Festival bóng đá học đường U.13: Sân chơi trẻ thơ, vui buồn người lớn

thứ năm 4-6-2015 16:45:45 +07:00 0 bình luận
Cơn mưa chiều đổ sập xuống sân thi đấu ngay khi lượt đấu đầu tiên bắt đầu được vài phút không ngăn được những cầu thủ nhí cháy hết mình trên sân cỏ. Dường như với các em, được thi đấu, được ra sân là động lực lớn lao, bất chấp sự khó tính của thời tiết.

Với sự góp mặt của đội “chủ nhà” trường THCS Phú Đô và hàng ngàn CĐV trên khán đài “trống dong cờ mở”, những tiếng hò reo cổ vũ, động viên, xuýt xoa theo từng đường bóng làm khán đài nóng lên trông thấy, bất chấp mưa gió vần vũ ngoài trời. Không những thế, lực lượng CĐV là giáo viên, phụ huynh của 11 đội bóng còn lại cũng khí thế không kém khi dõi theo từng diễn biến trên sân của các con.

Náo động một góc khán đài là các cô giáo trường THCS Ngọc Lâm (Hà Nội). Các cầu thủ nhí dù chỉ được tuyển chọn trực tiếp bởi giáo viên thể dục và chỉ tập luyện từ 11/05 sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ nhưng bù lại các em nhận được sự chăm lo và cổ vũ cực kỳ nhiệt tình.

Anh Nguyễn Xuân Thìn, phụ huynh của trường Hoa Lư (TP.HCM) theo các con ra Hà Nội tâm sự rằng từ ngày Quận 9 phát triển phong trào bóng đá với hàng loạt sân cỏ nhân tạo mọc lên, các tệ nạn trong khu vực giảm nhiều và rất may, các em có sân chơi để rèn luyện sức khỏe. Để toàn đội được ra Hà Nội tham dự VCK, các anh phải vận động, thuyết phục những gia đình không muốn cho con đi xa, để các em được tham gia ngày hội bóng đá: “Tụi nhỏ hên quá anh ơi, toàn thắng bằng đá luân lưu không à. Được đi Hà Nội đợt này là sướng lắm rồi, phải cho tụi nhỏ đi hết chớ, kẻo đứa ở nhà lại tủi thân. Ở ngoại ô, hổng phải nhà nào cũng có điều kiện hết nhưng thôi, coi như bù qua bù lại, cho tụi nhỏ có kỳ nghỉ hè vui vẻ, còn thắng thua quan tâm làm chi”.

Ở một góc sân, các ông bố, bà mẹ của đội Nguyễn Thị Định bám hàng rào, đội mưa chăm chú dõi theo từng đường bóng của các con. Họ tận dụng tấm băng-rôn tự làm để cổ vũ các con che lên đầu, nhất quyết bám trụ. Thậm chí, một phụ huynh còn được phân công tay cầm iPad, tay điện thoại để “tường thuật trực tiếp” cho những người ở nhà. Thua trước, thắng ngược 2-1 rồi bị gỡ hoà, mãi phút cuối mới chiến thắng nên tất cả vỡ oà.

“Vui lắm, cả chục gia đình cùng ra Hà Nội với các con. Tụi tui xin thuê phòng ở VFF để được ở gần đội, chăm sóc và chia sẻ. Hiếm có cơ hội như thế này, chúng tôi muốn lần ra Hà Nội tham dự VCK này giống như những ngày hội của gia đình vậy…”, một phụ huynh của trường Nguyễn Thị Định cười tươi dưới mưa.

Đứng ngoài hàng rào cùng vợ và cậu con út, anh Hùng liên tục hò hét động viên cậu con trai át cả tiếng các HLV. Cậu út quay sang nói với mẹ: “Vậy là anh Tri giữ đúng lời hứa hén, ghi 2 bàn luôn rồi kìa. Anh Hai là nhứt”. Hôm nay, hẳn chú nhóc Lương Tri (trường Huỳnh Thúc Kháng – Đà Nẵng) là người hạnh phúc nhất trên đời.

KẾT QUẢ THI ĐẤU

THCS Hưng Đồng (Nghệ An)2-1 Âu Cơ (Nha Trang); Nguyễn Thị Định (TP.HCM)3-2 Bình Thủy (Cần Thơ); Phú Đô (Hà Nội) 2-0 Lê Lợi (Đà Nẵng); Thốt Nốt (Cần Thơ) 0-1 Ngọc Lâm(Hà Nội); Huỳnh Thúc Kháng (Đà Nẵng) 4-2 Nghi Long (Nghệ An); Lương Định Của (Nha Trang) 0-2 Hoa Lư (TP.HCM)

LỊCH THI ĐẤU NGÀY 04/06:

Hưng Đồng – Ngọc Lâm

Nguyễn Thị Định – Nghi Long

Phú Đô – Hoa Lư

Âu Cơ – Thốt Nốt

Bình Thủy – Huỳnh Thúc Kháng

Lê Lợi – Lương Định Của

TIÊN LÂM

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội