“Thánh chuối” Thị Hến xoay 400 vòng trang trại, chạy 160km hơn 22 giờ

thứ hai 5-7-2021 10:10:52 +07:00 0 bình luận
Làng chạy phong trào Việt Nam tiếp tục ghi nhận những “dị nhân”, đặc biệt lại toàn là nữ, trong thời gian gần đây khi hoàn thành những cuộc chạy 160km rất đặc biệt…

Sau khi cộng đồng chạy bộ “dậy sóng” với cuộc chạy 160km, liên tục cỡ 10 vòng Hồ Tây, của một cô gái trẻ 9X ở Hà Nội cuối tháng 6 vừa qua, thì lại có thêm một “nữ dị nhân” nữa thực hiện một cuộc chạy có độ dài tương tự, nhưng theo một cách hoàn toàn khác.

Chạy chóng mặt với 400 vòng trang trại

Đầu tháng 7 này, khi TPHCM đang ở thời điểm nóng nhất của đợt bùng dịch COVID-19, nhà nhà đóng cửa, khu dân cư bị ngăn cách… để phòng chống dịch bệnh, thì ở một trang trại ở Đồng Nai, một nữ VĐV phong trào cách ly với thế giới bên ngoài và hàng ngày tập luyện cho một mục tiêu lớn trong vài tháng tới.

Thị Hến, chân chạy còn được bạn bè gọi là “Thánh chuối” bởi sở thích chạy chỉ ăn chuối, uống  nước và không sử dụng thực phẩm chức năng, quyết định thực hiện bài tập chạy dài 160km để chuẩn bị tham dự cuộc thi có độ dài tương tự tại Sa Pa vào tháng 8 tới.

Thị Hến thực hiện cuộc chạy 160km với 400 vòng quanh một trang trại ở Đồng Nai

“Gần đây, tôi và bạn trai bị ám ảnh cuộc đua 100miles VMM tháng 8 tới... nên tôi chợt muốn tặng anh một món quà đúng chuẩn runner, tại sao không phải là tracklog 160km trong 24h? Mỗi vòng quay của nông trại Love & Spice chỉ 400m, tức phải chạy 400 vòng để hoàn thành mục tiêu.” - Thị Hến chia sẻ về cuộc chạy táo bạo của mình.

Chị bắt đầu cuộc chạy vào trưa ngày hôm trước và đến đêm cùng ngày thi cuộc đấu tranh tư tưởng với bản thân bắt đầu. “Ôi, tôi đã định bỏ cuộc vào khoảng nửa đêm, lúc ấy mới hơn 100km... vì chợt thấy mình hơi... khùng. Chưa bao giờ chạy thâu đêm thế này, lần đầu tiên thật sự chiến đấu với chính mình...” - Thị Hến nói.

Động lực thép vì món quà đặc biệt

Thị Hến miệt mài xoay 400 vòng quanh trang trại này để hoàn thành 160km trong thời gian 22:36:18, kết thúc sớm hơn dự kiến tới gần 90 phút.

Chị tâm sự: “Giờ đây cả cơ thể còn ngất ngây, đau đớn là không thể tránh khỏi, nhưng hạnh phúc là sự lựa chọn.

Cuộc chạy được thực hiện từ ngày hôm trước, kéo dài sang tận hôm sau của Thị Hến
Thông số chạy 160km hết hơn 22 giờ của Thị Hến

Nghĩ đến chuyện đi mua món quà ý nghĩa hơn, đại khái là chai rượu Whiskey thượng hạng, vừa chạy vừa suy nghĩ thêm thiệt nhiều lý do ngừng chạy, ... cho đến khi trời sáng, lúc ấy mới bất ngờ nhìn đồng hồ chỉ còn 30km.

Thế nên khi về đích còn không tin mình làm được... càng hiểu rằng, chúng tôi yêu chạy bộ biết dường nào... làm sao có thể từ bỏ...?”.

Câu chuyện ngôn tình chạy bộ

Khi nói về chàng người yêu trẻ tuổi, cao lớn và cũng mê chạy bộ như mình, Thị Hến không giấu được ánh mắt ngập tình yêu:

Thị Hến (phải) và bạn trai sẽ cùng tham dự cự ly 160km tại Sa Pa vào tháng 8/2021

“Đó là một đêm tháng 11, bình thường như bao đêm của nhiều năm trôi qua... anh lái chiếc Ducati dựng trước cửa nhà hết sức sành điệu, mặc chiếc quần jeans rách duy nhất trong tủ (cái quần hôm rồi anh đã mặc cắt cỏ, nhân dịp tôi đòi làm đường chạy bộ). 

Chúng tôi vác chai Whiskey 1800 lang thang Sài Gòn đêm... ăn tối ở những quán đặc biệt, anh ấy gọi toàn những món khoái khẩu của tôi...

Bước ra khỏi quán, hai kẻ rong chơi cứ đi tìm mộng, trốn chạy tất cả ánh nhìn, ngồi bên bờ hồ kêu mấy món ăn vặt mà chắc lần cuối mình làm chuyện ấy thời còn áo trắng, nhâm nhi hạnh phúc cùng chai Whiskey...

Nhưng tất cả không gói gọn trong món quà, vì nó là lời hẹn ước... “Anh biết, rất nhiều chàng trai muốn hái em, nhưng chắc chắn sẽ không có một ai chọc em cười nhiều bằng anh,... hứa sẽ không làm em chán... mỗi ngày là một bất ngờ để nghiện anh hơn...”

Chạy bộ, thi 3 môn phối hợp và tập luyện thể thao hàng ngày... đã trở thành một phong cách sống của Thị Hến

Tôi đang say mê Dopamine, tiếp tục mở những gói quà tràn ngập mỗi ngày, mà không thèm chờ đến sinh nhật nữa đâu. Thế nên, chào mừng sinh nhật tháng 7 với tracklog 160km cũng là một bất ngờ cho anh”.

Thị Hến từng được coi là “bà mẹ sắt” đầu tiên tại Việt Nam hoàn toàn cuộc thi IRONMAN 140.6 khi từng hoàn thành cuộc đua khắc nghiệt này ở Đài Loan năm 2019 (bơi 3,8km, đạp xe 180km, chạy 42,195km). Sau này, cộng đồng mạng đã quá quen với hình ảnh một Thị Hến nhí nhảnh chạy đường trường với tà áo dài truyền thống.

Sắp tới, tại cuộc thi đường mòn Vietnam Mountain Marathon 2021 ở Sa Pa (Lào Cai) và tháng 8, chị sẽ cùng bạn trai tham dự cự ly 100 dặm (160km) lần đầu được đưa vào thi đấu tại một giải chạy ở Việt Nam.

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội