Caio Borralho: Nassourdine Imavov phải cảm ơn tôi vì đã trashtalk
Sau một tuần tạm nghỉ, UFC sẽ trở lại với sự kiện tại thủ đô Paris, Pháp, nơi võ sĩ chủ nhà Nassourdine Imavov sẽ phải giành suất tranh đai với đối thủ đang sở hữu chuỗi toàn thắng ở giải đấu - Caio Borralho.
Trước cuộc đối đầu này, Borralho và Imavov đều đã có những tranh cãi về việc ai mới xứng đáng là ứng viên tranh đai tiếp theo tại hạng trung. Thậm chí, những tranh luận về việc Borralho làm võ sĩ dự bị cho trận tranh đai trước đó giữa Dricus Du Plessis và Khamzat Chimaev - người nay đã trở thành tân vương cũng vô cùng gay gắt.
Là người phải đến thi đấu ở sân nhà đối thủ, đồng thời là võ sĩ bị đánh giá thấp hơn cũng như vị trí kém hơn trên bảng xếp hạng, Borralho lại tỏ rất tự tin khi cho rằng mình mới là người giữ "spotlight" của sự kiện.
"Nassourdine, chẳng ai nhắc đến hắn ta cả. hắn ta không phải là người nói quá nhiều trên mạng xã hội, cũng chẳng có bất kỳ hình thức giao tiếp nào hay bất cứ điều gì tương tự.”
“Tôi nghĩ hắn ta cần phải cảm ơn tôi vì chính tôi đã bắt hắn ta làm như vậy.”
"Lời lẽ thô tục chỉ là một phần của công việc. Tôi nghĩ chúng tôi muốn trận đấu này trở nên hấp dẫn hơn. Và giờ đây, khán giả rất muốn xem trận đấu này. Tôi nghĩ nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. Giờ thì không còn lời lẽ thô tục, không còn lời qua tiếng lại, không còn đùa giỡn nữa. Chỉ còn tôi và hắn ta trong lồng, cố gắng hạ gục nhau, và người giỏi nhất sẽ chiến thắng."
Người chiến thắng trận đấu vào hôm 7/9 tới đây vẫn phải cạnh tranh suất tranh đai với người thắng trận Reinier de Ridder và Anthony Hernandez vào tháng 10. Nhưng đó không phải là một trận đấu trực tiếp giữa hai người chiến thắng, mà chủ tịch Dana White đã nói rõ rằng màn thể hiện của ai tốt hơn sẽ được ưu tiên.
Do đó, dù là người có thứ hạng thấp nhất trong số này, Borralho tin rằng khi anh đánh bại Imavov, người ta sẽ phải nhìn lại những thành tích của anh suốt hành trình vừa qua.
"Tôi đã 9-0 ở UFC, bất bại, 10 năm bất bại, chuỗi 16 trận thắng. Tôi có rất nhiều bại tướng ở đẳng cấp cao trong sự nghiệp của mình, chứ không phải một tài năng mới hay suýt bị đuổi khỏi UFC. Tôi đã thắng một gã trong Top 5, đã ở vị trí đó rồi giờ hạng cân này lại bị xáo trộn khiến tôi ở vị trí thứ 7. Tôi không quan tâm, thứ 7 này tôi sẽ leo lên vị trí số 2 bằng việc đánh bại Nassourdine Imavov."
