Trại hè bóng đá Yamaha 2015: Thắp lửa đam mê!

thứ hai 1-6-2015 17:39:48 +07:00 0 bình luận
Bóng đá của họ, thứ bóng đá gắn kết con trẻ với nhau, cũng mang nhiều màu sắc và hơi thở của đam mê, của cuộc chơi mà tất cả các em được chọn đều đã là người chiến thắng.

Những chiếc mũ xanh tung bay phấp phới, những gương mặt sung sướng rạng ngời, những tiếng reo hò, cái ôm siết chặt hẹn gặp lại một ngày gần nhất… Các em, bằng những nỗ lực hết mình, nhận về phần thưởng là tấm vé dự Trại hè Yamaha 2015.

Đặng Hải Anh, cậu bé từng được cộng đồng mạng gọi là “Messi Việt Nam” với khả năng đi bóng lắt léo khác thường, cũng có tên trong danh sách trúng tuyển. Suốt các nội dung thi, cậu bé 7 tuổi này luôn tỏ ra rất tự tin so với nhiều anh 8 tuổi. Nhưng khi biết mình được chọn, cậu vẫn hét váng lên, nhảy chân sáo ra lều tập kết và luôn miệng cười khoe “hàng tiền đạo” đang thời kỳ “chuyển giao thế hệ”.

“Con chỉ thích mỗi đá bóng thôi. Bố con bảo nếu con chăm tập, sau này con sẽ trở thành cầu thủ. Chú ơi, được chọn vào trại hè như thế này thì sẽ thành cầu thủ chứ ạ?”. Cậu bé hỏi và cũng chẳng chờ đợi câu trả lời nào cả, khi niềm vui lại cuốn cậu bé đi ngay. Ở một góc sân, giữa cái nắng bỏng rát 43 độ, có một nhóm bạn mới quen của Hải Anh đang khoác vai nhau nhảy múa. Chúng sẽ là đồng đội của nhau ở trại hè.

Nhóm U.10 thì tỏ ra chững chạc hơn hẳn đám đàn em, và cũng có vẻ thực tế hơn nhiều. Bùi Minh Hiếu, cậu học sinh trường Trung Tự (Hà Nội) chia sẻ: “Bố mẹ con đang định cho con đi học thêm đá bóng ở một trung tâm nhưng con được dự trại hè này rồi, vui quá…”. Minh Hiếu hơi phục phịch nhưng cậu không hề chậm chạp. Trái lại, các tư thế đỡ bóng, xử lý bóng của cậu tỏ ra rất lành nghề. “Ở trường, thầy thể dục cũng bảo con đá hay mà”!

Trong số các em trúng tuyển thì nhóm U.6 còn hết sức ngây ngô. Có nhiều em nhỏ xíu, chưa biết thế nào là gôn đội nhà, gôn đội bạn. Nhưng với các thầy người Nhật, điều ấy không quá quan trọng. Các em được chọn là vì các em thực sự yêu quả bóng, thể hiện đam mê trong nét mặt đến quyết tâm lăn xả ra sân khi được nhắc nhở không để đối thủ đi bóng qua mình.

Anh Minh, phụ huynh của một cháu bé hơn 5 tuổi rưỡi, vừa lấy chiếc quạt che đầu cho con trai, vừa gạt mồ hôi cho mình: “Con tôi được dự trại hè, tôi là người vui nhất, đúng là không uổng công bố con đội nắng đi thi. Gọi về cho mẹ cháu và các ông bà, ai cũng phấn khởi. Giờ này bố con tôi về, cả nhà đã thịt vịt xong xuôi rồi, chỉ chờ vào mâm ăn mừng thôi”.

Tuy nhiên, bạn đi cùng anh Minh lại không có được niềm vui ấy. Con trai của chị 8 tuổi, không được chọn vào danh sách cuối cùng. Chị phải ra sức dỗ con, khi cháu bé cứ tần ngần đứng mãi ngoài sân không chịu về, vì còn mải nhìn các bạn. Chị hứa với con, sang năm sẽ cho con đi thi tiếp, khi nào bằng đỗ thì thôi. “Tôi thì không ham cho con theo nghiệp bóng banh nhưng của đáng tội, cháu nó chơi bóng thì đỡ chơi Ipad hay ngồi máy tính bắn điện tử. Ra sân nắng nôi thế này nhưng ít nhất thì cháu cũng vận động bằng cả tuần, có khi bằng cả tháng bình thường”.

