Mối tình đẹp như mơ của Ironman Sài Gòn và hoa khôi ba môn phối hợp Hà Nội

thứ năm 14-2-2019 3:00:00 +07:00 0 bình luận
Đam mê bóng rổ, giảm béo nhờ gym nhưng phải chơi ba môn phối hợp chàng trai Sài Gòn từng nặng gần 100kg mới tìm được một nửa của mình.

Võ Tiến Thịnh (TP.HCM) và Nguyễn Hồng Ngân (Hà Nội), hai người ở hai đầu đất nước đã tạo nên mối tình đẹp như mơ trong cộng đồng chơi ba môn phối hợp (bơi đạp chạy).

Chàng trai nặng gần 100kg Võ Tiến Thịnh có lẽ cũng không ngờ rằng một ngày anh may mắn gặp tình yêu của đời mình bắt nguồn từ nỗ lực giảm béo

Lần đầu gặp ở giải chạy tưởng nhầm... vận động viên Thái Lan

“Lần gặp nhau đầu tiên là ở giải chạy Techcombank Ho Chi Minh City Marathon 2017, lúc đó Ngân bận bộ đồ hóa trang con vịt chạy lạch bạch. Tôi chạy đến đoạn nhà thờ Đức Bà cứ tưởng là VĐV người Thái Lan”, Tiến Thịnh nhớ lại.

Giải Techcombank HCM City International Marathon 2017, nơi định mệnh Võ Tiến Thịnh gặp "con vịt xinh đẹp" mà anh tưởng là VĐV Thái Lan 

Tôi mới chạy lên nói Your costume is so nice (bộ trang phục của bạn thật tuyệt - PV). Cô ấy nhìn xong lơ không thèm trả lời. Tôi quê quá chạy đi mất dạng. Sau đó, khổ cái là một người bạn đăng ảnh đi chung với Ngân. Tôi mon men vào xem thì mới biết là người Việt Nam, lại còn từng chơi giải Ironman 70.3 VN ở Đà Nẵng nữa. Lúc đó tôi đang tập để thi Ironman nên nể lắm”.

Nguyễn Hồng Ngân trong một buổi đạp xe ở trại tập huấn ba môn phối hợp do Hanoi Triathlon Club (HTC) tổ chức

Với làn da trắng và khuôn mặt khả ái, Nguyễn Hồng Ngân dễ dàng “đánh lừa” con mắt của các đấng mày râu về hình ảnh người phụ nữ chơi thể thao sức bền. Cô gái 8X này là hoa khôi của CLB ba môn phối hợp Hanoi Triathlon Club (HTC). Tháng 5/2017, Hồng Ngân hoàn thành 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21km chạy bộ với thời gian 7 giờ 57 phút. “Bông hồng” của HTC dù tự nhận mình là bánh bèo nhưng thể lực, sức bền và tinh thần của cô mạnh mẽ chẳng thua kém nam giới. 

Quá trình "biến hình" trước và sau khi tập thể thao của Ironman Thịnh

Trong khi ấy, mãi tới cuối tháng 9/2017, Võ Tiến Thịnh mới lò dò chân ướt chân ráo làm “newbie”, lần đầu tham gia một giải chạy bộ ở Hội An Marathon. Trước đó 6 tháng, áp lực của công việc sau khi ra trường khiến chàng trai quê Nha Trang này không còn thời gian chơi bóng rổ, môn thể thao mà anh đam mê từ hồi lớp 7. Cơ thể Thịnh mập lên không phanh, phát phì lên đến 97kg. Thịnh đã phải tìm đến gym, đi bộ, đạp xe để giảm cân. Cả Ngân và Thịnh cũng đều thích tập gym nhưng chính chạy bộ và triathlon mới giúp họ tìm thấy một nửa của đời mình.

"Đến Đà Lạt có gấu" (Đà Lạt Ultra Trail 2018)

Thích người bạn đời chơi thể thao

“Tôi rất ấn tượng bởi một cô gái vừa xinh lại còn khỏe. Thế là liều mạng kết bạn Facebook nhưng chúng tôi cũng không nói chuyện ngay. Rồi một ngày, tôi đăng tác phẩm mới vẽ lên thì cô ấy mới bắt chuyện. Chúng tôi xưng hô bắt đầu bằng chị chị em em vì tôi kém Ngân một tuổi”, Thịnh kể. 

Phượt cùng nhau...

Cũng như Thịnh, Ngân thích chơi các môn thể thao sức bền nên muốn tìm một chàng trai có cùng sở thích như mình để được...chơi thoải mái.

