Vì sao quả phạt đền giúp PSG nâng tỷ số lên 3-2 trước Bayern là hợp lệ?
Trận bán kết lượt đi giữa PSG và Bayern Munich đã cống hiến một hiệp 1 bùng nổ nhất lịch sử Champions League với 5 bàn thắng được ghi. Trong đó, tình huống Ousmane Dembele nâng tỷ số lên 3-2 từ chấm 11m ở phút 45+5 trở thành tâm điểm tranh luận dữ dội.
Mọi chuyện bắt đầu từ quả tạt của Dembele, bóng chạm người Alphonso Davies khiến các cầu thủ chủ nhà phản ứng kịch liệt. Trọng tài Sandro Scharer sau khi tham khảo VAR đã trực tiếp ra khu vực xem lại băng hình.
Những thước phim chậm cho thấy Davies ban đầu để tay sau lưng, nhưng ngay thời điểm bóng đến, anh lại vung tay ra một cách thiếu hợp lý. Bóng đập vào hông hậu vệ này rồi mới nảy trúng cánh tay trái đang dang rộng.
Quyết định thổi phạt đền của ông Scharer vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Bayern. Chuyên gia Christoph Kramer trên sóng truyền hình cũng bày tỏ sự hoài nghi: "Bóng nảy từ hông ra, tôi luôn nghĩ rằng những trường hợp như vậy không bị thổi phạt đền". Tuy nhiên, thực tế luật bóng đá lại ủng hộ trọng tài người Thụy Sĩ.
Chuyên gia trọng tài Lutz Wagner giải thích rằng, yếu tố mấu chốt nằm ở việc cánh tay của Davies đã làm cơ thể to ra bất thường, tạo nên một "diện tích phòng ngự" trái phép. Dù bóng chạm hông trước, nhưng bộ phận này không làm thay đổi quỹ đạo bóng một cách rõ rệt.
Theo luật, việc bóng chạm thân mình chỉ giúp cầu thủ thoát tội nếu nó làm bóng đổi hướng đột ngột khiến họ không kịp phản ứng. Ở tình huống này, bóng vẫn đang trên đà bay thẳng vào cánh tay của Davies, do đó cú chạm hông được coi là không có tác động đáng kể.
Pha lập công trên chấm phạt đền của Dembele đã tạo ra lợi thế tâm lý lớn cho PSG trước khi bước vào giờ nghỉ. Quyết định của ông Scharer, dù gây đau đớn cho đại diện nước Đức, hoàn toàn đúng quy định và phản ánh chính xác tinh thần của luật bóng đá hiện đại.
