Tom Aspinall: Cục diện hạng nặng sẽ được vạch rõ ở UFC 321
Bức tranh quyền lực của hạng nặng UFC hiện tại đang trở nên hỗn loạn. Từ việc Jon Jones liên tục trì hoãn trận thống nhất đai, rồi tuyên bố giải nghệ, sau đó lại úp mở chuyện trở lại; đến việc Alex Pereira úp mở khả năng “nhảy hạng” — tất cả khiến người hâm mộ khó đoán định được tương lai của chiếc đai vàng danh giá nhất thế giới MMA.
Tuy nhiên, giữa cơn hỗn loạn ấy, Tom Aspinall – nhà vô địch hạng nặng mới được nâng đai sau khi Jones rời cuộc chơi – lại nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng.
Cuối tuần này tại UFC 321 (Etihad Arena, Abu Dhabi), Tom Aspinall sẽ bảo vệ danh hiệu trước Ciryl Gane trong trận đấu chính. Ở cùng sự kiện, cặp đấu Alexander Volkov vs. Jailton Almeida cũng diễn ra, được xem là màn phân định ngôi thứ cho nhóm đầu của hạng cân.
>>> Trực tiếp UFC 321: Tom Aspinall vs Ciryl Gane
Và theo Aspinall, kẻ thắng trong hai cặp đấu này sẽ đối đầu nhau – điều mà anh cho rằng là hướng đi rõ ràng nhất cho UFC trong thời gian tới.
“Tôi không biết, UFC muốn làm gì cũng được, nhưng rõ ràng là họ sẽ để người thắng giữa tôi và Gane gặp người thắng giữa Volkov và Almeida. Không phải đánh đồng đội đâu nhé, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là trận tranh đai kế tiếp.”
Trận đấu tại UFC 321 đánh dấu sự trở lại của Aspinall sau gần một năm không thượng đài, quãng thời gian mà anh bị “treo” do sự bất định quanh tương lai của Jon Jones.
Giờ đây, khi đã là nhà vô địch chính thức, võ sĩ người Anh muốn khẳng định vị thế của mình bằng cách tạo nên một triều đại thống trị lâu dài – điều chưa ai làm được kể từ thời Cain Velasquez và Stipe Miocic.
Tuy nhiên, Aspinall cũng hiểu rõ rủi ro khôn lường của hạng cân này:
“Còn chuyện trở thành nhà vô địch lâu dài à, cứ để xem sao. Tôi tự tin mình là tay đấm giỏi nhất hạng cân này, nhưng đây là hạng nặng của MMA — không ai có thể đoán trước được điều gì.”
Phát biểu của Tom Aspinall cho thấy anh không quan tâm đến các câu chuyện bên lề của Jon Jones hay Alex Pereira, mà chỉ tập trung vào những tay đấm đang thật sự hoạt động trong top đầu. Việc anh nhắc đến Volkov và Almeida là minh chứng rõ ràng cho sự thực dụng – và cũng là cách khẳng định thời đại của những tay đấm trẻ trung, năng động và sẵn sàng ra trận đang đến gần.
Nếu Aspinall bảo vệ thành công đai vô địch trước Ciryl Gane, nhiều khả năng Alexander Volkov hoặc Jailton Almeida sẽ là người được trao cơ hội tiếp theo.
-
Volkov là một “cựu binh hồi sinh”, đang có phong độ cao với chuỗi chiến thắng ấn tượng.
-
Almeida là đại diện tiêu biểu của làn sóng mới đến từ Brazil, mang phong cách grappling hiện đại, lỳ lợm và hiệu quả.
Dù ai trong số họ giành quyền thách đấu, người hâm mộ vẫn có thể kỳ vọng vào một thế hệ hạng nặng mới – nơi kỹ thuật, tốc độ và chiến thuật dần thay thế cho sự cồng kềnh và dựa vào sức mạnh thuần túy của thập niên trước.
Sau nhiều năm bị chi phối bởi các siêu sao như Jon Jones, Francis Ngannou hay Stipe Miocic, hạng nặng UFC đang bước vào một giai đoạn chuyển giao thế hệ rõ nét.
Tom Aspinall không phải là võ sĩ ồn ào hay thích gây chú ý, nhưng anh đang lặng lẽ định hình một triều đại mới bằng phong cách kỹ thuật – kỷ luật – lạnh lùng. Trong khi đó, Ciryl Gane – người từng hai lần thất bại ở đỉnh cao – cũng đang đánh cược tất cả cho cơ hội thứ ba.
Bất kể kết quả tại UFC 321 ra sao, phát biểu của Aspinall cho thấy anh đang nghĩ xa hơn cả một trận đấu, hướng tới việc ổn định trật tự và xây dựng lại hệ thống thứ bậc của hạng nặng – điều mà UFC đang rất cần trong thời kỳ hậu Jones–Ngannou.
