Cựu ứng viên tranh đai chỉ trích gay gắt Paulo Costa sau khi rút khỏi UFC 326
Paulo Costa, cựu ứng viên tranh đai hạng trung UFC, sẽ không có màn ra mắt năm 2026 như dự kiến sau khi bất ngờ rút khỏi trận đấu tại UFC 326 chỉ ít ngày sau khi kèo đấu được công bố. Động thái này lập tức thổi bùng sự thất vọng kéo dài trong cộng đồng người hâm mộ, những người cho rằng võ sĩ người Brazil dành nhiều thời gian để… hủy kèo hơn là thực sự bước vào lồng bát giác.
Không chỉ dừng lại ở làn sóng chỉ trích từ fan, Paulo Costa còn hứng chịu đòn công kích dữ dội từ Darren Till, cựu ứng viên tranh đai hạng bán trung UFC và cũng từng là một trong những người công khai bảo vệ anh trong quá khứ. Trên mạng xã hội, Till đã không giữ lại bất kỳ sự kiềm chế nào khi nhắm thẳng vào “Borrachinha” bằng những lời lẽ cực kỳ gay gắt. “Gã này chỉ là một trò cười phóng đại, một kẻ nghiện thuốc không tôn trọng môn thể thao này. Cứ giải nghệ đi Costa và tiếp tục cái trò tiêm chích bí mật của cậu đi, vì đó là thứ duy nhất hiệu quả với cậu. Cậu thật thảm hại. Là đồ bỏ đi. Là kẻ đáng khinh. Làm ơn, hãy nghỉ đi. Cậu dở tệ đến mức tôi nghĩ cậu có thể là võ sĩ tệ nhất từng thi đấu ở UFC. Và trận tranh đai của cậu còn tệ hơn cả của tôi, mà như thế đã là nói nhiều rồi.”
Cơn thịnh nộ này càng gây chú ý khi nhớ lại rằng chỉ năm năm trước, Darren Till từng đứng ra bảo vệ Paulo Costa sau thất bại một chiều của võ sĩ Brazil trước Israel Adesanya tại UFC 253. Tuy nhiên, theo thời gian, mối quan hệ đó đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí Till từng úp mở khả năng thượng đài boxing với Costa bên ngoài Octagon.
Về phần mình, Paulo Costa không làm được nhiều để xoa dịu dư luận. Trong suốt năm 2025, anh chỉ thi đấu đúng một lần, giành chiến thắng bằng quyết định đồng thuận trước Roman Kopylov tại UFC 318 để chấm dứt chuỗi hai trận thua. Dẫu vậy, việc liên tục rút khỏi các trận đấu và quãng thời gian dài không hoạt động đang khiến con đường từng rất hứa hẹn tới chiếc đai hạng trung của Costa ngày càng mờ nhạt.
Và ở thời điểm hiện tại, có vẻ như sự kiên nhẫn dành cho Paulo Costa, kể cả từ những người từng ủng hộ anh mạnh mẽ nhất, cũng đã chính thức cạn kiệt.
