Justin Gaethje trấn an người hâm mộ, bác bỏ tin đồn nhiễm tụ cầu trước UFC 324
Justin Gaethje đã phải lên tiếng trấn an người hâm mộ sau khi một vết thương lạ xuất hiện trên cổ anh trong quá trình chuẩn bị cho trận tranh đai tạm thời hạng nhẹ tại UFC 324, khiến cộng đồng MMA dấy lên lo ngại về nguy cơ nhiễm tụ cầu và khả năng trận đấu bị hủy sát ngày thi đấu.
UFC sẽ khởi đầu năm 2026 bằng sự kiện UFC 324 diễn ra tại T-Mobile Arena vào ngày 24/1, với tâm điểm là trận tranh đai tạm thời hạng nhẹ giữa Justin Gaethje và Paddy Pimblett. Trận đấu được sắp xếp trong bối cảnh nhà vô địch chính thức Ilia Topuria tạm thời không thể thi đấu vì những vấn đề cá nhân bên ngoài lồng bát giác.
Trong một video dài đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Gaethje hé lộ quá trình tập luyện khắc nghiệt trước thềm trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, ở giữa video, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện một vết thương trông khá nghiêm trọng ở bên cổ của võ sĩ người Mỹ. Ngay lập tức, những ảnh chụp màn hình lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt suy đoán rằng Gaethje có thể đang gặp vấn đề nhiễm trùng da, đặc biệt là tụ cầu – nỗi ám ảnh quen thuộc trong các trại tập MMA.
Trước làn sóng đồn đoán ngày càng lớn, Justin Gaethje đã trực tiếp lên tiếng để dập tắt mọi nghi ngờ. Trên mạng xã hội X, anh khẳng định vết thương gây xôn xao kia thực chất chỉ là một sợi lông mọc ngược, hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ vấn đề y tế nghiêm trọng nào. Gaethje cũng hài hước giải thích thêm rằng thứ trông như “dị vật” thò ra khỏi miệng anh trong video chỉ đơn giản là một miếng thịt brisket anh đang ăn dở.
Với việc trận đấu chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa sẽ diễn ra, bất kỳ khả năng hủy kèo nào cũng được xem là thảm họa cho UFC, đặc biệt khi hiện không có võ sĩ dự phòng nào được công bố cho trận tranh đai tạm thời này. Bản thân Gaethje cũng từng là nạn nhân của một trận tranh đai tạm thời bị hủy trong quá khứ. Năm 2020, anh dự kiến đối đầu Tony Ferguson tại UFC 249, nhưng sự kiện buộc phải hoãn lại vì đại dịch COVID-19. Sau đó, Gaethje mới có cơ hội tái đấu Ferguson và giành chiến thắng ấn tượng để đoạt đai tạm thời.
Ở thời điểm hiện tại, mọi dấu hiệu cho thấy Justin Gaethje vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng bước vào trận đại chiến với Paddy Pimblett. Phát ngôn nhanh chóng và dứt khoát của “The Highlight” không chỉ giúp trấn an người hâm mộ mà còn xóa tan nỗi lo về một kịch bản hỗn loạn khác ngay trước thềm UFC 324.
