Nuno Mendes - Olise: Cuộc đụng độ giữa những gã khổng lồ đã đáp ứng mọi kỳ vọng
Một bên là hậu vệ trái hàng đầu thế giới, bên kia là tiền đạo cánh biến ảo bậc nhất hành tinh. Suốt 90 phút, hành lang cánh trở thành một võ đài thực sự, nơi hai cái tên này kìm kẹp và tra tấn lẫn nhau trong từng mét cỏ.
Dù PSG chiếm lợi thế về tỷ số, nhưng Michael Olise mới là người thắng thế trong cuộc đối đầu cá nhân này. Ngôi sao 24 tuổi của Bayern Munich đã có một đêm diễn rực sáng, biến cánh trái của PSG thành vùng đất dữ.
Ngay từ phút thứ 6, Olise đã bắt đầu "tra tấn" Mendes bằng những cú ngoặt bóng lắt léo và cái chân trái đạt độ chính xác rất cao. Cảm giác e sợ hiện rõ mỗi khi Olise có bóng; anh lướt đi trên sân Parc des Princes một cách thanh thoát nhưng đầy sát thương.
Thật kinh ngạc khi chứng kiến Mendes bị khuất phục dễ dàng đến vậy. Trước đây, hậu vệ người Bồ Đào Nha từng khóa chặt những siêu sao như Mohamed Salah hay Lamine Yamal, nhưng đêm nay anh hoàn toàn bất lực.
Cú bứt tốc ở phút 32 của Olise, bỏ lại Mendes phía sau, là hình ảnh biểu tượng cho sự áp đảo của tiền đạo người Pháp. Đỉnh điểm là bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 41 - một cú nã đại bác đầy uy lực, đánh dấu pha lập công thứ 20 trong mùa giải của Olise.
Ở chiều ngược lại, Nuno Mendes đã có một cột mốc 50 trận tại Champions League đầy cay đắng. Anh đánh mất hoàn toàn khả năng hỗ trợ tấn công vốn là thương hiệu, chỉ còn biết gồng mình phòng ngự trong vô vọng. Dù có một vài tình huống can thiệp tốt ở cuối trận, nhưng tổng thể đây vẫn là một buổi tối bị lu mờ hoàn toàn.
Luis Enrique và Mendes chỉ có 8 ngày để tìm cách kiềm tỏa "con quái vật" mang tên Michael Olise trước khi tái đấu tại Allianz Arena. Nếu không thể thay đổi, hành lang trái của PSG sẽ tiếp tục là tử huyệt.
