Torres vs. Benzema: Cuộc chiến "số 9" ở San Siro

thứ sáu 27-5-2016 16:57:38 +07:00 0 bình luận
Ronaldo và Griezmann sẽ là hai cái tên nhận được sự chăm sóc nhiều nhất trong trận chung kết, vì thế trọng trách ghi bàn dồn lên hai "số 9" Karim Benzema và Fernando Torres càng nặng nề hơn.

Ronaldo và Griezmann sẽ là hai cái tên nhận được sự chăm sóc nhiều nhất trong trận chung kết, vì thế trọng trách ghi bàn dồn lên hai "số 9" Karim Benzema và Fernando Torres sẽ càng nặng nề hơn.

Mang áo số 9 và là những cầu thủ thi đấu ở vị trí mũi nhọn trên hàng tiền đạo, nhưng tại Real và Atletico, cả Benzema và Torres đều không phải là chủ công của đội bóng. Họ thường phải làm nền để những Ronaldo và Griezmann tỏa sáng.

Bước vào trận đấu được đánh giá là quan trọng nhất của mùa giải, Benzema và Torres đều khát khao tỏa sáng. Nhưng tiếng nói từ lịch sử lại cho thấy phong độ trong những trận chung kết của Benzema và Torres hoàn toàn trái ngược nhau.

"Chú mèo đen" Karim Benzema

24 bàn tại La Liga 2015/16 là thành tích tốt nhất của Karim Benzema kể từ khi anh chuyển tới Real Madrid vào mùa Hè 2009. Thành tích ghi bàn của Benzema mùa này chỉ thua kém bộ đôi của Barcelona, Messi và Suarez và người đồng đội Ronaldo.

Benzema luôn được tin tưởng khi Rafa Benitez còn tại vị, và cũng đã gây ấn tượng với Zinedine Zidane với bàn thắng rất đẹp trong chiến thắng 2-1 trước Barcelona. Nhưng đây lại là mùa giải đen tối nhất trong sự nghiệp của Benzema.

Từ scandal tống tiền vụ clip nóng với Valbuena cho tới việc bị loại khỏi danh sách triệu tập của Tuyển Pháp dự VCK EURO 2016, và cả những chấn thương, Benzema đang phải đối mặt với khoảng thời gian rất khó khăn mà nếu không thể đứng dậy kịp lúc, tài năng của anh rất có thể sẽ lụn bại.

HLV Jose Mourinho đã từng ví Benzema với hình ảnh "chú mèo lười" vì lối chơi thiếu nhiệt huyết của anh, và với những điểm tối trong mùa giải này có thể nói anh là "chú mèo đen".

Benzema đang rất muốn vượt qua giai đoạn khó khăn này với mục tiêu thiết thực nhất là ghi bàn trong trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, dường như cứ đá chung kết là Benzema lại "cóng chân".

Trong 6 trận chung kết Benzema đã từng chơi cho Real, anh chỉ ghi được được đúng một bàn khi gặp Barcelona tại Supercopa năm 2011. Còn 5 trận còn lại, từ Cúp nhà Vua 2010/11, 2012/13, Champions League 2013/14, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup 2014 với đủ các đối thủ khác nhau, Benzema đều im tiếng.

Còn một thống kê nữa không ủng hộ Benzema, đó là trong 22 trận đối đầu với Atletico, tiền đạo này cũng chỉ ghi được có 3 bàn.

Cái duyên của Fernando Torres

Người nào có khả năng giúp Atletico chặn được Real giành danh hiệu C1/Champions League thứ 11, đó hẳn phải là Fernando Torres.

Mùa này, Torres mới ghi được 11 bàn tại La Liga và anh cũng không phải sự lựa chọn đương nhiên trong đội hình xuất phát của Atletico. Thời kỳ đỉnh cao của Torres cũng đã để lại Liverpool nhưng anh không hổ danh là Cầu thủ của những trận chung kết.

Trong số 7 trận chung kết mà Torres đã tham dự trong cả màu áo CLB và ĐTQG Tây Ban Nha, Torres đã có một Champions League, hai chức vô địch EURO và đăng quang World Cup 2010. Không chỉ vậy, Torres còn rất có duyên ghi bàn trong những trận đấu tranh cúp.

Năm 2001, cùng thời điểm ra mắt đội 1 Atletico, Torres ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha thắng Pháp trong trận chung kết U.16 châu Âu và kết thúc giải với ngôi Vua phá lưới.

Chỉ 1 năm sau, U.19 Đức trở thành nạn nhân của Torres trong trận chung kết U.19 châu Âu giúp U.19 Tây Ban Nha lần đầu tiên lên ngôi tại giải này.

Trong ngày cuối cùng của tháng 6 năm 2008, Torres với tốc độ của một chú báo gấm bứt qua Lahm trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục Jens Lehmann giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên lên ngôi vô địch châu Âu.

Và 4 năm sau, anh góp một bàn trong chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Italia trong trận chung kết EURO 2012.

Torres cũng góp công không nhỏ giúp Chelsea giành được FA Cup và Champions League mùa 2011/12. Rồi một năm sau, anh lại ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Benfica tại chung kết Europa League.

Cuối mùa này, Fernando Torres sẽ hết hạn hợp đồng cho mượn với Atletico và anh rất muốn một lần được vô địch với đội bóng đã gắn bó từ thời thơ ấu.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội