Tom Aspinall "chán ngấy" Jon Jones, đấu ở UFC Nhà trắng cũng không cần

thứ ba 12-8-2025 20:47:11 +07:00 0 bình luận
Dù cơ hội đối đầu Jon Jones vẫn hé mở, Tom Aspinall cho rằng bản thân hiện tại chẳng cần quan tâm đến huyền thoại của UFC.

Tại UFC 321, Tom Aspinall trong lần đầu tiên lên đài với tư cách nhà vô địch hạng nặng sẽ bảo vệ danh hiệu trước đối thủ người Pháp - Ciryl Gane. Trận đấu mà nhiều khán giả tin rằng phải xảy ra từ lâu, khi cả hai còn là những ứng viên.

Thế nhưng, khi tin tức Jon Jones vẫn nằm trong chương trình kiểm tra chất cấm ở UFC, cộng với quyết tâm tổ chức giải đấu tại Nhà Trắng vào năm 2026 - nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ của chủ tịch Dana White được nhắc lại, Tom Aspinall lại được kéo vào câu chuyện này.

Một huyền thoại người Mỹ, thi đấu ở sự kiện kỷ niệm Quốc khánh Mỹ với một võ sĩ từ Vương quốc Anh - người mà từ lâu đã được kêu gọi đấu với Jon Jones. Có vẻ như đây là trận đấu không thể phù hợp hơn? Nhưng Tom Aspinall không nghĩ vậy.

"Chán quá, quả thực rất chán. Điều này chỉ tốn 0 giây trong đầu tôi. Tôi không hứng thú và cả thế giới cũng nên thấy vậy, vì cái gì cơ chứ? Đó chỉ là một hi vọng hão huyền thôi."

"Việc này chẳng khiến tôi hào hứng, thực sự như vậy đấy. Đó có thể là một trải nghiệm khá hay, nhưng tôi cảm giác người Mỹ nên hướng tới Nhà Trắng. Toi không phải người Mỹ, Trump và chính giới ở Mỹ chẳng khiến tôi bận tâm."

Tom Aspinall bày tỏ sự thờ ơ với Jon Jones cũng như ý tưởng đấu tại Nhà Trắng.

"Tôi không phải người ủng hộ cuồng nhiệt hay chống đối Trump, tôi không biết gì về chính trị của họ. Không phải người Mỹ, không sống ở đó, không làm gì ngoài việc đóng thuế hay thi đấu ở đó. Vì thế tất cả những chuyện này chẳng liên quan đến tôi."

Sau hai năm chờ đợi với chiếc đai tạm quyền trên vai, Tom Aspinall quả thực đã rất chán nản với cái tên Jon Jones. Giờ đây, nhiệm vụ mà anh cần thực hiện ở trước mắt quan trọng hơn thế.

Đánh bại Ciryl Gane là cách tốt nhất để Tom Aspinall củng cố vị thế võ sĩ hạng nặng mạnh nhất ở UFC - điều đáng lẽ ra anh có quyền thực hiện từ lâu. Ngoài ra, xét ở một khía cạnh khác, đây chính là phép so sánh gián tiếp mà khán giả sẽ nhìn vào.

Ciryl Gane từng thất bại trước Jon Jones chỉ sau 124 giây tại UFC 285. Thách thức khiến Tom Aspinall phải đánh bại đối thủ người Pháp nhanh chóng hơn, để chứng minh sự ưu việt của bản thân với Jon Jones. Sau đó, Tom Aspinall sẽ chẳng cần quan tâm đến người Mỹ, Jon Jones hay UFC Nhà Trắng nữa.

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội