Căng thẳng sau trận Spurs - Lakers: Jarred Vanderbilt chọc tay vào mặt Jeremy Sochan
Tiền phong của San Antonio Spurs Jeremy Sochan đã đề cập đến một sự cố sau trận đấu hôm qua (ngày 8/1) liên quan đến tiền phong của Los Angeles Lakers Jarred Vanderbilt sau chiến thắng 107-91 của San Antonio tại Frost Bank Center.
“Tôi chắc đã nói điều gì đó với anh ta trong trận đấu, và có lẽ nó không được hay cho lắm,” Sochan nói qua ESPN. “Anh ta chắc hẳn đã hiểu sai ý và bảo tôi gặp anh ta sau trận đấu. Vì vậy, tôi đã làm thế. Và chúng tôi chỉ có một cuộc trao đổi lịch sự.
Tôi vẫn giữ được bình tĩnh và rất vui vẻ còn người kia thì không. Ừ, anh ta chỉ là không ổn định về mặt cảm xúc vào thời điểm đó. Vì vậy, đó là điều anh ta phải giải quyết. Đó chỉ là cuộc sống.”
Vụ xô xát xảy ra khi cả hai đội rời sân và trận đấu đã kết thúc. Sochan và Vanderbilt đã lời qua tiếng lại trong khi hậu vệ Spurs De’Aaron Fox bước vào để xoa dịu tình hình, hướng dẫn Vanderbilt đi chỗ khác.
Bất chấp sự can thiệp của Fox, Vanderbilt đã chọc vào mặt Sochan bằng ngón trỏ trái. Tiền phong Spurs Julian Champagnie đã bước vào để bảo vệ đồng đội của mình, với Luka Doncic và Jaxson Hayes cũng giúp làm dịu tình hình. Vanderbilt đã không nói chuyện với các phóng viên sau trận đấu.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên hai cầu thủ này gây gổ với nhau. Trước đó Sochan và Vanderbilt đã từng lời qua tiếng lại khi hai đội gặp nhau ở Crypto.com Arena, sân nhà của Los Angeles Lakers.
Trên sân, Sochan có 6 điểm sau 2-2 FG và 1 kiến tạo trong 11 phút. Keldon Johnson dẫn đầu Spurs từ băng ghế dự bị với 27 điểm. Vanderbilt đóng góp 4 điểm sau 2/6 cú ném trong 19 phút, cùng với một lần cướp bóng.
Huấn luyện viên Spurs Mitch Johnson ca ngợi màn trình diễn của Sochan: “Tôi nghĩ cậu ấy đã thi đấu hết mình, làm rất tốt nhiệm vụ tấn công, ném những cú ném đến với cậu ấy, và cậu ấy đã vào nhịp, thực hiện thành công chúng.”
