UFC 324 lao đao: Kayla Harrison hủy trận gặp Amanda Nunes
UFC 324 bất ngờ hứng chịu cú sốc lớn khi nhà vô địch hạng gà nữ Kayla Harrison dính chấn thương cổ nghiêm trọng và sẽ phải phẫu thuật, qua đó buộc UFC phải hoãn trận bảo vệ đai 135 pound trước cựu vương Amanda Nunes. Màn so tài dự kiến diễn ra ở trận đồng chính của UFC 324 vào ngày 24/1/2026 tại T-Mobile Arena, Las Vegas, nay tạm thời bị “đóng băng”.
Cuộc đối đầu giữa Harrison và Nunes từng được quảng bá rầm rộ là “trận đấu vĩ đại nhất lịch sử MMA nữ”, và nhiều khả năng vẫn sẽ được giữ nguyên kế hoạch tổ chức sau khi nhà vô địch đủ điều kiện thi đấu trở lại. Ở thời điểm hiện tại, UFC 324 đã có một trận tranh đai tạm thời giữa Justin Gaethje và Paddy Pimblett, nên việc bổ sung thêm một trận tranh đai khác là điều không thật sự cần thiết, dù UFC vẫn chưa công bố phương án thay thế chính thức.
Trong bối cảnh đó, phát biểu trước đây của Nunes bất ngờ được nhắc lại khi cô từng tuyên bố “không ai có thể làm được điều gì với hạng cân của tôi”, càng khiến sự vắng mặt của Harrison trở nên đáng chú ý hơn.
Theo thông tin được tiết lộ, Harrison, 35 tuổi, đang gặp vấn đề thoát vị đĩa đệm ở vùng cổ và đã bay tới New York để điều trị. Tại đây, các bác sĩ kết luận cô cần phải phẫu thuật để khắc phục tổn thương. Thời gian hồi phục ước tính rơi vào khoảng sáu tháng, đồng nghĩa với việc UFC sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi trước khi có thể tái khởi động siêu kèo này.
Dù mất đi một trong những trận đấu được mong chờ nhất, UFC 324 vẫn còn những phương án dự phòng chất lượng. Sự kiện này đánh dấu màn ra mắt của UFC trên nền tảng Paramount+ và may mắn thay, cựu vô địch bantamweight nam Sean O’Malley đã sẵn sàng “lấp chỗ trống” nếu cần. “Suga” hiện đã được xếp lịch đối đầu với Song Yadong, võ sĩ đang đạt phong độ cao của hạng 135 pound, trong đội hình thi đấu tại Las Vegas.
Việc Kayla Harrison phải phẫu thuật và tạm rời xa lồng bát giác là tổn thất lớn cho UFC 324, đặc biệt khi đây là trận đấu mang tính biểu tượng cho MMA nữ hiện đại. Tuy nhiên, với những ngôi sao sẵn có như Sean O’Malley cùng các trận tranh đai khác, UFC vẫn đủ chiều sâu để duy trì sức hút của sự kiện. Điều quan trọng hơn cả là Harrison cần thời gian hồi phục trọn vẹn, bởi cuộc đối đầu với Amanda Nunes chỉ thực sự xứng tầm khi cả hai bước vào lồng đấu với trạng thái tốt nhất.
