Thảm họa Juventus trước Galatasaray: Cần một kỳ tích để đi tiếp
Thất bại muối mặt 2-5 trước Galatasaray không chỉ đẩy thầy trò HLV Spalletti vào thế chân tường mà còn đánh dấu những cột mốc rất buồn trong lịch sử lừng lẫy của "Bà đầm già".
Trận đấu khởi đầu với tốc độ chóng mặt khi Gabriel Sara mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút 15. Tuy nhiên, bản lĩnh của đại diện Italia lên tiếng đúng lúc nhờ sự tỏa sáng của Koopmeiners. Tiền vệ người Hà Lan lập một cú đúp ngoạn mục ở các phút 15 và 32, giúp Juventus dẫn ngược 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng hiệp 2 lại trở thành một cơn ác mộng thực sự.
Ngay phút 49, tân binh Noa Lang gỡ hòa 2-2, khởi đầu cho màn lội ngược dòng tàn khốc của Galatasaray. Phút 60, Davidson Sanchez đưa đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vượt lên dẫn trước. Bi kịch tiếp nối ở phút 67 khi Juan Cabal nhận thẻ vàng thứ hai rời sân chỉ ít phút sau khi vào thay người.
Chơi thiếu người, hệ thống phòng ngự của Juventus hoàn toàn sụp đổ. Noa Lang hoàn tất cú đúp ở phút 74 trước khi Boey ấn định chiến thắng 5-2 vào phút 86 sau đường kiến tạo của Osimhen.
Thống kê sau trận đấu cho thấy một thực trạng rất đáng báo động: Đây là lần thứ hai trong lịch sử tham dự cúp châu Âu, Juventus để thủng lưới 5 bàn trong một trận đấu, kể từ sau trận thua Wiener 0-7 mùa giải 1958/59. Đáng lo ngại hơn, họ đã nhận tới 13 bàn thua chỉ trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường - con số bằng cả 21 trận trước đó cộng lại.
Juventus cũng đang cho thấy sự hụt hơi tại đấu trường danh giá nhất châu lục khi để thua 6 trong 10 trận knock-out gần nhất. Việc để thủng lưới 4 bàn chỉ trong hiệp 2 cũng tái hiện lại kịch bản tồi tệ trong trận hòa 4-4 với Dortmund vào tháng 9/2025. Giờ đây, Juventus cần một kỳ tích thực sự tại Torino để lật ngược thế cờ và giành vé vào vòng 16 đội.
