Café 24h: Ngày 1/6 & Tấm vé cho tuổi thơ

thứ hai 1-6-2015 16:20:37 +07:00 0 bình luận
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đặt tên một cuốn sách của mình, sau đó đã trở thành “kinh điển”: “Cho tôi xin một tấm vé đi tuổi thơ”.

Con người ta khi lớn lên, bon chen đầy đủ với “cơm áo gạo tiền”, những mối quan hệ xã hội, cảm thấy cần phải có những lúc tĩnh lại và “xin trở về tuổi thơ”.

Ấy thế nhưng cũng có người tôi biết, một cách vô tình thôi, xé chính đôi vé tuổi thơ của con mình bằng cách bắt các em học. Học thì tốt nhưng học quá nhiều đến mức mụ mị đầu óc, học rất giỏi về lý thuyết nhưng mù tịt về kỹ năng sống thì lại đóng hẹp cánh cửa thành công.

Một thời gian dài như thế, thậm chí có những em bé còn không có ngày nghỉ hè. Hết học chính khóa lại học thêm, mấy ca một ngày, học để thi cho được vào trường chuyên. Kiểu bắt con cái học hành như thế, tôi nghĩ cũng chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ nhân danh “vì tương lai con em” của các bậc bố mẹ.

Học sinh Việt Nam thi toán, lý, hóa rất giỏi nhưng thể thao Việt Nam kém vì không phát triển nổi thể thao học đường. Năm nào cũng kêu gào: Phải đưa bóng đá vào trường học, phải đưa bơi vào trường học. Nhưng ai làm?

Chuyện đá bóng giỏi hay không thật ra cũng không quan trọng bằng việc hàng năm, mỗi hè chúng ta chứng kiến cả trăm, cả ngàn học sinh bị đuối nước vì không biết bơi. Và không ít những quan chức thể thao, quan chức giáo dục nằm mơ “xin vé đi tuổi thơ”.

Hôm qua, tôi tới Trại hè bóng đá do Yamaha tổ chức mới thấy rằng, khao khát được chơi thể thao của con trẻ còn lớn hơn chúng ta nghĩ. Dưới cái nắng nóng Hà Nội, gần 1.000 em được phụ huynh đưa đến tuyển chọn và cuối cùng cũng chỉ có 150 em được nhận, có cơ hội tham dự trại hè.

Tất cả những bậc phụ huynh tôi hỏi đều cười và nói: Họ không mảy may suy nghĩ về việc con trai của mình sẽ thành những Công Vinh, Công Phượng… trong tương lai. Thể thao, bóng đá mang lại những giá trị thiết thực hơn việc trở thành những ngôi sao sân cỏ.

Giá trị của bóng đá là làm cho con người ta nâng cao thể chất, không chỉ chỉ bồi đắp tình yêu với trái bóng tròn mà còn gửi tới các em nhỏ món quà về kỹ năng sống, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết – những phẩm chất sẽ giúp các em trưởng thành và tự tin trong cuộc sống.

Nếu chúng ta có nhiều hơn những Trại hè bóng đá, nếu hoạt động này không chỉ tổ chức dịp hè mà còn ăn sâu vào từng trường học, lớp học thì tự khắc tài năng sẽ đến. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ có một thế hệ trẻ có tri thức, bản lĩnh và có kỹ năng sống để đi tới thành công.

Hôm qua trên sân bóng của một sân chơi bóng đá trẻ, tôi đã nhìn thấy những “tấm vé của tuổi thơ”.

SONG AN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội