Gilbert Burns: “Tôi đã trông chờ vào một giọng nói từ góc đài”

thứ hai 1-3-2021 10:30:00 +07:00 0 bình luận
Sau trận thua đau trước Kamaru Usman, Gilbert Burns ngay lập tức đặt ra một mục tiêu mới cho bản thân.

Hơn mười năm trước, Gilbert Burns được đánh giá là một trong những tay grappler hàng đầu trên thế giới. Dù vậy, lần cố gắng đầu tiên để giành được tấm HCV giải vô địch Jiu-Jitsu Thế giới của Burns diễn ra không theo như ý muốn.

Không bỏ cuộc, Burns trở lại ngay một năm sau đó, giành được HCV tại giải No-gi và giải truyền thống, lần lượt vào năm 2010 và 2011.

Và giờ, Burns cảm thấy đang trải nghiệm lại điều đó lần nữa sau lần đầu tiên tranh đai bất thành trước Kamaru Usman. Thay vì vùi mình trong cay đắng sau trận thua đáng tiếc, tay đấm người Brazil đã bình tĩnh ngồi lại xem lại băng ghi trận đấu để nhìn lại những sai sót mình đã mắc phải.

Gilbert Burns ngay lập tức xem lại trận đấu sau khi về nhà.

“Tôi đã làm rất tốt lúc đầu, nhưng giống hệt như những chia sẻ của tôi sau trận đấu, tôi đã quá nóng vội.” – Burns trả lời tạp chí MMA Fighting.

“Trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ, tôi nghĩ mình đã kiểm soát được trận đấu cho đến lúc nhận ra không phải như vậy. Một sai lầm lớn nữa xảy ra trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp 1 và 2, tôi đã cố nhìn xem mình sẽ phải làm gì, hy vọng sẽ đạt được điều gì đó sát với những lời Henri Hooft nói, nhưng anh ấy không có mặt ở đây.”

“Tôi đã trông chờ vào điều đó, một giọng nói từ góc đài. Trong khoảng thời gian đó, điều phải làm là thở sâu và phục hồi, nhưng tôi đã không làm, mà nghĩ về những thứ sẽ diễn ra tiếp theo. Ngay khi trở lại hiệp 2, tôi nhận ra mình chưa hồi phục được, và cũng không suy nghĩ để hạ nhịp tim xuống. Đó là một tuần bận rộn, không biện minh, tôi đã thua, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, quá khó để tập trung và phải trả giá trong trận đấu.” – Burns cho biết.

Sự hướng dẫn từ Henri Hooft là những gì Burns thiếu đi trong trận đấu.

Henri Hooft là HLV đánh đứng của Gilbert Burns, nhưng cũng là HLV của Kamaru Usman trong phần lớn sự nghiệp MMA trước khi Usman rời Sanford MMA. Ông đã chọn đứng ngoài trong trận đấu đó, và tay đấm người Brazil thừa nhận rằng có một sự ảnh hưởng từ Hooft mà anh đã thiếu đi vào trận đấu hôm đó.

“Tôi nghĩ mình đã thắng hiệp 1, và cũng thấy rằng mình đã hơi đi chệch đường, tôi cần những người giống như Henri Hooft để kéo lại và đảm bảo rằng tôi có thể phát huy hết khả năng của mình. Tôi từng mình đã biết hết, nhưng tôi sai rồi.” – Burns nói.

Sau trận thua TKO, Gilbert Burns bị cấm thi đấu 45 ngày theo quy định để cơ thể phục hồi. Dù vậy, Burns đã có kế hoạch trở lại sàn đấu ngay trong tháng 5 hoặc tháng 6 này. “Durinho” đang rất tự tin rằng mình có thể thi đấu với bất cứ cái tên nào tại hạng cân, không kể thứ hạng, nhưng đối thủ anh mong muốn nhất là Colby Covington.

“Gã đứng đầu trong danh sách của tôi nếu trận tái đấu (với Usman) không thể xảy ra, chính là Colby Covington.” – Gilbert Burns chia sẻ kế hoạch sắp tới của mình.

Gilbert Burns mong muốn đấu Colby Covington hoặc bất cứ đối thủ nào trong ngày trở lại.

“Sau đó, nó có thể là Stephen “Wonderboy” Thompson hoặc Michael Chiesa. Đó là những gã tôi muốn đấu trong thời gian tới. Không quan trọng về thứ tự, nếu họ nói: “Gilbert, anh muốn đấu với ai?” Câu trả lời sẽ là Colby, nếu không được, thì sẽ là “Wonderboy”, không được nữa, thì Michael Chiesa, hoặc bất cứ gã nào có mặt ở đó.”

“Tôi muốn trở lại sớm nhất có thể… Tôi đến đây để tạo sự khác biệt. Tôi muốn đấu với tất cả các tay đấm trong hạng cân này.” – Burns nhấn mạnh.

Gilbert Burns đã vì những sai lầm của mình mà dành tặng cho Kamaru Usman một chiến thắng vào bảng thành tích, nhưng dường như sau trận đấu, Burns có thêm nhiều động lực để trở lại nguy hiểm hơn một lần nữa. Giờ đây, tay đấm người Brazil đang rất sẵn sàng.

“Tôi sẽ thắng thêm 4 trận nữa nếu cần – tôi sẽ không bao giờ chọn điều dễ dàng. Nỗi đau thua trận là những thứ tôi đã từng trải qua khi thi đấu nhu thuật. Là một kẻ chăm chỉ, tôi sẽ phấn đấu hết sức để có trận tái đấu với Kamaru Usman, dù phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa.”

Khả Hy
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội