Jack Hermansson vẫn chưa bỏ cuộc sau thất bại nặng nề ở UFC Qatar
Jack Hermansson vẫn chưa sẵn sàng buông găng, ngay cả sau một trong những giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Cuối tuần qua tại UFC Qatar, “The Joker” tiếp tục nhận một cú knockout nặng nề ngay hiệp một trước tài năng đang lên Myktybek Orolbai trong sự kiện diễn ra tại ABHA Arena. Đây là thất bại bằng knockout thứ hai liên tiếp của anh chỉ trong vòng 5 tháng.
Ngay sau trận đấu, Hermansson được đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra. Và khi đã trấn tĩnh lại, võ sĩ 37 tuổi đăng một chia sẻ đầy chân thật trên Instagram.
“Bốn tiếng ngủ. Nhìn khuôn mặt bầm dập trong gương và nhớ rằng mình lại bị knockout ngày hôm qua. Dễ lắm để thấy tội nghiệp bản thân, nhưng điều đó chẳng giúp gì. Thế nên tôi dừng lại rồi. Đã đến lúc đàn ông lên và biết ơn. Cảm ơn gia đình, đội ngũ, người hâm mộ và nhà tài trợ. Tôi vẫn yêu môn này.”
Thất bại trước Orolbai nối dài chuỗi trượt phong độ của Hermansson: thua hai trận liên tiếp bằng knockout và thua ba trong bốn lần thượng đài gần nhất. Trước đó, anh còn bị Gregory Rodrigues đánh gục nặng nề tại UFC 317.
Việc chuyển xuống Welterweight ở tuổi 37 khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Hermansson có nên tiếp tục thử nghiệm hay quay lại hạng Middleweight — nơi anh từng gắn bó phần lớn sự nghiệp. Dù tương lai chưa rõ ràng, điều duy nhất chắc chắn lúc này là: “The Joker” vẫn chưa muốn dừng lại.
