Francis Ngannou "đổ thêm dầu vào lửa", xúi giục Jon Jones rời UFC để kiếm 30 triệu USD
Francis Ngannou đang công khai ủng hộ Jon Jones khi cuộc đối đầu trên truyền thông giữa cựu vô địch hạng nặng và tổ chức UFC ngày càng trở nên căng thẳng.
Ngannou đã lên mạng xã hội X để sát cánh cùng Jones, cho rằng anh xứng đáng có được sự tự do và một khoản tiền thù lao (payday) khổng lồ — đồng thời úp mở về một trận "siêu chiến" (super fight) mang lại doanh thu khủng nếu Jones rời bỏ giải đấu.
"Theo dõi câu chuyện này diễn ra vào hôm qua thực sự rất thú vị. Tôi có nhiều điều muốn nói, nhưng hiện tại, Jonny chàng trai của tôi, nếu anh xoay sở để giành được tự do, thì hãy cho tôi biết," Ngannou viết.
"Anh xứng đáng với khoản tiền 30 triệu đô la trở lên đó sau tất cả những gì anh đã cống hiến cho môn thể thao này, và họ đáng lẽ phải trải THẢM ĐỎ để đón anh."
Jon Jones vs. CEO UFC Dana White: Cuộc tranh chấp nảy lửa
Bài đăng xuất hiện giữa lúc cuộc đối đầu công khai gay gắt giữa Jones và Giám đốc điều hành UFC Dana White đang nổ ra.
Tại cuộc họp báo sau sự kiện UFC 326, White tuyên bố Jones "chưa bao giờ, không bao giờ" là một sự cân nhắc cho sự kiện cấu vé cao tại Nhà Trắng của UFC, với lý do Jones bị viêm khớp háng và những nghi ngờ về khả năng thi đấu.
White cũng khẳng định ông đã nhắn tin cho luật sư của Jones để nói rõ rằng trận đấu tại Nhà Trắng sẽ "không bao giờ xảy ra" — ngay cả khi Jones công khai khẳng định anh đang tích cực đàm phán hợp đồng cho thẻ đấu đó.
Jones đã phản pháo, đặt câu hỏi liệu UFC có muốn anh công khai thừa nhận rằng các cuộc đàm phán chia tiền của họ là "hoàn toàn nhảm nhí" hay không. Sau đó, anh đã đăng — rồi xóa — một bài viết yêu cầu được giải phóng khỏi tổ chức.
“Nếu UFC thực sự tin rằng tôi đã hết thời, thì tôi trân trọng yêu cầu được giải phóng khỏi hợp đồng của mình,” Jones viết.
Thông điệp nặng đô của Ngannou
Sự ủng hộ của Ngannou rất đáng chú ý bởi chính anh cũng từng có cuộc chia tay ồn ào với UFC vào năm 2022 vì những tranh chấp tài chính — một tình huống phản chiếu chính xác những gì Jones đang trải qua.
Cỗ máy kiếm tiền người Cameroon sau đó đã ký hợp đồng với PFL và theo đuổi quyền anh, và việc anh nhắc đến chuyện Jones "giành được tự do" là một sự đồng cảm trực tiếp.
Bài đăng ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán về một trận siêu chiến thu lời hàng chục triệu đô giữa Ngannou và Jones bên ngoài UFC.
Dù Jones rời đi hay ở lại, chiến dịch gây áp lực công khai này đang leo thang — và việc một võ sĩ có tầm vóc như Ngannou lên tiếng càng làm khuếch đại tình hình.
