NBA sớm ngày 24/11: Love lập kỷ lục khi Cavaliers bội thu

thứ năm 24-11-2016 18:34:52 +07:00 0 bình luận
Portland ghi 125 điểm mà vẫn thua chứng tỏ Cavaliers đáng sợ thế nào, không chỉ vì Kevin Love lập kỷ lục của giải bóng rổ NBA với 34 điểm ghi trong hiệp 1.

Portland ghi 125 điểm mà vẫn thua chứng tỏ Cavaliers đáng sợ thế nào, không chỉ vì Kevin Love lập kỷ lục của giải bóng rổ NBA với 34 điểm ghi trong hiệp 1.

Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers: 137-125

Damian Lillard có 40 điểm và 11 kiến tạo, CJ McCollum có 13 điểm, Maurice Harkless có 11 điểm, Mason Plumlee có 19 điểm, Evan Turner có 17 điểm từ băng ghế dự bị cho Trail Blazers. Tuy nhiên, Cleveland Cavaliers tỏ ra kinh khủng hơn với thể hiện xứng đáng với vị thế đội mạnh nhất NBA mùa trước. 

Kevin Love có 40 điểm và 8 rebounds trong đó anh thành công tới 8 quả 3 điểm và lập kỷ lục về số điểm ghi được (34) ở hiệp 1 của giải bóng rổ NBA, chỉ kém thành tích ghi 37 điểm ở bất kỳ hiệp nào mà Klay Thompson (Golden State) lập vào ngày 23/01/2015.

Song song đó, LeBron James có tripple-double thứ 44 trong sự nghiệp với 31 điểm 10 rebounds và 13 kiến tạo, Kyrie Irving có 20 điểm và 6 kiến tạo, Channing Frye có 14 điểm để Cleveland  khép lại trận đấu với tổng cộng 20 quả 3 điểm.


Kevin Love lập kỷ lục ghi nhiều điểm nhất trong lịch sử NBA ở hiệp 1.

Đây quả là một màn trình diễn quá xuất sắc của Kevin Love khi anh ghi tới 34 điểm trong 12 phút đầu tiên của trận đấu. Đây cũng là hiệp đấu đội chủ nhà thi đấu quá xuất sắc với 46 điểm ghi được qua những pha di chuyển chạy chỗ và tìm ra vị trí trống để Kevin Love có thể thể hiện khả năng dứt điểm của mình.

Riêng hiệp đấu đầu tiên khoảng cách đã là 15 điểm cho đội chủ nhà và sang đến hiệp 2 nó được nới rộng lên thành 21 điểm. Tạo được khoảng cách quá xa như vậy thì với một đội bóng mạnh như Cavaliers, James và các đồng đội chẳng khó kiểm soát trận đấu, bất chấp mọi nỗ lực của Lillard là rất đáng khen ngợi.

Video: Diễn biến của trận đấu giữa Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers

>

Indiana Pacers - Atlanta Hawks: 85-96

Thaddeus Young có 24 điểm và 7 rebounds, Jeff Teague có 11 điểm và 8 kiến tạo, Paul George có 18 điểm và 6 rebounds, Montaellis có 19 điểm cho Hawks ở trận này.

Bên Pacers, Dwight Howard có 23 điểm và 20 rebounds, Paul Millsap có 18 điểm và 11 rebounds, Mike Muscala có 13 điểm và Malcolm Delaney có 13 điểm. 

Đây là trận đấu mà hàng trong và hàng dự bị của Hawks chơi quá tốt. Hàng trong với sự xuất sắc của bộ đôi Millsap và Howard khiến số lượng rebound của đội khách hơn hẳn chủ nhà (56/37).


Đội hình chính quá tải khiến Hawks dễ dàng thua Pacers.

Khi kiểm soát được khu vực bảng rổ thì những tay ném của Hawks có rộng chỗ hơn để đột phá và dứt điểm tự tin hơn, nên đội khách dẫn trong hầu hết trận đấu.

Đội chủ nhà ngày hôm nay có những cầu thủ dự bị thi đấu không được tốt khi chỉ có 6 điểm nên đội hình chính có vẻ bị quá tải. Họ cũng không còn quá cố gắng trong từng pha bóng để cố gắng đuổi theo đội khách đang thăng hoa và chấp nhận trận thua ngay trước ngày lễ Tạ ơn. 

