Thư EURO: Hai dòng máu, một cuộc chiến

chủ nhật 10-7-2016 13:11:36 +07:00 0 bình luận
Hai quốc gia có những liên kết máu mủ, hai ngôi sao: Ronaldo và Griezmann, nhưng sẽ chỉ có kẻ giành chiến thắng được tôn vinh đêm nay…

Hai quốc gia có những liên kết máu mủ, hai ngôi sao: Ronaldo và Griezmann, nhưng sẽ chỉ có kẻ giành chiến thắng được tôn vinh đêm nay…

EURO 2016 sắp hạ màn, với trận chung kết Pháp - Bồ Đào Nha ở Stade de France. Như tuyên bố của Tổng thống Pháp, Francois Hollande từ Warsaw (Ba Lan), nơi ông tham dự hội nghỉ thượng đỉnh NATO, “chiến thắng của đội bóng áo Lam sẽ là hiệu ứng tốt lên tinh thần người Pháp”.

Quả thực, nước Pháp đang cần một cú hích vinh quang hơn bao giờ hết, đặc biệt khi nhìn lại năm 2015 với tất cả chỉ có thể gói gọn trong cụm từ “đen tối bất an”.

Xã hội nước Pháp đang rối ren hơn bao giờ hết

Khủng hoảng kinh tế, nỗi sợ hãi bị tấn công sau những thảm kịch khủng bố, sự vơi cạn niềm tin vào hệ thống chính trị, mâu thuẫn xã hội gia tăng, tất cả không chỉ hủy hoại năm 2015 mà tiếp tục khiến bối cảnh xã hội Pháp trong những tháng đầu năm 2016 trở nên ngột ngạt.

Và ngay cả khi EURO diễn ra, những cuộc biểu tình. đình công nhằm phản đối dự Luật lao động mới tiếp tục tô thêm màu xám xịt vào bức tranh ảm đạm.

“Chỉ có chiến thắng mới giúp người Pháp cảm nhận trở lại rõ rằng dân tộc này không chỉ có thể thành công trong thể thao mà còn cả ở lĩnh vực kinh tế, văn hóa, ngoại giao hay chính trị, trên cả bình diện toàn cầu”, Tổng thống Hollande tuyên bố.

Tổng thống Hollande đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào EURO 2016

Còn với thủ quân ĐT Pháp, Hugo Lloris, cũng không khác biệt nhiều với sự thừa nhận: “Người Pháp cần thoát khỏi bóng ma đen tôi trong năm 2015 thông qua giải đấu này (EURO 2016). Thể thao có sức mạnh quy tụ và đoàn kết, không chỉ một nhóm người mà cả dân tộc”.

Câu chuyện người Pháp khát vinh quang lúc này cũng gần giống như những gì Tây Ban Nha trải qua 4 năm trước. Sau khi TBN đánh bại Italia 4-0 và lên ngôi ở giải đấu cách đây 4 năm, người dân nước này ăn chơi nhảy múa cả tuần sau đó.

Chức VĐ EURO 2012 khi ấy gánh vác “trọng trách quốc gia” - Thủ tướng TBN, Mariano Rajoy nhận xét, bởi nó như liều thuốc an thần giúp xoa dịu nỗi lo cơm áo gạo tiền ở đất nước mà cứ 4 người công nhân thì 1 đang thất nghiệp trong giai đoạn 2011-12,  cuộc sống khó khăn trong khi hệ thống ngân hàng đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Giờ thì Pháp cần lắm một vinh quang tương tự. Và không gì tốt hơn nếu vinh quang diễn ra ngay tại Stade de France, một trong những nơi mà 9 tháng trước từng chứng kiến thảm kịch khủng bố trong sự kiện ngày 13/11/2015.

Chắc chắn, chưa một người Pháp nào có thể quên cú sốc đó. Và có lẽ với 7/11 cầu thủ đá chính ở trận giao hữu với Đức vào ngày 13/11 năm ngoái mà gần như chắc chắn sẽ xuất phát ở trận CK đêm nay thì càng không thể quên thời khắc nghe thấy tiếng bom nổ bên ngoài sân, trong serie tấn công khủng bố làm 130 người Pháp thiệt mạng.

Một đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu ở Paris

Nạn nhân đầu tiên của thảm kịch tồi tệ ấy là Manuel Dias, một tài xế 63 tuổi mang hai dòng máu Pháp-Bồ Đào Nha, đến cùng một nhóm CĐV từ Reims, nơi ông sinh sống. Dias đã bị một kẻ khủng bố sát hại tại cửa D của sân Stade de France, khi ông ra ngoài uống cà phê đợi trận đấu kết thúc.

“Chúng tôi không thể không nghĩ đến ông ấy, một người không quên cội nguồn Bồ Đào Nha dù trái tim dành tình yêu cho tuyển Pháp”, cô con gái Sophie Dias nghẹn lời nói về người cha quá cố trước báo giới.

Phải! Sẽ rất khó để quên những nạn nhân như Manuel Dias, nhất là khi câu chuyện của Dias như dấu gạch nối một lần nữa thắt chặt câu chuyện dòng máu Pháp-Bồ hòa quyện làm một.

Pháp từng có một nhà vô địch thế giới và vô địch châu Âu mang dòng máu Bồ Đào Nha, đó là Robert Pires. Cựu tiền vệ lừng danh với 79 trận và 14 bàn ghi cho tuyển Pháp (1996-2004) có mẹ là người Bồ Đào Nha và anh cũng sinh ra tại Reims.

Giờ ngôi sao sáng nhất của Les Bleus, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại EURO, Antoine Griezmann cũng mang một nửa dòng máu Bồ Đào Nha thông qua người mẹ và xa hơn là người ông ngoại Amaro Lopes, một cầu thủ từng chơi ở giải VĐ Bồ Đào Nha trong màu áo Pacos de Ferreira ở thập niên 40-50 thế kỷ trước.

Antoine Griezmann đang là niềm hy vọng lớn nhất của người Pháp

Và cũng rất đặc biệt, ở bên kia chuyến tuyến, ít nhất 3 cầu thủ đá chính thường xuyên của BĐN ở EURO năm nay có đủ tiêu chuẩn khoác áo tuyển Pháp, nhờ gốc gác cha ông, đó là hậu vệ Raphael Guerreiro, thủ thành Anthony Lopes và tiền vệ Adrien Silva.

Thực tế, với hai con số thống kê: hơn 600.000 người (theo Insee) hoặc hơn 750.000 theo những số liệu từ chính phủ Pháp, cộng đồng người Bồ Đào Nha là cộng đồng di cư tới Pháp đông thứ 3, chỉ sau Algeria và Morocco. Trong khi đó, Lãnh sự quán BĐN tại Pháp thậm chí còn nhắc đến con số 1,2 triệu người.

Những con số đó, cộng với thời tiết nắng nóng được dự báo vượt trên 30 độ C trong ngày hôm nay, khá tương đồng với thời tiết ở bán đảo Iberia, Bồ Đào Nha hẳn sẽ thấy tự tin hơn như đang chơi ở nhà, dù là trong ngôi nhà bóng đá Pháp, Stade de France.

Và như thế, cơ hội để Ronaldo cùng đồng đội xóa đi cái dớp liên tiếp thất bại trước người Pháp của bao lớp cha ông đi trước và của chính anh, từ EURO 1984 đến giải năm 2000 và gần nhất là bán kết 2006 không phải không có.

Phong độ của Ronaldo và Griezmann sẽ có tiếng nói quyết định ở trận chung kết đêm nay

“Hôm nay, tôi hy vọng mình sẽ khóc nhưng là khóc vì hạnh phúc”, Ronaldo thổ lộ.

Phải! Sẽ không gì tuyệt vời hơn nếu Ronaldo ghi bàn và BĐN đăng quang ở giải đấu lớn mà có lẽ là cuối cùng anh có thể chơi với thể lực sung mãn nhất, ở tuổi 31. Nhưng cũng hãy cứ dè chừng một người mang trong mình dòng máu BĐN giờ là linh hồn của tuyển Pháp, Antoine Griezmann.

Lần cuối Ronaldo ghi bàn và Griezmann đáp trả là trong trận CK Champions League hồi tháng 5 vừa qua. Khi đó CR7 cùng Real Madrid đã bước lên bục vinh quang.

Nhưng đêm nay, Griezmann và người Pháp cần lắm chiến thắng này và họ sẵn sàng làm tất cả để những giọt Champagne hòa trộn cùng tiếng cười, cả giọt nước mắt hạnh phúc chảy tràn trên đại lộ Champ Elysees.

Hãy chờ xem…

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội