Cựu vương UFC Jack Della Maddalena muốn đối đầu Shavkat Rakhmonov hoặc Carlos Prates
Jack Della Maddalena không có ý định chần chừ sau khi đánh mất đai vô địch hạng bán trung UFC. Võ sĩ người Úc muốn ngay lập tức quay lại nhóm tranh đai và đã nêu rõ những cái tên mà anh coi là mục tiêu hàng đầu cho lần thượng đài tiếp theo.
Tháng 5 năm ngoái, Della Maddalena bước lên đỉnh cao sự nghiệp khi đánh bại Belal Muhammad tại UFC 315 để giành đai hạng bán trung. Tuy nhiên, triều đại của anh kết thúc khá nhanh khi thua quyết định trước Islam Makhachev trong lần bảo vệ đai đầu tiên tại UFC 322. Dù vậy, ở tuổi 29, “JDM” tin rằng anh vẫn còn rất nhiều thời gian và động lực để trở lại.
“Chưa có gì được chốt cả, tôi chỉ đang chờ thôi,” Della Maddalena chia sẻ với streamer N3ON. “Tôi không biết nữa, nhưng tôi rất muốn đánh với Shavkat Rakhmonov. Tôi luôn muốn đấu với anh ta, nhưng có xảy ra hay không thì còn phải xem… Nếu không, có thể là Michael Morales hoặc Carlos Prates, một trong những người đó.”
Shavkat Rakhmonov hiện vẫn bất bại với thành tích 19-0 và từng được lên lịch tranh đai với Belal Muhammad, trước khi chấn thương buộc anh phải rút lui, mở đường cho Della Maddalena bước vào trận tranh chức vô địch. Do Rakhmonov nghỉ thi đấu dài hạn, nhà vô địch hiện tại của hạng bán trung thậm chí đã công khai cho rằng Shavkat không xứng đáng được trao suất tranh đai ngay lập tức. Trong bối cảnh đó, một trận đấu giữa Rakhmonov và Della Maddalena được xem là cực kỳ hợp lý.
“Đó chính là trận đấu,” Della Maddalena nói về Rakhmonov. “Đó là trận đấu…” Anh cũng thừa nhận mục tiêu xa hơn của mình vẫn là tái đấu Islam Makhachev. “Đó sẽ là giấc mơ,” anh nói. “Đó là lý do tôi muốn đánh với Shavkat, bởi vì nếu bạn đánh bại một người như anh ta, bạn sẽ lập tức được đẩy trở lại cuộc đua đỉnh cao.”
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ nếu UFC quyết định trao suất tranh đai cho Rakhmonov hoặc đi theo hướng khác. Gần đây, nhiều tin đồn cho rằng đối thủ tiếp theo của Della Maddalena có thể là Carlos Prates, võ sĩ vừa gây tiếng vang lớn khi knock-out cựu vô địch Leon Edwards và cũng đã công khai thách đấu “JDM”. Và Della Maddalena tỏ ra hoàn toàn hào hứng.
“Đó sẽ là một trận đấu hay,” anh nói trong một video khác với N3ON. “Chiến thôi, tôi sẵn sàng. Anh ta đánh đứng rất tốt, nhưng tôi nghĩ mình sẽ kết liễu được anh ta. Chắc chắn đó phải là trận đấu năm hiệp… Trận đó sẽ cực kỳ đã.”
Dù là Shavkat Rakhmonov hay Carlos Prates, thông điệp của Jack Della Maddalena đã quá rõ ràng: anh không chấp nhận đứng ngoài cuộc và sẵn sàng đối đầu bất kỳ ai để quay lại vị thế tranh đai trong hạng bán trung UFC.
