Vì sao Thái Lan thua ngược đau đớn trước U23 Australia?

chủ nhật 12-1-2020 2:06:00 +07:00 0 bình luận
Những điểm yếu đã lộ ra ở trận đấu gặp U23 Bahrain tiếp tục khiến U23 Thái Lan phải ôm hận trước U23 Australia dù họ là những người có được lợi thế trước.

Phút thứ 24 của trận đấu, U23 Thái Lan có bàn mở tỉ số do pha lập công của Anon Amornlerdsak. Dù có lợi thế rất lớn để giành lấy 3 điểm trong lượt trận thứ hai nhưng những sai lầm đáng tiếc đã khiến đội bóng xứ chùa Vàng phải ôm hận trước U23 Australia. Đoàn quân của HLV Graham Arnold đã lật ngược thế cờ và giành chiến thắng với tỉ số 2-1 sau cú đúp ấn tượng của tiền đạo Nicholas D’Agostino.

Ở trận đấu này, U23 Thái Lan đã để lộ khá nhiều điểm yếu và đây cũng là những nguyên nhân chính khiến thầy trò HLV Nishino phải nhận thất bại đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2020.

Với đội hình thi đấu hiện tại, hàng công và hàng phòng ngự của U23 Thái Lan có sự chênh lệch rõ rệt. Nếu như hàng công với bộ ba Suphanat, Supachok và Supachai thi đấu ấn tượng với bài miếng phối hợp ăn ý thì hàng thủ lại để lộ nhiều sơ hở. Trong bàn thua đầu tiên, bộ đôi trung vệ của “Voi chiến” đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Saringkan Promsupa có pha cắt bóng hụt còn Shinnaphat Leeaoh thì không thể kèm người. Cả hai cầu thủ này cũng đã mắc nhiều sai sót trong trận đấu ra quân trước đó.

U23 Thái Lan để lỗ nhiều điểm yếu trong khâu phòng ngự

Bên cạnh đó, lỗi hệ thống cũng bắt đầu xuất hiện khi hai tiền vệ trung tâm thường xuyên dâng cao, để lại khoảng trống rất lớn trước mặt bộ tứ vệ. Chính vì thế, không khó để đối thủ Australia khai thác được điểm yếu của đội chủ nhà.

Một nguyên nhân khác cũng khiến U23 Thái Lan phải ôm hận đó là việc đội bóng này không đủ thể lực để chơi bóng với cường độ cao trong suốt 90 phút bóng lăn. Trong suốt hiệp 1, đoàn quân của HLV Nishino chọn lối chơi pressing tầm cao khiến họ mất khá nhiều sức lực. Điều đó dẫn đến việc các cầu thủ bị hụt hơi ở nửa sau trận đấu.

Nếu như ở hiệp đấu thứ nhất, U23 Thái Lan có đến 7 pha dứt điểm thì sang hiệp hai, thông số này chỉ dừng lại ở con số2. Thay vào đó, U23 Australia lại có sự thay đổi rõ rệt khi từ hai pha dứt điểm ở hiệp 1, họ đã tấn công và tạo ra thế trận chủ động với 10 tình huống sút bóng nhắm thẳng vào khung thành của đội bóng áo xanh.

Tỉ lệ kiểm soát bóng của U23 Thái Lan và U23 Australia từ 65-35% trong hiệp 1 đã được san bằng xuống còn 51-49% sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Việc chọn lối chơi pressinh tầm cao khiến U23 Thái Lan mất sức khá nhiều

Ở bàn thua thứ 2, hầu hết các cầu thủ U23 Thái Lan đã đi bộ, tạo cơ hội cho Nicholas D’Agostino ghi bàn thay vì đuổi bóng. Điều này chứng tỏ U23 Thái Lan hoàn toàn không còn đủ thể lực để tạo ra các cơ hội nguy hiểm.

Không dừng lại ở đó, việc Australia thi đấu áp sát và lấn lướt đã khiến các học trò của HLV Nishino không ít lần phải phạm lỗi với đối phương. Họ có tổng cộng 17 lần bị trọng tài “tuýt còi” trong khi đó đối thủ chỉ có khoảng 13 pha phạm lỗi.

Thất bại trước U23 Australia khiến U23 Thái Lan phải đối diện với nhiều khó khăn khi họ buộc phải có điểm ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Hơn thế nữa, tiền vệ trụ cột Suphanat nhiều khả năng đã tái phát chấn thương khiến HLV Nishino như “ngồi trên đống lửa”.

U23 Thái Lan sẽ có cuộc chạm trán với U23 Iraq trong khuôn khổ bảng A VCK U23 châu Á 2020 vào lúc 20h15 ngày 14/1 tới đây.

Y Tông
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội