Jake Paul “cà khịa” UFC 324: Fan chê nhưng Jake lại là “người có lý”
Jake Paul lại gây bão khi bênh vực UFC 324 – và lần này fan phải gật gù
Ngay sau khi UFC công bố gần như toàn bộ thẻ đấu cho sự kiện UFC 324 diễn ra ngày 24/1/2026 tại Las Vegas, làn sóng phản ứng tiêu cực lập tức xuất hiện, đặc biệt quanh trận tranh đai tạm quyền hạng nhẹ giữa Justin Gaethje và Paddy Pimblett. Việc Ilia Topuria tạm nghỉ vì vấn đề cá nhân khiến UFC xoay hướng, nhưng fan vẫn “khóc than” không ngừng trên mạng xã hội.
Song đến khi Jake Paul lên tiếng, câu chuyện lại rẽ sang hướng bất ngờ.
“Họ muốn xóa bỏ Đạo luật Muhammad Ali với lý do muốn boxing có ‘người giỏi nhất đấu người giỏi nhất’. Vậy sao fan lại khóc lóc về các trận UFC vừa công bố? Và chắc chắn Harrison vs. Nunes xứng đáng làm một main event riêng.” — Jake Paul viết trên X.
Đây là chiêu “gài” quen thuộc của Jake Paul, người nhiều lần chỉ trích UFC nhưng cũng rất nhanh nhạy trong việc chỉ ra mâu thuẫn giữa những gì người hâm mộ đòi hỏi và cách họ phản ứng.
Fan (miễn cưỡng) thừa nhận: “Nghe cũng… hợp lý đấy”
Không ít người bất ngờ đồng tình với Paul. Một fan viết: “Điên thật, lần này Jake Paul lại là người nói có lý hơn cả UFC.”
Một người khác bổ sung: “Tôi đồng ý, nhưng phải nói thật: nhiều fan casual cứ ghét mấy trận nữ, dù mấy cô ấy toàn đánh nhau dữ dội.”
Người viết bài cũng không bỏ lỡ cơ hội “châm”: những người gọi các trận này là “chick fights” thường chính là những người làm lớn chuyện nhất.
Thêm vào đó, việc UFC chuyển toàn bộ sự kiện sang Paramount+ và CBS giúp fan bớt gánh nặng chi phí thay vì mua pay-per-view đắt đỏ — yếu tố khiến nhiều người cảm thấy tranh cãi quanh UFC 324 có phần quá đà.
Dù Arman Tsarukyan rõ ràng thiệt thòi khi bị gạt ra khỏi cuộc chơi tranh đai tạm quyền, nhìn tổng thể, lịch thi đấu mà fan nhận được vẫn không hề tệ — và Jake Paul, một lần hiếm hoi, trở thành người “nói hộ” phần còn lại.
