Vụ kiện tấn công tình dục chống lại Conor McGregor chính thức được rút
Vụ kiện nhắm vào Conor McGregor liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục năm 2023 đã chính thức khép lại sau khi nguyên đơn, được ẩn danh dưới tên Jane Doe, gửi thông báo tự nguyện rút đơn “vĩnh viễn”, đồng nghĩa vụ kiện sẽ không thể được nộp lại trong tương lai. Tòa án đã chấp nhận yêu cầu này và đóng hồ sơ vào ngày thứ Tư. Trước đó, nguyên đơn cáo buộc McGregor tấn công cô trong nhà vệ sinh tại một trận chung kết NBA giữa Miami Heat.
Cảnh sát đã điều tra ngay sau khi cáo buộc xuất hiện nhưng không có bất kỳ cáo buộc hình sự nào được đưa ra. McGregor luôn kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư của anh, Barbara Llanes, từng tuyên bố sau khi vụ kiện được nộp vào tháng Một rằng cuộc điều tra ban đầu đã kết luận “không có căn cứ để theo đuổi vụ việc” và khẳng định vụ kiện mới cũng sẽ bị bác bỏ. Gần một năm sau, điều đó đã trở thành sự thật.
Dù vậy, McGregor trước đó từng bị tuyên có trách nhiệm dân sự trong một vụ kiện khác tại Ireland liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục năm 2018. Mặc dù anh khẳng định mình vô tội, bồi thẩm đoàn vẫn kết luận anh phải bồi thường 206.000 bảng (hơn 271.000 USD) cùng phí luật sư cho nguyên đơn. Kháng cáo của anh trong vụ này đã bị bác bỏ.
Là một trong những ngôi sao lớn nhất làng thể thao đối kháng, McGregor chưa thi đấu kể từ năm 2021 sau chấn thương gãy chân nghiêm trọng trong trận đấu thứ ba với Dustin Poirier. Gần đây anh đã trở lại tập luyện toàn thời gian, hướng đến màn tái xuất dự kiến tại sự kiện UFC White House vào tháng 6/2026.
