Xe bus chở Dortmund bị đặt bom: Tìm thấy bức thư nhận trách nhiệm

thứ tư 12-4-2017 6:19:41 +07:00 0 bình luận
Có 3 tiếng nổ lớn gần chiếc xe chở CLB Dortmund, khiến một cầu thủ nhập viện, toàn đội hoảng loạn và trận gặp Monaco rạng sáng nay buộc phải hủy bỏ...

Có 3 tiếng nổ lớn gần chiếc xe chở CLB Dortmund, khiến một cầu thủ nhập viện, toàn đội hoảng loạn và trận gặp Monaco rạng sáng nay buộc phải hủy bỏ...

Một công tố viên Đức cho biết một lá thư "chịu trách nhiệm về hành vi" đã được tìm thấy bên ngoài khách sạn chiếc xe bus của Dortmund khởi hành, khi xảy ra các vụ nổ. Tuy nhiên theo vị công tố viên này, các nhà chức trách sẽ không cung cấp bất kỳ chi tiết nào của lá thư ở thời điểm này vì đang trong quá trình điều tra và tính xác thực của bức thư đang được xác minh.

  • Trận đấu giữa Dortmund và Monaco rạng sáng nay không thể diễn ra như dự kiến vì một loạt vụ tấn công - hiện cảnh sát vẫn chưa công bố có dính líu đến khủng bố hay không - nhắm vào chiếc xe bus chở CLB Dortmund.

Được biết, có thêm ít nhất "một thiết bị khả nghi" khác - được cho là vật liệu gây nổ - được cảnh sát phát hiện ra gần nơi chiếc xe bus của Dortmund bị tấn công, đó là khu vực bên ngoài khách sạn L'Arrivee, nơi các thành viên đội bóng Đức trú chân. Khoảng cách từ khách sạn này tới SVĐ ước chừng 12 phút chạy xe.


Chiếc xe bus chở CLB Dortmund bị phá hủy khá nghiêm trọng sau những tiếng nổ lớn

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, cảnh sát đã có mặt, phong tỏa hiện trường. Các nguồn tin an ninh hé lộ, cảnh sát đang truy tìm một chiếc xe 4 chỗ tình nghi, đăng ký biển nước ngoài, đã xuất hiện ở khu vực này.

Trong khi đó, tờ Bild cho biết, dụng cụ được sử dụng tấn công xe bus Dortmund là "bom hình ống tự tạo". 


Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường...

...chiếc xe bus bị nổ được bảo vệ nghiêm ngặt

Đến thời điểm này, ca chấn thương duy nhất được cảnh sát cũng như BLĐ Dortmund xác nhận đó là trường hợp của trung vệ người TBN từng khoác áo Barca, Marc Bartra. Cầu thủ này bị rạn xương cổ tay và bị mảnh vỡ của kính xe do áp lực vụ nổ găm vào tay.

"Bartra đang được phẫu thuật, cậu ấy bị tổn thương xương cổ tay. Hy vọng tình hình không quá tệ. Hiện chúng tôi vẫn đang trấn an các cầu thủ và tìm xem liệu có ai bị thương thêm hay không", phụ trách truyền thông của Dortmund, Sascha Fligge tuyên bố.


Trung vệ Bartra đã phải nhập viện sau vụ nổ...

Các cầu thủ Dortmund lộ rõ vẻ sợ hãi, co cụm lại trước khách sạn L'Arrivee

  


Lực lượng an ninh tới hộ tống thầy trò HLV Thomas Tuchel

 

Thủ môn dự bị Roman Buerki, người ngồi phía cuối xe, bên cạnh trung vệ Bartra cho biết thêm: "Có một tiếng động lớn, nó nghe chính xác như một vụ nổ", Buerki tiết lộ trên tờ Blick của Thụy Sĩ. "Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, chúng tôi linh cảm thấy điều gì đó không ổn, tất cả ngồi thụp xuống, che đầu và cố gắng bảo vệ cơ thể".

"Cả đội thật sự sốc. Trong khoảnh khắc ấy không ai nghĩ gì đến trận bóng đá cả. Thật sự rất sợ hãi", Buerki cho biết thêm.

Ngay sau sự vụ, CT Dortmund, Reinhard Rauball đã có mặt ở cuộc họp báo tổ chức tại sân Signal Iduna Park để thông báo, giải thích thêm. Lực lượng cảnh sát cũng được bố trí dày đặc bên ngoài và các khu vực lân cận quanh sân, nhằm tình huống xấu có thể xảy ra.

 

 


An ninh được tăng cường khẩn cấp ở khu vực quanh sân Signal Iduna Park

 

 


Một số CĐV vào sân sớm đã được thông báo trận đấu bị hủy

Một CĐV đã sốc, bật khóc lo lắng khi nghe tin về vụ nổ

Trong thời khắc khó khăn nhất, các CĐV của cả Dortmund lẫn Monaco đã sát cánh hỗ trợ nhau. Nhiều CĐV Dortmund đã đề nghị cung cấp chỗ ở và đồ ăn cho CĐV đội khách. Riêng CLB Monaco cũng tuyên bố mỗi CĐV đi theo cổ vũ cho đội nhà sẽ được hỗ trợ 80 euro chi phí phát sinh do phải ở lại Đức lâu hơn.


CĐV hai đội chia sẻ, hỗ trợ nhau trong khó khăn

Sau khi biết tin tức từ Đức, đích thân CT UEFA, Aleksander Ceferin đã bày tỏ mối quan ngại về tình hình an ninh và thông báo trận đấu giữa Dortmund với Monaco sẽ lùi lại, dự kiến diễn ra vào 23h45 đêm nay theo giờ Việt Nam.

Rõ ràng, sự vụ mới nhất ở Dortmund một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ khủng bố nhắm vào bóng đá. Hẳn chưa ai quên vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Paris hồi tháng 11/2015

Khi ấy các vụ xả súng, đặt bom ở nhà hát Bataclan, một số quán ăn và đặc biệt ngay bên ngoài sân Saint Denis, nơi đang diễn ra trận giao hữu Đức - Pháp với hằng chục nghìn người tham dự đã gây ra khung cảnh hỗn loạn đáng sợ. Khi ấy, ĐT Đức phải ở lại cả đêm trong sân mà không dám về khách sạn.


Bom nổ ngoài sân Saint Denis, Paris, gây hỗn loạn 1 năm rưỡi trước

Tình hình an ninh ở châu Âu nói chung, kể cả ở Đức - nơi vẫn được xem như nghiêm ngặt nhất - trong hơn 1 năm qua đã không ít lần trong tình trạng báo động do bị tấn công khủng bố.

Chẳng nói đâu xa, trước thềm Giáng sinh năm ngoái một vụ tấn công khủng bố bằng xe tải đã khiến 12 người thiệt mạng tại một hội chợ Noel ở khu vực phía Tây Berlin. Và gần nhất, một vụ gần tương tự, xe tải được những kẻ khủng bố lái lao vào đám đông, đã xảy ra ngay giữa thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

(Webthethao tiếp tục cập nhật... )

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội