Petr Yan hạ thấp kỷ lục UFC của Merab: Đánh ở "sân nhà" thì quá dễ
Petr Yan bước vào UFC 323 với mục tiêu chặn đứng lịch sử, khi Merab Dvalishvili chỉ còn một chiến thắng nữa là trở thành võ sĩ đầu tiên bảo vệ đai bantamweight bốn lần trong một năm dương lịch. Nhưng với Yan, cột mốc đó không hoàn toàn “sạch” như mọi người tưởng. Anh cho rằng loạt trận bảo vệ đai của Merab trong năm nay được hưởng lợi quá nhiều từ yếu tố địa lý, khi toàn bộ đều diễn ra ở New Jersey, Las Vegas và Los Angeles — những nơi Merab tập luyện và sinh sống trong nhiều năm.
Trong buổi họp báo trước thềm sự kiện, Yan thẳng thắn chia sẻ qua phiên dịch: “Đánh ngay sân nhà thì quá dễ. Ở đây hay ở Los Angeles cũng như nhau, đều là đánh sân sau nhà. Bạn có thể thi đấu mỗi tuần nếu tất cả đều diễn ra tại sân nhà. Năm 2018 tôi ký hợp đồng và đánh 5 trận, mà chẳng có trận nào diễn ra ở quê nhà. Nếu thời đó tôi được đánh tại sân nhà, tôi có thể đánh 10 trận luôn.”
Sự bức xúc của Yan không chỉ xuất phát từ lợi thế địa lý. Anh từng trải qua hành trình leo lên đỉnh bantamweight đầy gian nan: ra mắt UFC giữa năm 2018, thắng 5 trận liên tiếp, rồi đánh bại Jose Aldo để giành đai năm 2020. Sau đó, chiếc đai lại tuột khỏi tay anh vì pha gối trái luật lên Aljamain Sterling. Thắng Cory Sandhagen để lấy đai tạm quyền, anh lại mất vào tay Sterling trong lần tái đấu gây tranh cãi.
Giờ đây, Yan chuẩn bị bước vào trận tái đấu thứ ba trong sự nghiệp UFC — và mục tiêu của anh không gì khác ngoài tái hiện thành công như trận phục hận trước Magomed Magomedov trước khi sang Mỹ. “Chúng tôi đã có rất nhiều dữ liệu về nhau. Nếu nhìn vào hai trận tái đấu đầu tiên của tôi, bạn sẽ thấy tôi giỏi hơn 100% so với trận đầu. Tôi quyết tâm làm điều tương tự trước Merab.”
Nói về lối đánh kiểm soát lưng đầy khó chịu của Dvalishvili, Yan không hề tỏ ra lo lắng: “Họ chắc chắn đã xem trận tái đấu giữa tôi và Sterling, kiểu đánh bám lưng rồi kéo dài thời gian. Nhưng tôi tin mình đã thắng trận đó.”
Dù đang thắng ba trận liên tiếp, Yan vẫn bị xem là cửa dưới sâu tại UFC 323. Với tay đấm người Nga, điều này không còn mới mẻ. “Hãy nghĩ mà xem, tôi bay nửa vòng Trái Đất để tái đấu với Sterling hay Merab ngay tại quê hương họ. Mọi thứ đều chống lại tôi. Áp lực lớn như thế nào thì ai cũng hiểu.”
UFC 323 vì thế không chỉ là trận tranh đai — nó còn là cơ hội để Petr Yan chứng minh rằng kỷ lục chỉ có ý nghĩa khi được lập ra mà không cần “sân nhà” bảo kê.
