UFC 319: Geoff Neal quyết chơi "trọn gói một hiệp" với Carlos Prates
UFC 319 không chỉ có tâm điểm là trận đấu giữa nhà vô địch hạng trung Dricus Du Plessis và kẻ thách đấu Khamzat Chimaev. Sự kiện diễn ra sáng 17/8 giờ Việt Nam còn có nhiều tay đánh đứng khét tiếng sẽ cùng xuất hiện.
Trong đó, lão tướng Geoff Neal - người vừa có chiến thắng knockout kỹ thuật từ tháng 10 năm ngoái trước cựu vô địch Rafael dos Anjos sẽ trở lại bằng màn đối đầu tay găng đang nổi lên như một ứng viên nguy hiểm - Carlos Prates.
Được đánh giá là võ sĩ có thể chất lẫn "độ cứng" nhất nhì hạng bán trung, Geoff Neal hiểu lý do tại sao anh lại được trao nhiệm vụ này. Tay găng người Mỹ cũng không muốn lần gặp sắp tới với Prates kéo dài quá lâu.
"Bất kỳ ai có thể tránh đòn tốt sẽ thắng. Tôi khá tin rằng đó sẽ là trận đấu một hiệp. Đó là mục tiêu của tôi. Tôi tập luyện cho 3 hiệp nhưng thực sự sẽ tập cho trận đấu 1 hiệp. Chẳng có lý do gì để trận đấu này vượt qua hiệp 1."
"Tôi có thể nhìn ra viễn cảnh knockout cậu ta ở hiệp 1. Điều đó có thể không xảy ra ở đầu trận, nhưng có thể là hai hoặc ba phút cuối. Đó là mục tiêu của tôi: lên đài, vắt kiệt sức cậu ta, đặt áp lực lên cậu ta và đập cậu ta nằm sàn."
Carlos Prates vừa để thua trận đầu tiên tại UFC trước Ian Machado Garry - đối thủ cũng từng đánh bại Geoff Neal. Tuy nhiên, không vì thế mà khả năng đánh đứng với chuỗi 10 trận knockout trước đó của "The Nightmare" bị đánh giá thấp.
Với lợi thế chiều cao và thế đánh kèo trái (southpaw), Carlos Prates có khả năng ra đòn cực kỳ khó đoán với uy lực bất ngờ. Ngoại trừ thất bại trước Ian Machado Garry, Carlos Prates đã hạ gục cả bốn đối thủ mình từng giáp mặt tại UFC. Với hai tay đấm đều sở hữu lực đánh và sở thích đổi đòn, Prates vs. Neal hứa hẹn là một trận đấu không thể bỏ qua ở UFC 319.
