Vụ gian lận Liên Quân Mobile SEA Games 33: Tuyển thủ đánh hộ lên tiếng xin lỗi sau 19 ngày im lặng
Trong bài đăng trên kênh TikTok cá nhân tối 2/1, game thủ Cheerio đã chính thức thừa nhận mình là người “đánh thuê” cho Tokyogurl trong trận đấu giữa đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan và tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33, khép lại chuỗi ngày im lặng gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng esports khu vực.
Trong thông điệp đăng tải, Cheerio bày tỏ sự hối hận sâu sắc và nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành vi gian lận của mình. “Tôi đã có thời gian suy ngẫm, cảm thấy hối hận về hành động của bản thân và muốn gửi lời xin lỗi chân thành. Tôi xin nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra và chấp nhận mọi chỉ trích cũng như hậu quả,” Cheerio viết. Nam game thủ cũng gửi lời xin lỗi tới những cá nhân bị ảnh hưởng, đồng thời cúi đầu trước người hâm mộ Thái Lan vì “đã khiến đất nước xấu hổ”.
Theo chia sẻ, phải đến 19 ngày sau khi bê bối bị phanh phui, Cheerio mới quyết định lên tiếng. Anh cho biết nguyên nhân của sự chậm trễ xuất phát từ việc bị sốc tâm lý trước làn sóng phản ứng dữ dội của dư luận, khiến bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn và không biết phải đối diện hay mở lời như thế nào.
Cheerio khẳng định đây là bài học lớn trong cuộc đời và sự nghiệp, đồng thời cam kết sẽ không bao giờ tái phạm những hành vi đi ngược lại tinh thần thể thao và tính công bằng trong thi đấu. Anh cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ/trao đổi công khai nhằm trực tiếp nói lời xin lỗi, làm rõ trách nhiệm cá nhân và đối diện với cộng đồng.
