Carlos Alcaraz rút lui khỏi giải quần vợt nào vì lo ngại mình "quá ích kỷ"?
Carlos Alcaraz đã nâng cao danh hiệu Grand Slam thứ 6 của mình tại giải quần vợt US Open vào Chủ nhật và sau đó quyết định rút lui khỏi trận đấu vòng loại Davis Cup sắp tới của Tây Ban Nha với Đan Mạch. Tay vợt số 1 thế giới dự kiến sẽ đại diện cho đất nước của mình vào cuối tuần này tại Marbella.
Nhưng Alcaraz và tay vợt số 2 của Tây Ban Nha, Alejandro Davidovich Fokina, hiện đã rút lui và được thay thế bởi Jaume Munar, Roberto Carballes Baena và Pablo Carreno Busta. Nhà vô địch US Open mới đăng quang giờ đây đã nói rằng việc anh thi đấu ngay sau khi giành chiến thắng tại New York là "quá ích kỷ".
Alcaraz lẽ ra đã có một sự chuẩn bị rất nhanh chóng để đến Marbella và bắt đầu tập luyện cùng đội sau chiến thắng tại US Open. Tay vợt người Tây Ban Nha đã thi đấu không ngừng nghỉ trong vài tuần qua, vô địch Cincinnati Open trước khi đến Flushing Meadows.
Anh cũng đã tham gia nội dung đôi nam nữ được cải tiến của US Open một ngày sau trận chung kết Cincinnati, và sau đó thắng 7 trận liên tiếp, chỉ để thua một set và chỉ bị bẻ giao bóng 3 lần để giành chức vô địch đơn nam. Và anh đã xác nhận sẽ không còn đại diện cho Tây Ban Nha tại Davis Cup vào cuối tuần tới, tin rằng một số đồng hương của anh xứng đáng có cơ hội hơn anh.
“Tôi cảm thấy rất tệ, nhưng tôi đang trong một chuyến du đấu rất căng thẳng, cả về tinh thần lẫn thể chất, với rất nhiều trận đấu, và tôi không có thời gian để về nhà và chuẩn bị tốt nhất cho Davis Cup,” tay vợt số 1 thế giới chia sẻ. “Tôi nghĩ điều đó quá ích kỷ, và những tay vợt khác có thể làm tốt hơn tôi. Tôi cần nghỉ ngơi để đối mặt với phần còn lại của mùa giải và trên hết, để giữ vững tinh thần, tiếp thu tất cả những gì tôi đã đạt được trong chuyến du đấu này.”
Alcaraz vẫn đăng ký tham dự Laver Cup - một giải đấu đồng đội theo phong cách Ryder Cup do Roger Federer đồng sáng lập - vào cuối tuần tới tại San Francisco. Sau đó, anh sẽ ra mắt giải đấu tại ATP 500 ở Tokyo, trước khi đến Thượng Hải để tham dự sự kiện Masters 1000. Nhưng mục tiêu thực sự của Alcaraz là Giải Úc Mở rộng vào tháng 1, nơi anh có thể hoàn thành bộ sưu tập Grand Slam sự nghiệp. “Úc mở rộng luôn là mục tiêu hàng đầu trước khi bắt đầu năm mới. Vì vậy, tôi tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị trước mùa giải để cố gắng khởi đầu năm mới một cách tốt nhất có thể”, tay vợt 22 tuổi nói thêm.
