Alexander Volkanovski phản hồi tin đồn giải nghệ ở UFC 325
Trở về từ trại huấn luyện tại Thái Lan, Alexander Volkanovski lần đầu lên tiếng về những đồn đoán xoay quanh tương lai của mình, trong bối cảnh anh chuẩn bị bảo vệ đai Featherweight tại UFC 325—sự kiện đánh dấu màn trở lại quê nhà Sydney vào ngày 1/2.
Nhà vô địch người Australia hiểu rằng quyết định chọn Diego Lopes thay vì Lerone Murphy hay Movsar Evloev gây nhiều tranh cãi, nhưng anh cho rằng mọi thứ đều hợp lý khi nhìn vào cách UFC vận hành. “Tôi nghĩ mình sẽ gặp Lerone. Nhưng tôi cũng hiểu vì sao UFC chọn Diego Lopes. Anh ta luôn nhận lời, luôn sẵn sàng. Những người như thế sẽ được trao cơ hội,” Volk chia sẻ.
Volkanovski thừa nhận bản thân tôn trọng hệ thống xếp hạng, nhưng cũng là người tin rằng võ sĩ phải biết nắm lấy cơ hội. Anh nhìn thấy hình ảnh của mình trong cách Lopes đồng ý mọi lời đề nghị. Trận tái đấu này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt — không chỉ vì đó là cuộc đối đầu đầu tiên anh được bảo vệ đai trên sân nhà, mà còn vì Lopes là mẫu võ sĩ tạo ra những trận đấu kịch tính
Khi được hỏi về tin đồn cho rằng đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp, Volkanovski bật cười. “Này, tôi không biết tin đó từ đâu ra. Tôi chưa từng nói vậy,” anh khẳng định. Nhưng ở tuổi 37, bản thân Volk cũng thành thật rằng mỗi ngày trong quá trình tập luyện đều mang đến những suy nghĩ trái ngược. “Có ngày tôi tự hỏi: mình còn muốn tiếp tục bao lâu? Nhưng có ngày tôi lại nghĩ sẽ thắng rồi lao vào trận tiếp theo ngay. Thật sự không ai biết trước.”
