Khi con trai của Zidane đeo mặt nạ, xỏ găng ngăn chặn Messi ghi bàn...
Hành trình vượt qua chấn thương và món bảo hộ đặc biệt trên sân cỏ
Đội tuyển Argentina mở màn World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Algeria tại Kansas (Mỹ). Cả thế giới sẽ dõi theo bước chân Messi. Nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có những người quan tâm đến anh chàng thủ môn Luca Zidane, con trai huyền thoại Zinedine Zidan, đứng trong khung gỗ đối diện.
Luca Zidane vừa trải qua giai đoạn chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương trước khi giải đấu khởi tranh. Sự chú ý dành cho màn ra mắt của anh tại sân chơi thế giới càng lớn hơn bởi cái họ huyền thoại đang mang trên mình, cùng quyết định thay đổi liên đoàn bóng đá để cống hiến cho quê hương của ông bà nội. Cuối năm ngoái, Luca Zidane chọn khoác áo Algeria sau khi từng có thời gian dài gắn bó với các lứa trẻ của Pháp, nơi anh từng giành chức vô địch U17 châu Âu năm 2015 và tham dự giải vô địch thế giới cùng lứa tuổi này.
Luca sinh ra tại Aix-en-Provence cách đây 28 năm, lớn lên ở Madrid và được đào tạo tại học viện trẻ của Real Madrid. Đây cũng là nơi các anh em trai của anh như Enzo, Theo và Elyaz từng rèn luyện. Khác biệt hoàn toàn với 3 người còn lại, anh chọn vị trí đứng trong khung thành và phát triển toàn bộ sự nghiệp của mình gắn liền với đôi găng.
Sự nghiệp chuyên nghiệp của Luca tiến triển chậm rãi và ít tạo tiếng vang hơn sự vĩ đại của người cha. Anh có trận ra mắt đội một Real Madrid vào ngày 19/5/2018 trong trận hòa 2-2 với Villarreal dưới sự dẫn dắt của chính cha mình. Tuy nhiên, thủ môn này không thể tìm được chỗ đứng vững chắc, buộc phải chuyển qua hàng loạt câu lạc bộ như Racing de Santander, Rayo Vallecano, Eibar trước khi tìm thấy sự ổn định tại Granada ở giải hạng nhì Tây Ban Nha.
Việc Luca Zidane góp mặt tại World Cup 2026 từng bị đặt một dấu hỏi lớn. Tháng 4 vừa qua, anh bị gãy xương hàm và cằm sau tình huống va chạm mạnh với tiền đạo Oscar Naasei trong trận đấu giữa Granada và Almeria. Sau nhiều tuần phải tập luyện với giáo án riêng biệt, anh trở lại sân cỏ với một chiếc mặt nạ được thiết kế đặc biệt nhằm bảo vệ vùng mặt bị tổn thương.
Chia sẻ với truyền thông Algeria, Luca cho biết giai đoạn phục hồi khó khăn đã hoàn toàn ở lại phía sau: "Tôi ổn, tôi không còn cảm thấy đau nữa. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và 5 tuần đã trôi qua. Tôi đã trở lại tập luyện trên sân được 2 tuần và tôi rất hạnh phúc".
Kể từ thời điểm đó, anh luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ màu đen, cứng cáp và ôm sát vào khuôn mặt, che phủ từ trán, cằm cho đến phần lớn hai bên má. Dù mang vật dụng bảo hộ này, anh vẫn di chuyển rất thanh thoát, sẵn sàng lao ra đấm bóng giải vây hay đổ người cản phá sát mặt đất mà không hề lộ ra sự đau đớn nào.
Lựa chọn từ cội nguồn gia đình và niềm tự hào của người dân Algeria
Quyết định đại diện cho Algeria gắn liền với lịch sử thăng trầm của gia đình. Ông bà nội của anh, Smail Zidane và Malika, đã di cư sang Pháp vào năm 1962 để trốn chạy khỏi cuộc chiến tranh giành độc lập, để lại sau lưng Aguemoune, một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Cabilia. Bên cạnh yếu tố gia đình, việc nhập quốc tịch bóng đá Algeria còn xuất phát từ mong muốn tìm kiếm cơ hội thi đấu quốc tế thường xuyên, điều mà sự cạnh tranh khốc liệt ở đội tuyển Pháp khiến anh gặp rất nhiều khó khăn.
Trước cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Argentina, Luca thể hiện phong độ rất ấn tượng. Anh là một trong những ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của Algeria trước Hà Lan ở trận giao hữu tại Rotterdam. Trước đó, anh cũng giúp đội nhà giữ sạch lưới trong trận gặp Uruguay tại Torino.
Tính đến hiện tại, Luca đã bắt chính 7 trận cho Algeria, chỉ để lọt lưới 3 bàn và có tới 5 trận giữ sạch lưới. Tại Granada, anh ra sân 27 trận, nhận 33 bàn thua và kết thúc mùa giải với 9 trận giữ trắng lưới.
Lấy tượng đài Iker Casillas làm hình mẫu phấn đấu, Luca bước vào giải đấu lớn nhất sự nghiệp với sự tự tin cao độ nhờ phong độ ổn định ở câu lạc bộ cùng sự hòa nhập nhanh chóng trong màu áo mới.
Trước trận đấu lớn, con trai của Zidane đúc kết về hành trình ý nghĩa đang trải qua: "Chơi một giải đấu vô địch thế giới, đối với một cầu thủ bóng đá, là điều đẹp đẽ nhất tồn tại trên đời. Và việc có thể đại diện cho đất nước của bạn, với gia đình luôn đứng phía sau ủng hộ cùng toàn thể người dân Algeria, thực sự là một niềm tự hào".
Luca Zidane chuẩn bị đối mặt với thử thách lớn khi phải tìm cách ngăn chặn Messi và hàng công biến ảo của Argentina, những người đang khát khao bảo vệ ngôi vô địch đã giành được tại Qatar vào năm 2022.
