Châu Tuyết Vân: khi nào giải nghệ mới có thể bớt “đàn ông”

thứ năm 7-3-2019 14:00:00 +07:00 0 bình luận
Đối với cô gái vàng của làng quyền Taekwondo Việt Nam Châu Tuyết Vân, các nữ vận động viên thể thao luôn chịu thiệt thòi và cũng là những người bị “bỏ quên” nhiều nhất trong ngày lễ Phụ nữ.

Tham gia nghiệp võ từ năm 7 tuổi, cô gái sinh năm 1990 Châu Tuyết Vân có chiếc huy chương khu vực đầu tiên 11 năm sau đó (SEA Games 25 tại Lào) và được xem như thế hệ vàng đầu tiên của quyền Taekwondo Việt Nam.

Kể từ đó đến nay, cô từng bước trở thành hoa khôi của làng võ, gương mặt đại diện của Taekwondo Việt Nam, chủ nhân của nhiều tấm huy chương danh giá và cũng từng bước hi sinh cuộc sống của một cô gái bình thường cho sự nghiệp thi đấu.

Châu Tuyết Vân (giữa) - cô gái vàng của làng quyền Taekwondo Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Webthethao.VN, cô gái vàng của Taekwondo Việt Nam chia sẻ: “Con gái theo nghiệp võ phải hi sinh cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Móng tay chẳng bao giờ được để dài để tránh chấn thương, mái tóc cũng không được nhuộm vì HLV mong muốn cả đội phải mang vẻ ngoài thuần túy Việt Nam từ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.”

“Mãi rồi, cái cá tính của một cô gái cũng thay đổi theo. Sàn võ không có chỗ cho sự yếu đuối, và cuộc sống gắn liền với những giải đấu lớn càng không cho phép điều đó. Thực sự, Tuyết Vân thấy mình “đàn ông” lắm, từ trong tính cách tới cách ăn mặc thường ngày. Có lẽ, điều đầu tiên tôi làm khi giải nghệ thể thao chuyên nghiệp đó là tập bỏ cái nết đàn ông của mình và sống cuộc đời của một cô gái đã bị “tạm hoãn” nhiều năm,” cô gái 28 tuổi bộc bạch.

"Chắc phải giải nghệ rồi Vân mới có thể tập bớt tính đàn ông," Châu Tuyết Vân chia sẻ.

Các môn thể thao đều đòi hỏi VĐV nữ hi sinh nhiều hơn, và cô gái vàng của làng quyền Taekwondo Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đôi khi những ngày lễ Tết, sinh nhật hay những ngày trọng đại như 8/3 lại trùng với ngày rong ruổi với những chuyến bay thi đấu. Cá tính rất riêng của võ thuật cũng khiến những cô gái như Châu Tuyết Vân chịu nhiều tuổi thân. Không ít lần cô gái sinh năm 1990 này chia sẻ với báo giới: “Không ít lần tôi từ chối người khác vì bận rộn tập luyện, học Đại Học… Lắm lúc cũng thèm người yêu lắm mà không thể. Cả ba mẹ cũng luôn giục con gái đi lấy chồng.”

Châu Tuyết Văn chăm sóc cô em gái Châu Ngọc Tuyết Sang thi đấu Taekwondo. Tuyết Sang cũng được xem là nhân tố nổi bật đủ khả năng "kế nghiệp" người chị siêu sao.

Hiếm khi “kể khổ” cà trên báo lẫn Facebook cá nhân, Châu Tuyết Vân vẫn thổ lộ: “Tôi bắt đầu tủi thân từ tầm 20 tuổi, khi bạn bè đi học Đại học còn tôi vẫn mải tập luyện và thi đấu. Tủi thân hơn nữa khi thấy bạn bè đi lấy chồng còn tôi mới bắt đầu học Đại Học. Nếu có thể gửi lời nhắn đến các chàng trai trong cuộc đời này, tôi chỉ xin nói rằng: hãy luôn cảm thông cho những cô gái, và với những cô gái theo nghiệp võ, hãy càng cảm thông hơn nữa.”

Hồ Võ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội