáo mạnh mẽ từ Mbappe và các cầu thủ Real Madrid đang tạo nên một áp lực khủng khiếp lên cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Âu trước khi trận lượt về diễn ra.