“Mục đích sâu xa của việc tôi có ở trong cộng đồng chạy bộ và ba môn phối hợp là... đi tìm gấu. Tôi nghĩ là ở môi trường ấy tôi dễ tìm được người cùng sở thích. Người chơi ba môn phối hợp hay thể thao sức bền không dễ dàng bỏ cuộc. Tôi cần một người không dễ bỏ cuộc hoặc không bao giờ bỏ cuộc. Hơn nữa, ham món thể thao này cũng lành mạnh, còn hơn là rượu chè, bù khú”, Ngân tiết lộ. 

Bơi cùng nhau... 

Thi đấu ở các giải thể thao là cách để “cặp đôi hardcore” này đi khắp đó đây và thỏa sức làm những điều điên rồ. Như ở giải Hà Giang Marathon hồi tháng 4 năm ngoái, Thịnh và Ngân đã đèo nhau trên chiếc xe máy từ TP.HCM lên Hà Giang để thi chạy trên đường Hạnh Phúc, con đèo nổi tiếng Mã Pí Lèng. Hay ở giải Techcombank Hochiminh City International Marathon 2018, cả hai đã hóa trang Thỏ và Sói trên đường chạy để kỷ niệm 1 năm ngày gặp gỡ định mệnh. Bộ trang phục không giống ai khiến các VĐV phải chú ý. 

Điệu swing trên con đường Hạnh Phúc (Hà Giang Marathon 2018)

“Trước đây, tôi thích bạn gái có tính cách nhẹ nhàng, hơi lãng mạn mơ mộng một chút, nói chung kiểu bánh bèo cá tính. Sau này khi chơi thể thao rồi, tôi nghĩ là giá như mình tìm được một nửa chịu khùng, chịu chơi, và ủng hộ những thứ mình làm nhiều hơn thì đùng phát Ngân bỗng dưng xuất hiện. Cô ấy có đầy đủ những đặc điểm ấy: vẫn chơi thể thao rất xịn, vẫn nữ công gia chánh và vẫn mơ mộng” Thịnh tâm sự.

Hoàn thành Ironman 70.3 cùng nhau ở Đà Nẵng (Ironman 70.3 Vietnam 2018)

Sau giải Đà Lạt Ultra Trail tháng 3 năm ngoái, chúng tôi hiểu nhau hơn và quyết định tiến một bước dài. Ngân muốn vào Sài Gòn làm việc, thay đổi cuộc sống”. 

Bên nhau cả khi... DNF (Vietnam Mountain Marathon)

Gia đình yêu thể thao

Đến nay, cặp đôi đẹp nhất làng triathlon Việt Nam này đã tham gia khá nhiều giải như Hà Giang Marathon, Ironman 70.3 Vietnam ở Đà Nẵng, Oceanman Krabi (giải bơi 5km-10km ở Thái Lan), Techcombank HCMC International Marathon 2018, HCM City Marathon. Đặc biệt, chàng “bánh bèo” nặng gần 1 tạ ngày nào cũng đã trở thành “người sắt” khi hoàn thành giải Ironman cự ly 140.6 (bơi 3,8km, đạp xe 180km, chạy bộ marathon 42km) tại Langkawi (Malaysia). 

Cuộc sống của anh chàng "bánh bèo 100kg" đã thay đổi từ sau khi tập thể thao, đặc biệt là chạy bộ và ba môn phối hợp. Võ Tiến Thịnh trở thành Ironman 140.6 (bơi 3,8km, đạp xe 180km, chạy bộ marathon 42km) tại Langkawi, Malaysia

1 năm sau cuộc gặp gỡ định mệnh trên đường chạy Techcombank Hochiminh City International Marathon, "vịt con xinh đẹp" đã có thêm khủng long bầu bạn 

Cả hai đã về chung một nhà vào tháng 12 năm 2018, tạo nên một cái kết có hậu cho mối tình đẹp như mơ giữa cô gái Hà Nội và chàng trai Sài Gòn trong cộng đồng ba môn phối hợp Việt Nam. Tất nhiên, đây không phải là điểm dừng cuối cùng của cặp đôi ưa vận động này.

Nụ hôn ngọt ngào tại vạch đích (HCMC Marathon 2019)

Điệu swing của cặp đôi triathlete sẽ tiếp tục được trình diễn ở những cuộc đua sắp tới

”Chúng tôi cưới nhau không có nghĩa là các cuộc thi đấu thể thao sẽ dừng lại. Chúng tôi sẽ vẫn chơi cùng nhau, vẫn tham gia giải cùng nhau chẳng khác gì trước. Chỉ khác là hai người không còn là những VĐV đơn lẻ nữa mà dưới danh nghĩa một gia đình yêu thể thao”.

>> Tại sao không nên hẹn hò với người chơi ba môn phối hợp?

Nguyễn Tiến Đạt
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội