NBA muộn ngày 26/11: Nhiều thảm họa đồng loạt xảy ra

thứ bảy 26-11-2016 16:36:26 +07:00 0 bình luận
Những trận đấu muộn của giải bóng rổ NBA ngày 26/11 chứng kiến nhiều con số thú vị được khai sinh từ những thảm họa cả trong tấn công lẫn phòng thủ.

Những trận đấu muộn của giải bóng rổ NBA ngày 26/11 chứng kiến nhiều con số thú vị được khai sinh từ những thảm họa cả trong tấn công lẫn phòng thủ.

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves: 85-98

Một hiệp 4 chơi bùng nổ đã giúp Timberwolves vượt qua được Phoenix Suns với tỉ số 98-85 ngay tại Talking Stick Resort Arena. Andrew Wiggins và Karl-Anthony Towns kết hợp ghi được 27 điểm chỉ trong vòng 7 phút cuối cùng của trận đấu.

Ngoài ra, Timberwolves còn khiến cho các cầu thủ bên Suns ném trượt tới 14 lần tính chỉ trong hiệp 4. Công tốt, thủ tốt, họ đã thực hiện chuỗi điểm 24-5 để giúp đội bóng giành thắng lợi sau cùng. HLV Minnesota Tom Thibodeau cũng đánh giá đây là một trong những hiệp đấu hay nhất của Timberwolves từ hồi đầu mùa.

Wiggins đã có 25 điểm toàn trận và thực hiện chính xác bốn cú ném cuối cùng của mình. Trong khi đó, Town cũng có 22 điểm, 10 rebounds (bắt bóng bật bảng) và  4 assists (chuyền thành điểm) cả trận.


Timberwolves đã có 7 phút cuối xuất sắc để lội ngược dòng trước Suns.

Nếu Timberwolves có 7 phút cuối xuất sắc thì đối với Suns lại là 7 phút thảm họa. Trước đó, Bledsoe ghi được 9 điểm trong số mạch điểm 13-5 để đưa Suns dẫn trước với tỉ số 69-56 trong giữa hiệp 3.

Cách biệt 13 điểm cũng là khoảng cách lớn nhất mà Suns tạo được trước Timberwolves. Thậm chí sang tới hiệp 4, với cú ném phạt thành công của tiền vệ P.J. Tucker, đội chủ nhà vẫn dẫn trước 80-74 với thời gian còn lại 7:13 phút.

Sau đó, thảm họa của họ bắt đầu, xuất phát từ các tình huống ném trượt liên tục và chỉ ghi được 5 điểm trong 7 phút cuối. Kết quả cuối cùng, Suns để Timberwolves vượt qua với tỉ số chung cuộc là 98-85 (cũng cách biệt 13 điểm).

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder: 129-132

Denver Nuggets được đánh giá là không dễ bắt nạt như những lần đối mặt trước đây với Thunder và họ quả thực đã chứng minh được điều đó trong trận đấu vừa kết thúc.

Trong 4 hiệp đấu, cả 2 đội đã thể hiện một sự ngang sức đến ngạc nhiên. Trận đấu bị kéo sang hiệp phụ và ở thời điểm quyết định, chính Westbrook lại trở thành người hùng.

Westbrook ghi được 24 điểm chỉ trong hiệp 4 và hiệp phụ để giúp đội nhà đánh bại Denver Nuggets với tỉ số 132-127. Tổng toàn trận, siêu sao này cũng có được 36 điểm, 18 assists (chuyền thành điểm) và 12 rebounds (bắt bóng bật bảng),  lập tiếp triple-double (ăn 3 chỉ số trên 10) thứ 6 của mình tính từ đầu mùa giải.

Victor Oladipo cũng có 26 điểm cho Thunder, tiếp tục nối lại mạch trận ăn ý mà bộ đôi Westbrook-Oladipo đã từng làm được trong các trận đấu của tuần trước. 


Nuggets và Thunder đã có 1 trận đấu ngang cơ và vô cùng hấp dẫn.

Nhìn vào tỉ số chung cuộc, trận đấu này rõ ràng là sân khấu cho các cầu thủ tấn công. Dù để thua nhưng Nuggets cũng ghi tới 129 điểm. Trong đó, Wilson Chandler dẫn đầu đội hình Nuggets với 30 điểm và 11 rebounds. Jameer Nelson cũng đã có 21 điểm và 13 assists, thành tích đỉnh cao tại mùa giải năm nay.

Will Barton vắng mặt vì chuyện riêng dù chỉ trở lại vào tuần trước sau khi “mất tích” 9 trận của Denver. Gary Harris dự kiến ​​sẽ bỏ lỡ một vài tuần nữa với một chấn thương chân phải.

Với danh sách bệnh binh kéo dài như vậy, HLV Michael Malone phải sử dụng tới những sự lựa chọn bất đắc dĩ với Nelson, Alonzo Gee và tân binh Jamal Murray ở 17 phút cuối cùng. Ông cũng nhấn mạnh rằng chính sự mệt mỏi đã khiến cho các cầu thủ Nuggets bị mất lợi thế khi bước sang hiệp phụ.

Trước đó, Nelson thực hiện thành công thêm 1 cú ném 3 điểm ở giữa hiệp cuối để đưa Nuggets vươn lên 106-93. Tuy nhiên sau đó,  Westbrook đã thể hiện phẩm chất siêu sao của mình, anh ghi 16 điểm chỉ trong 04:11 phút cuối cùng để giúp Thunder dẫn ngược lại với tỉ số 122-119.

Khi thời gian chính thức chỉ còn 9,5 giây, Steven Adams đã phạm lỗi trong một nỗ lực ghi 3 điểm của Jamal Murray. Sao trẻ này đã bình tĩnh thực hiện thành công cả 3 cú ném phạt giúp cân bằng tỉ số.

Thời gian trận đấu lúc này còn lại 8,3 giây. Westbrook định thực hiện một cú lên rổ sở trường để kết thúc trận đấu nhưng anh bị ngăn cản bởi Kenneth Faried. Tỉ số được giữ nguyên và 2 đội bước sang hiệp phụ.

Tình huống quyết định xuất hiện khi Chandler bên phía Nuggets lên rổ trượt rất đáng tiếc khi tỉ số đang là 129-127 nghiêng về phía Thunder. Với chỉ 13,7 giây còn lại, đội bóng chủ nhà buộc phải tìm cách phạm lỗi để tránh đối thủ cầm bóng lâu. Westbrook tận dụng tốt các cú ném phạt để mang tới chiến thắng cuối cùng cho Thunder.

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors: 85-109

Mặc dù vừa có thêm một chiến thắng với cách biệt trên 20 điểm trước Los Angeles Lakers, HLV Steve Kerr  của Golden State Warriors vẫn tỏ ra không mấy hài lòng.

"Đây là một trong những trận đấu tệ nhất mà tôi từng được chứng kiến," Kerr nói. "Chúng tôi chơi tồi, và họ cũng vậy (Lakers). Những ai mua vé xem trận đấu nên được lấy lại tiền, thật sự thì tôi không nói đùa".

Kevin Durant, ngôi sao bên phía Warriors đã cảm thấy chút ngạc nhiên khi nghe lời đánh giá của Steve Kerr, nhưng cũng đồng ý rằng đội nhà đã chưa thể hiện tốt nhất những gì họ có.

Riêng cá nhân Kevin Durant đã có 29 điểm, 9 assists (chuyền thành điểm) và 6 rebounds (bắt bóng bật bảng), giúp Warriors có được chiến thắng thứ 10 liên tiếp.

Xếp ngay sau là Stephen Curry với 24 điểm, Klay Thompson đóng góp 18 điểm và 7 rebounds, trong khi Draymond thêm 12 điểm và 8 rebounds. 


Dù bị chê nhưng Kevin Durant cùng Warriors cũng vẫn có được chiến thắng sau cùng.

Bên phía Lakers, Jordan Clarkson đã có 20 điểm, Lou Williams thêm 13 điểm để góp vào tổng điểm 85 của đội nhà. Với thất bại vừa xong, Lakers đã bị Warriors vùi dập2 lần liên tiếp chỉ trong 3 ngày.

Lí giải cho kết quả yếu kém, vấn nạn chấn thương đã cướp mất của Lakers 3 cầu thủ quan trọng. Hậu vệ D'Angelo Russell bỏ lỡ trận đấu thứ 3 của mình với chấn thương đầu gối. Với cơn đau ở hông, Julius Randle cũng vắng mặt trận đấu thứ 2 liên tiếp. Và cuối cùng là hậu vệ Nick Young (đau chân trái) cũng không được ra sân.

Các chiến binh tận dụng lợi thế đó bằng pha bứt tốc trong hiệp thi đấu thứ 3. Họ thực hiện chuỗi điểm 19-7 để giúp Warrios dẫn trước 72-50. Đội khách tiếp tục dẫn 80-64 ở thời điểm bước vào hiệp đấu cuối cùng.

Kể từ đó, Warriors luôn duy trì vững vàng lợi thế dẫn điểm trước Lakers. Họ ghi thêm 29 trong hiệp 4, trong khi chỉ để đối thủ có được 21 điểm. Thế trận kém kịch tính cứ thế diễn ra cho tới khi tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. Cuối cùng, đội bóng của HLV Steve Kerr đã giành chiến thắng chung cuộc 109-85, cách biệt là 24 điểm.

Sacramento Kings - Houston Rockets: 104-117

Thỉnh thoảng, khi mà các tay ném của Houston Rockets đạt phong độ cao thì các hệ thống chiến thuật dù có tốt đến đâu cũng khó lòng đối phó. Sacramento Kings vừa tìm ra đội hình lý tưởng nhất nhưng họ lại không may gặp phải đúng một tối “điên rồ” của Rockets.

Thực vậy, các cầu thủ của Rockets đã có một trận đấu tự tin đến không ngờ. Họ lập một kỉ lục mới của NBA khi 50 lần tung ra các cú ném 3 điểm, 21 trong số này thành công để mang về chiến thắng 117-104 ngay trên sân nhà của Kings.

Trevor Ariza ghi được tất cả 18 điểm bằng chính 6 cú ném 3 điểm. 50 nỗ lực ghi 3 điểm đã phá vỡ mốc cũ của Dallas Mavericks trong năm 1996 (49 nỗ lực).

Rockets đang là một trong những đội thích ném 3 điểm nhất tại NBA thời điểm này. Họ đã thực hiện ít nhất 10 cú ném 3 điểm trong 15 trận liên tiếp, chuỗi dài nhất trong lịch sử NBA. Chỉ có Golden State Warriors và Cleveland Cavaliers là 2 đội bóng làm được điều tương tự trong 2 mùa giải gần đây. 


Trong ngày đẹp trời của Rockets, bất kể đội bóng nào cũng phải e ngại.

Trong trận đấu vừa qua, Rockets có cú ném thứ 10 ở ngay trong đầu hiệp 2, một cú vẩy bóng chính xác ở khoảng cách xa của Patrick Beverley đã giúp đội nhà dẫn trước 49-25 với 10 phút 15 giây còn lại  trước khi nghỉ giải lao giữa trận.

Siêu sao James Harden cũng kết thúc trận đấu với 23 điểm, 10 assists và 10 rebounds, đồng nghĩa với một triple-double (ăn 3 chỉ số trên 10) nữa có được trong mùa giải.

Kings đã thi đấu không tồi khi DeMarcus Cousins ​​ghi được 32 điểm và có được 4 cú ném 3 điểm vào cuối hiệp 4 để rút ngắn cách biệt về 112-104. Tuy nhiên, Eric Gordon kết thúc bằng cú ném 3 điểm cuối cùng để mang về thắng lợi 117-104 dành cho Rockets.

Video: Diễn biến của trận đấu giữa Sacramento Kings - Houston Rockets

>

Detroit Pistons - Los Angeles Clippers: 108-97

JJ Redick có 24 điểm, Blake Griffin có 24 điểm và 4 kiến tạo, DeAndre Jordan có 12 điểm và 9 rebounds, Jamal Crawford có 14 điểm và 4 kiến tạo. Ngôi sao sáng lớn nhất của Clippers là Chris Paul có ngày thi đấu không thực sự tốt khi chỉ có 8 điểm.

Cả 5 cầu thủ chính thức của đội chủ nhà đều có cho mình ít nhất là 15 điểm, Jon Leuer có double-double từ băng ghế dự bị với 11 điểm và 11 rebounds.


Detroit Pistons (áo trắng) tìm lại sức mạnh sân nhà khi Clippers chơi không tốt.

Một trận đấu sân khách không thực sự tốt cả các cầu thủ Clippers, họ dứt điểm trượt khá nhiều và bị các cầu thủ chủ nhà dồn ép ở khu vực dưới bảng rổ.

Trong trận đấu này, Ish Smith đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi phong tỏa được Chris Paul, khiến bóng đến vị trí của các cầu thủ khác mà khả năng dứt điểm của họ không đạt tỉ lệ cao. Đây trận đấu có thể nói thắng về mọi mặt của các cầu thủ Pistons.

Utah Jazz - Atlanta Hawks: 95-68

Dennis Schroder có 16 điểm, Paul Millsap có 11 điểm và Thabo Sefolosha có 11 điểm cho Hawks. Về phía Utah, Gordon Hayward dẫn đầu với 24 điểm, George Hill có 23 điểm, Rudy Gobert có 10 điểm và 10 rebounds, Trey Lyles có 13 điểm và 10 rebounds khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Trận đấu chỉ thực sự cân bằng trong hiệp đấu đầu tiên và có lẽ các cầu thủ Hawks còn thấm mệt sau chuyến đi dài từ Atlanta tới Utah trong ngày lễ Tạ ơn của mình.

Những cầu thủ khách thi đấu rời rạc và thiếu sức sống trong khi các cầu thủ Utah được thi đấu trên sân nhà nên họ có cảm giác hưng phấn hơn dưới sự cổ vũ của khán giả.


Rudy Gobert lập double-double trong chiến thắng Hawks.

Hiệp đấu đầu tiên khoảng cách khá ngang bằng nhau nhưng sang đến hiệp đấu thứ 2 được Jazznới rộng lên thành 14 điểm. Đến hiệp 4 có lẽ sự mệt mỏi đã thấm vào các cầu thủ Hawks nên họ dễ dàng đánh mất thế trận ngay trong những phút đầu tiên.  

Lại thêm khoảng cách đã quá xa, họ cũng không còn động lực để thi đấu và chấp nhận thua cuộc với cách biệt lên tới 27 điểm.

Millwaukee Bucks - Toronto Raptors: 99-105

DeMar DeRozan tiếp tục phong độ ấn tượng khi có 26 điểm và 7 rebounds, Kyle Lowry có 19 điểm và 6 kiến tạo, Jonas Valanciunas có 12 điểm và 6 rebounds, DeMarre Carroll có 14 điểm, Patrick Patterson có 11 điểm và 5 rebounds trong 25 phút vào sân từ băng ghế dự bị của Raptors.

Giannis Antetokounmpo có 29 điểm và 11 kiến tạo, Jabari Parker có 14 điểm, Tony Snell có 16 điểm, Matthew Dellavedova có 11 điểm và 8 kiến tạo cho chủ nhà.

Đây là trận đấu xuất sắc của các cầu thủ khách, họ luôn là người dẫn điểm và không cho đội chủ nhà thấy họ có sơ hở nào để khai thác trong trận đấu.


Một pha lên rổ của Jonas Valanciunas trong chiến thắng Bucks.

Ba hiệp đấu đầu tiên thế trận khá ngang ngửa và khoảng cách rất mong manh chỉ là 3 rồi 5 đến 6 điểm (đều nghiêng về Raptors) khi hiệp 3 kết thúc.

Antetokounmpo tiếp tục là ngòi nổ lớn nhất của Bucks khi liên tiếp đưa về các điểm số quan trọng để duy trì sự bám đuổi quyết liệt, anh có cú Dunk rổ dũng mãnh khi thời gian chỉ còn 1 phút 27 giây để rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm, nhưng ngay sau đó là câu trả lời lạnh lùng của Lowry với cú 3 điểm thành công.

Antetokounmpo liên tục ghi điểm thành công và DeRozan cũng vậy nên khoảng cách vẫn được duy trì ở 2 tình huống bóng và khoảng cách đó khi thời gian chỉ còn vài giây là không đủ cho 1 cuộc lật ngược dòng.

Memphis Grizzlies - Miami Heat: 81-90

Tyler Johnson là cầu thủ thi đấu hay nhất trong trận đấu này với 22 điểm và 5 rebounds, Josh Richardson có 12 điểm và 4 kiến tạo, Dion Waiter có 15 điểm và 4 kiến tạo, Rodney McGruder có 10 điểm, James Johnson có 13 điểm và 6 rebounds cho Heat.

JaMychal Green có 14 điểm, Mike Conley có 16 điểm và 4 rebounds trong 22 phút vào sân từ băng ghế dự bị của Memphis.

Một quyết định khó hiểu của HLV đội chủ nhà khi sắp xếp Mike Conley ở đội hình dự bị và để cho Troy Daniels thi đấu ở đội hình xuất phát.

Do Conley thi đấu ở hàng dự bị, đội chủ nhà đã đánh mất khả năng chuyền bóng đột phá tốt của anh cũng như khả năng phòng ngự tuyệt vời.

Với việc sắp xếp đội hình như vậy, không khó hiểu khi các cầu thủ khách mới là những người lấn lướt để ngay hiệp 1, khoảng cách là 9 điểm.  


Grizzlies - đội mạnh thứ 4 miền Tây - thua đối thủ yếu ở miền Đông.

Sang đến hiệp đấu thứ 2 khi Conley được thi đấu nhiều hơn, các cầu thủ chủ nhà  mới bắt đầu kéo điểm lại nhưng trong ngày Gasol thi đấu không được tốt và đội chủ nhà thiếu vắng Zach Randolph thì mặt trận tấn công của họ trở nên bế tắc. Khoảng cách chỉ được rút ngắn xuống còn 6 điểm.

Sang đến hiệp 3 thì kịch bản tương tự hiệp 1 lặp lại khi đội khách lại vươn lên dẫn trước và nới rộng khoảng cách lên thành 14 sau khi kết thúc hiệp đấu thứ 3.

Mặc dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ chủ nhà không thể san bằng tỉ số và đành chấp nhận trận thua trên sân nhà với cách biệt 9 điểm.

Indiana Pacers - Brooklyn Nets: 118-97

Trevor Booker có 10 điểm và 10 rebounds, Sean Kilpatrick có 16 điểm và 7 kiến tạo, Brook Lopez có 20 điểm và 4 rebounds, Randy Foye và Yogi Ferrell đều có 10 điểm cho khách.

Glenn Robinson III có 20 điểm và 6 rebounds, Monta Ellis có 14 điểm , THaddeus Young có 11 điểm, Myles Turner có 16 điểm và 8 rebounds, Rodney Stuckey có 18 điểm và 4 rebounds, Al Jefferson trở lại thi đấu và có cho mình 16 điểm trong 18 phút vào sân từ băng ghế dự bị của Pacers.


Một trận blow-out cho Pacers do Nets vắng nhiều trụ cột.

Đây là trận đấu blow-out dễ dàng cho đội chủ nhà khi các cầu thủ khách đang thi đấu mà thiếu vắng rất nhiều trụ cột như Rondae-Hollis Jefferson hay Jeremy Lin nên việc để các cầu thủ chủ nhà lấn lướt là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Nổi tiếng với thương hiệu phòng thủ chắc và tấn công bài bản, mặc dù không có Paul George trong đội hình nhưng những cái tên cựu All-Star như Monta Ellis hay Al Jefferson cũng đủ để đội chủ nhà đảm bảo chiến thắng.

Khoảng cách được nới rộng từ 5 điểm sau hiệp đấu thứ nhất lên thành 15 điểm trong hiệp đấu thứ 2 và 23 điểm trong hiệp đấu thứ 3. Chung cuộc các cầu thủ chủ nhà có chiến thắng cách biệt 19 điểm.

Video: Diễn biến của trận đấu giữa Memphis Grizzlies - Miami Heat

 

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội