Vượt Bán kết nghẹt thở, Đại học TDTT chạm trán Tôn Đức Thắng cho ngôi vương sinh viên toàn thành

thứ sáu 13-12-2019 12:46:00 +07:00 0 bình luận
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng đã xác định ra hai cái tên sẽ xuất hiện trong trận Chung kết giải sinh viên Tp.Hồ Chí Minh 2019 là Đại học Thể dục thể thao và Đại học Tôn Đức Thắng.

Đại học Tôn Đức Thắng 59 - 57 Đại học Sư phạm

Diễn biến ở hiệp thi đấu đầu tiên khác hẳn với dự đoán của nhiều người. Tuy hai đội đều nhập cuộc với sự quyết tâm cao đội, nhưng Đại học Sư phạm lại tỏ ra như có duyên với vành lưới đối phương hơn nhiều các cầu thủ đội bạn.

Các học trò của HLV Lê Trần Minh Nghĩa liên tục mắc sai lầm từ những pha xử lý cá nhân để rồi tạo điều kiện cho Sư phạm lên điểm ngay sau đó. Kết thúc hiệp 1, tỉ số tạm nghiêng về Sư phạm: 21-9.

Sau phút nghỉ giải lao ngắn ngủi, các cầu thủ áo trắng đã vùng lên tấn công với chuỗi điểm 15-1 khi trải qua 8 phút thi đấu ở hiệp 2, điều đó đồng nghĩa với việc dẫn điểm lần đầu tiên của Tôn Đức Thắng kể từ khi trận đấu bắt đầu 24-22.

Sau 15 phút giữa trận, Sư phạm có vẻ như vừa thoát khỏi một cú sốc bên phía đội bạn. Đoàn quân áo tím đã thi đấu giằng co với Tôn Đức Thắng trong hiệp thi đấu thứ 3 với cơ hội được chia đều cho cả hai bên. Dẫu vậy, lợi thế về điểm số lại nghiêng về Sư phạm với cách biệt 1 điểm: 46-45.

Bước vào 10 phút thi đấu cuối cùng, Sư phạm với lợi thế về tinh thần đã nhanh chóng tạo cú run 6-0 để nới rộng khoảng cách trước Tôn Đức Thắng: 52-45.

Những tưởng chiến thắng sẽ thuộc về các chàng trai Sư phạm khi đã dẫu sâu vởi khoảng cách 9 điểm khi trận đấu còn 2 phút. Tuy vậy, với những lỗi tấn công và phòng ngự khá vô duyên của mình, Sư phạm đã đánh rơi chiến thắng sau tình huống gây tranh cãi cuối cùng từ ban trọng tài.

Đại học Thể dục thể thao 79 - 68 Đại học RMIT

2 đội đều thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận đấu ngày hôm qua. Nếu như TDTT bùng nổ bao nhiêu trong trận đấu với Sư phạm TDTT thì trận này, đoàn quân Vàng Tím lại tỏ ra loạng choạng bấy nhiêu. Ở bên kia chiến tuyến, Đại học RMIT lại mới chính là những người vươn lên dẫn trước với 2 tình huống lên rổ đơn giản để mang về cú run 4-0.

Ngay lập tức, Võ Kim Bản đã nóng máy với tình huống ném 3 của mình, cũng như pha ghi điểm từ số 16 - Nguyễn Thanh Tùng đã mang lại lợi thế 1 điểm cho TDTT.

Dẫu vậy, với sự thiếu vắng của "nhạc trưởng" Huỳnh Thanh Tâm, TDTT đã vấp phải rất nhiều khó khăn ở vị trí cổ chai trước sự truy cản của đổi thủ. Phải kể tới Quang Lê bên RMIT, anh đã thi đấu cực kì xuất sắc trong khâu phòng ngự, đặc biệt là pha steal bóng từ tay của HCĐ SEA Games - Võ Kim Bản để mang về 2 điểm cho đội nhà.

Kết thúc hiệp 1, tỉ số nghiêng về RMIT với cách biệt 1 điểm: 16-15.

"Cực kì bất ngờ" chính là câu cảm thán mà bất cứ ai tại nhà thi đấu Sư phạm TDTT đều phải thốt lên trong hiệp thi đấu thứ 2. Cả hai đều cống hiến những đường lên bóng cực kì hiệu quả để rồi kết thúc là những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả trên sân.

Quang Lê có lẽ sẽ là cái tên mà các cầu thủ bên phía TDTT nhớ mãi sau trận này, anh thi đấu cực kì mẫu mực trong những đợt tấn công. Không những vậy, với 1 tình huống ném 3 và 1 pha block làm nổ tung khán phòng, tất thảy những con người có mặt đều phải vỗ tay giòn tan.

Tuy vậy, với sự tinh quái trong khâu huấn luyện. HLV trưởng Lê Minh Thiện bên phía TDTT đã gọi hội ý để làm giảm nhịp độ tấn công của các cầu thủ đội bạn lại. Và đúng như vậy, với những điều chỉnh phù hợp, TDTT đã nhanh chóng lấy lại lợi thế về mặt điểm số cho mình sau những tình huống ghi điểm cá nhân cực kì xuất sắc từ Võ Kim Bản.

Phạm Văn Thanh chốt hạ bằng pha ném 3 gần cuối hiệp 2 để đưa khoảng cách nới ra xa cho đội nhà. Kết thúc hiệp 2: 44-40 cho TDTT.

Nhận thấy không thể tấn công khu vực hình chữ nhật, các học trò của HLV Huỳnh Quốc Huy đã luôn tận dụng các cơ hội của mình để tung ra các cú ném từ xa. Không phụ lòng các cầu thủ áo đỏ, những điểm số liên tục nhảy lên để đẩy trận đấu lên cao, dù các cầu thủ RMIT đã luôn chạy đua thể lực không biết mệt mỏi với các cầu thủ bên kia chiến tuyến,.

Tưởng chừng RMIT có thể làm nên một điều kì diệu trước TDTT với khoảng cách đã có lúc thu ngắn lại 3 điểm. Tuy vậy, vấn đề thể lực lại chính là tác nhân chính làm cho các chàng trai RMIT không thể nào đeo bám được TDTT trong những tình huống sau cùng.

Với vô số những tình huống xử lý cá nhân, Võ Kim Bản chính là "ngọn đuốc" sáng nhất cho đội nhà ở những phút thi đấu cuối cùng hiệp 4. Võ Kim Bản luôn được ưu tiên bóng từ đồng đội để kết thúc rổ và cầu thủ đến từ Sóc Trăng đã hoàn thành cực kì xuất sắc vai trò gánh vác điểm số cho đội nhà trong những giây phút căng thẳng nhất này, cầu thủ số 11 đã có cú run 6-0 chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi.

Hải Mạc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội