Số áo tuyển Anh bị "rò rỉ", hé lộ về đội hình xuất phát cho World Cup 2026
Số áo từ 1 đến 11 không đơn thuần là những con số nhận diện mà còn ngầm khẳng định về sơ đồ chiến thuật và những lựa chọn ưu tiên của HLV Thomas Tuchel cho đội hình xuất phát. Từ danh sách rò rỉ này, bộ khung đá chính của tuyển Anh tại World Cup 2026 đã phần nào lộ diện với rất nhiều bất ngờ thú vị.
Bộ khung phòng ngự: Sự thử nghiệm ở hành lang cánh
Không ngoài dự đoán, vị trí thủ môn số 1 của tuyển Anh vững vàng thuộc về Jordan Pickford. Hai cầu thủ dự bị là Dean Henderson và James Trafford lần lượt nhận áo số 13 và 23.
Tuy nhiên, bất ngờ lớn xuất hiện ngay ở hàng phòng ngự. Chiếc áo số 2 - vốn thường dành cho hậu vệ phải đá chính - đã thuộc về Ezri Konsa. Ngôi sao của Aston Villa thường đá trung vệ, nhưng việc được trao số áo này gợi ý rằng Thomas Tuchel có thể sẽ xếp anh đá dạt cánh ngay từ đầu.
Dù vậy, vị trí này chắc chắn sẽ bị lung lay dữ dội bởi Reece James (số 24). Nếu đảm bảo thể trạng, James hoàn toàn có thể chiếm suất đá chính nhờ đẳng cấp của mình.
Phía cánh đối diện, tài năng trẻ Nico O’Reilly gây bất ngờ lớn khi được trao chiếc áo số 3, xếp trên cả những cái tên đa năng như Tino Livramento (số 12) hay Djed Spence (số 25).
Ở trung tâm hàng thủ, HLV Tuchel dường như đã tìm ra cặp bài trùng ưng ý nhất. John Stones (số 5) và Marc Guehi (số 6) là lá chắn trước khung thành Pickford, trong khi trung vệ kỳ cựu Dan Burn chấp nhận chiếc áo số 15 để đóng vai trò dự phòng chiến lược cùng Jarell Quansah (số 26).
Tuyến giữa: Điểm tựa Declan Rice và làn gió mới Elliot Anderson
Khu trung tuyến của "Tam sư" chứng kiến sự phân chia vai trò rất rõ ràng. Declan Rice tiếp tục khẳng định vị thế không thể thay thế ở vai trò tiền vệ mỏ neo với chiếc áo số 4 quen thuộc. Ngay phía trên anh, Elliot Anderson giành chiến thắng trong cuộc đua khốc liệt để khoác lên mình chiếc áo số 8 danh giá, đồng nghĩa với một suất đá chính trong sơ đồ của chiến lược gia người Đức.
Sự lựa chọn này đẩy hàng loạt tên tuổi lớn lên băng ghế dự bị. Lão tướng Jordan Henderson nhận số 14, trong khi Kobbie Mainoo - người vừa có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Man United mùa này - phải hài lòng với chiếc áo số 16 và chờ đợi cơ hội từ hiệp 2.
Hàng công: Tam tấu hủy diệt và cuộc chiến số 11
Trên mặt trận tấn công, hai vị trí chủ chốt gần như bất khả xâm phạm. Bukayo Saka tiếp tục giữ chiếc áo số 7 giống như ở Arsenal để lĩnh xướng hành lang cánh phải. Trong khi đó, tấm băng đội trưởng và chiếc áo số 9 hiển nhiên thuộc về trung phong cắm Harry Kane. Ở vai trò hộ công, Jude Bellingham vượt qua sự cạnh tranh gắt gao từ Morgan Rogers (người phải chuyển sang áo số 17) để tiếp quản chiếc áo số 10 huyền thoại.
Mảnh ghép cuối cùng trên hàng công - chiếc áo số 11 - đã tìm thấy chủ nhân là Marcus Rashford. Tiền đạo này đã vượt qua Anthony Gordon để chiếm lấy niềm tin của Tuchel cho vị trí tiền đạo cánh trái. Gordon, người vừa chuyển đến Barcelona, phải chấp nhận số áo 18.
Bên cạnh bộ khung đá chính, băng ghế dự bị của tuyển Anh năm nay rất có chiều sâu với những "quân bài tẩy" chất lượng như Ollie Watkins (số 19), Noni Madueke (số 20), Eberechi Eze (số 21) và sự trở lại đầy bất ngờ của chân sút Ivan Toney (số 22).