Có một điều khiến nhiều bậc phụ huynh phải ngỡ ngàng ở cuộc thi tuyển, đó là kỹ năng sống mà các thầy Nhật truyền cho đám trẻ. Từng chai nước được mở ra, đóng vào, rồi cất đi, răm rắp theo trình tự. Và các em nhỏ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, có em mặt đỏ tưng bừng, tưởng như kiệt sức đến nơi cũng chỉ được nghỉ ngơi vài phút rồi lại lao ra nắng xếp hàng, gập phẳng phiu từng tà áo tập để nhường lại cho nhóm khác.

“Nếu là tôi, tôi cũng không thể nghĩ đến việc dạy con từng chi tiết nhỏ nhất như vậy. Phải nói là các giáo viên người Nhật thật tinh tế và kỷ luật. Tôi cảm thấy may mắn khi con mình được trúng tuyển trại hè này, đá bóng chỉ là một phần thôi, cái chính là con tôi sẽ học được nhiều thứ bổ ích hơn về cuộc sống”. Đó là lời chia sẻ rất chân tình của chị Hoa, nhà ở Dương Nội (Hà Đông).

Và còn nhiều giá trị vô hình khác mà các bậc cha mẹ có thể chưa cảm nhận được từ những người thầy đến từ mảnh đất của robot, của những toa tàu siêu tốc, những bến xe buýt chuẩn giờ đến từng giây… “Thầy Mặt trăng”, người lúc nào cũng say sưa như một hoạt náo viên, cả đêm thứ Bảy và ngày Chủ nhật sốt xình xịch vì không quen khí hậu. Mặt sân như cái chảo rang khiến bàn chân phồng rộp, thế nhưng chưa có một phút nào thầy tỏ ra mệt mỏi hay thiếu nhẫn nại với đám trẻ hò hét nhiều, yêu cầu nhiều và những hành vi khó hiểu lại càng nhiều. Có những lúc đang chạy, thầy bỗng giả vờ ngã lăn ra để mang lại niềm vui chiến thắng cho đám trẻ, hoặc quỳ xuống buộc lại dây giày như một người cha.

Thầy Watanabe Ken có ngoại hình đáng tuổi cha chú của nhiều ông bố bà mẹ đưa con đi thi tuyển. Thầy cũng rất sợ cái nắng Việt Nam và tranh thủ những phút giải lao hiếm hoi, thầy đều đắp khăn ướt xung quanh mặt cho đỡ rát. Nhưng thầy cười, pha trò liên tục bằng những động tác “giống như chú hề ở rạp xiếc mà con vừa được xem tuần trước”. Chính nhờ thế mà nội dung thi của thầy vốn chỉ là những động tác khởi động khô khan, dễ chán nhưng vẫn khiến các em nhỏ cười khanh khách. Và xúc động vô cùng là phút chia tay, khi với các HLV Nhật Bản, họ luôn miệng nói “Arigato – Xin cảm ơn” với các tình nguyện viên, với các cộng sự Ngọc Châm, Phương Nam, Hồng Sơn… với một sự luyến lưu.

Người Nhật nguyên tắc, kỷ luật nhưng tình cảm. Bóng đá của họ, thứ bóng đá gắn kết con trẻ với nhau, cũng mang nhiều màu sắc và hơi thở của đam mê, của cuộc chơi mà tất cả các em được chọn đều đã là người chiến thắng.

Chị Hoa bảo, chị cũng là người rất chịu khó đọc mạng để học hỏi các cách dạy con, bản thân chị là người nghiêm khắc nhưng nhìn cách người Nhật dạy trẻ con chỉn chu như vậy, chị bỗng có cảm giác mình vẫn còn thiếu khuyết. Con trai chị hơn 10 tuổi, cái tuổi khó bảo, khó tâm sự, chị đang thuyết phục ông xã tìm một khoá học mang tính chất “bộ đội” một tí để rèn con thì vừa hay, trại hè Yamaha xuất hiện.

ĐỨC ANH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội