Võ sĩ MMA vẫn thượng đài sau khi bị xe tông, nhận trận thua thảm
Tại sự kiện Noche UFC vừa qua, Jared Gordon đã có màn trình diễn đáng thất vọng trước Rafa Garcia và phải nhận thất bại bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp ba sau loạt chỏ liên tiếp. Ít ai ngờ rằng, nguyên nhân chính khiến phong độ của Gordon sa sút lại đến từ một tai nạn nghiêm trọng chỉ 24 giờ trước khi bước vào lồng đấu.
Theo tiết lộ từ người bạn thân Belal Muhammad, Gordon đã bị xe tông ngay sau buổi cân chính thức. Thông tin này gây sốc cho người hâm mộ, bởi võ sĩ hạng nhẹ người Mỹ vẫn quyết định thượng đài bất chấp chấn thương. Sau trận, chính Gordon cũng đã lên tiếng xác nhận và chia sẻ chi tiết về vụ việc.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, Gordon cho biết: “Hai giờ sau khi cân xong, tôi đứng ngoài đường thì bị một chiếc xe lùi trúng. Bánh xe cán qua bàn chân phải và phần cản trước khiến đầu gối tôi gập vào trong, dẫn đến bong gân dây chằng MCL. Tôi đã nghĩ đến việc rút lui, nhưng rồi vẫn chọn tiếp tục thi đấu. Có thể đó là quyết định sai lầm, nhưng sau một quá trình tập luyện vất vả, tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi xin lỗi người hâm mộ vì màn trình diễn vừa rồi.”
Việc thi đấu với chấn thương nghiêm trọng như vậy khiến Gordon không thể hiện được phong độ vốn có. Dù đã có chuỗi tập luyện chuẩn bị kỹ lưỡng, tai nạn bất ngờ đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng di chuyển, phòng thủ và tấn công của anh trong trận đấu.
Trước thất bại này, Jared Gordon từng tạo dấu ấn với chiến thắng knockout trước Thiago Moises hồi tháng Năm. Tuy nhiên, trận thua tại Noche UFC khiến thành tích của anh rơi xuống 9 thắng – 7 thua, cùng 1 trận No-Contest trong sự nghiệp tại UFC. Đây rõ ràng là một bước lùi lớn và đặt ra câu hỏi về việc Gordon có nên mạo hiểm tiếp tục thi đấu trong tình trạng không lành lặn.