Philadelphia 76ers - Memphis Grizzlies: 99-104 (hiệp phụ)

Marc Gasol có 27 điểm và 4 rebounds, Mike Conley có 25 điểm và kiến tạo, JaMychal Green có 10 điểm và 11 rebounds, Zach Randolph có 11 điểm và 6 rebounds cho khách.

Ersan Ilyasova có 22 điểm và 12 rebounds, Robert Covington có 19 điểm và 10 rebounds, Joel Embiid có 12 điểm và 11 rebounds, Nik Stauskas có 10 điểm còn Jerryd Bayless có 18 điểm và 6 kiến tạo cho chủ nhà.

Đây là trận thua rất đáng tiếc cho đội chủ nhà. Họ có 2 cơ hội để dứt điểm trận đấu nhưng Embiid đều không kết thúc thành công. Và cuối cùng khoảnh khắc lật ngược thế cờ cũng đã tới do Embiid vẫn còn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương chân khiến anh nghỉ 1 năm nên anh bị giới hạn số phút thi đấu.


Do ảnh hưởng chấn thương, Embiid (21) đành nhìn đội nhà thua Memphis ở hiệp phụ.

Ở hiệp phụ thứ 2 khi đội chủ nhà thiếu vắng Embiid, những trung phong có hạng của NBA như Gasol hay Randolph liên tiếp tấn công khu vực dưới bảng rổ của 76ers. Embiid đành chấp nhận nhìn đội bóng của mình bị áp đảo và thua với tỉ số cách biệt 104-99 trong sự tiếc nuối của mình. 

Charlotte Hornets - San Antonio Spurs: 114-119

Kawhi Leonard có 30 điểm và 5 rebounds, LaMarcus Aldridge có 23 điểm và 7 rebounds, Danny Green có 16 điểm và Tony Parker đóng góp 11 điểm cho Spurs.

Kemba Walker dẫn đầu đội chủ nhà với 26 điểm và 9 rebounds, có tới 7 cầu thủ khác của đội chủ nhà ghi trên 10 điểm trong trận đấu.

Sự tỏa sáng của Aldridge kèm theo cú ném 3 điểm mang tính quyết định trận đấu nâng khoảng cách lên thành 5 điểm khi thời gian chỉ còn 22 giây đã đập tan mọi hy vọng của Kemba Walker và đồng đội của anh.


Kawhi Leonard (2) cùng đồng đội ở Spurs vẫn thắng dù Charlotte Hornets chơi rất tốt.

Đội chủ nhà có trận đấu rất tốt khi tất cả các cầu thủ vào sân đều hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng Kawhi cùng với những cá nhân xuất sắc của Spurs mới là những người giành chiến thắng để duy trì thành tích toàn thắng khi xa nhà của họ lên tới 8 trận liền.

Orlando Magic - Phoenix Suns: 87-92

Alex Len có 17 điểm và 12 rebounds, Devin Booker có 11 điểm, Eric Bledsoe có 16 điểm và 9 rebounds, Brandon Knight có 12 điểm, Marquese Chriss và PJ Tucker có mỗi người 10 điểm cho Suns.

Even Fournier có 25 điểm và 4 rebounds, Nikola Vucevic có 21 điểm và 13 rebounds, DJ Augustin có 12 điểm cho Magic.


Alex Len lập double-double cho Suns trong chiến thắng Magic.

Đây là trận đấu có thể nói khá tệ với đội chủ nhà do họ được đánh giá cao hơn khi thi đấu sân nhà, nhưng có tỉ lệ dứt điểm khá kém chỉ đạt 36%. Hai đội thi đấu giằng co nhưng các cầu thủ khách mới là người có lợi thế hơn.

Brandon Knight có cú ném 3 điểm khép lại mọi hy vọng của đội chủ nhà khi nâng tỉ số lên thành 88-80 lúc thời gian chỉ còn 1 phút 30 giây. Những nỗ lực của Fournier và Vucevic là không đủ để cho Magic có cuộc lật ngược dòng thần kì. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội