Runner Việt chạy giải Malaysia đông kỷ lục, ẵm luôn giải Nhì 100km

thứ ba 25-7-2017 17:44:59 +07:00 0 bình luận
Số lượng VĐV Việt Nam tham gia giải chạy ultra trail Malaysia đông kỷ lục với hơn 50 người. Trần Duy Quang (Đà Nẵng) lần thứ 2 liên tiếp giành giải nhì 100km.

Số lượng VĐV Việt Nam tham gia giải chạy Cameron UItra Trail (Malaysia) đông kỷ lục với hơn 50 người. Trần Duy Quang (Đà Nẵng) một lần nữa về nhì cự ly 100km ở giải thứ 2 liên tiếp.

Nếu như cộng đồng chạy bộ phía Bắc vừa có sân chơi ở giải Tamdao Mountain Trail vào tháng 7, giữa lúc nắng gắt của mùa Hè thì các runner phía Nam đưa nhau đi trốn...nóng ở giải Cameron Ultra Trail, diễn ra ở cao nguyên Cameron, Pahang, phía Tây Malaysia.

8 lí do để bạn tập chạy địa hình ngay lập tức

Các vật dụng cần thiết khi chạy địa hình

Mặc dù giải chạy ở ngoài biên giới Việt Nam nhưng số lượng VĐV chạy bộ phong trào người Việt tham gia đông kỷ lục với 51 người, hầu hết là các thành viên của CLB chạy Sunday Running Club (SRC).


Các thành viên CLB chạy Sunday Running Club (SRC) trước giờ lên máy bay

Cameron Ultra Trail 2017 là giải chạy địa hình ở cao nguyên Cameron (Malaysia) mùa thứ 2, có các cự ly: 15km, 30km, 55km và cự ly "siêu khủng" 100km (tổng chênh lệch độ cao elevation hơn 4000m). Thời gian tối đa để hoành thành: 29 giờ.

 


Điạ hình cung đường chạy Cameron Ultra Trail (các VĐV 100km sẽ chạy từ CP1-CP7 rồi quay trở lại theo thứ tự ngược CP7-CP1)

Vừa trở về sau hành trình thú vị ở Malaysia, anh Phạm Thanh Tuấn, trưởng nhóm SRC, chia sẻ: “Sau khi chạy giải Vietnam Mountain Marathon năm ngoái, tôi có suy nghĩ thử thách nào tiếp theo đây? vì tôi trải nghiệm đủ Sapa 2 năm rồi. Thời điểm đó, ngoài giải VMM ra thì trong nước mình chưa có giải nào đủ tầm cỡ để thỏa mãn cơn ‘thèm khát’ chạy trail”, anh nói. 


Anh Phạm Thanh Tuấn (phải) và thành viên BTC tại lễ trao giải. Ảnh: SRC

“Tháng 10 năm ngoái, tôi tìm ra thông tin giải Cameron Ultra Trail mới tổ chức năm đầu tiên nhưng rất thành công. Tôi bắt đầu lên kế hoạch rủ mọi người. Mãi cuối tháng 3 năm nay, BTC giải mới mở đăng ký sớm. Tuy nhiên, đa số mọi người ‘máu’ đến nỗi đã book vé máy bay và phòng khách sạn trước đó rồi”. Runner gạo cội trong cộng đồng chạy bộ này là một trong số hơn 20 runner Việt tham gia cự ly 55km. Anh hoàn thành cuộc thi sau 11 giờ 36 phút.


Các VĐV chạy cự ly 55km trước giờ xuất phát. Ảnh: SRC

Để chuẩn bị thể lực cho giải chạy ở Malaysia, nơi sắp tới là chủ nhà SEA Games 29, anh Tuấn cùng các bạn trong hội chạy SRC cứ đến cuối tuần lại kéo rủ nhau luyện tập qua các cung đường chạy trail Núi Dinh, núi Chứa Chan, Đà Lạt, Bi Doup (Lâm Đồng), thử thách Tam Bố, Cà Dây, hồ Kala...

Đối với các runner, ngoài chuyện thỏa mãn sở thích chạy bộ thì giải chạy còn là cơ hội để họ khám phá vùng đất mới với những nét văn hóa khác biệt. “Cameron được chọn vì phong cảnh đẹp, khâu tổ chức chuyên nghiệp. Chúng tôi muốn trải nghiệm cung chạy mới lạ ở nước bạn, kết hợp tham quan du lịch, giao lưu kết nối các thành viên của nhóm”, anh Tuấn lý giải. 


Việt Nam có số lượng VĐV nhiều thứ 3 tại giải, sau chủ nhà Malaysia và Thái Lan

Tuy vậy, "đem chuông đi đánh xứ người" không hề đơn giản. Anh Nguyễn Minh, một thành viên nòng cốt của SRC chia sẻ kinh nghiệm: “Việc đi lại vất vả do địa điểm diễn ra trên cao nguyên. Chúng tôi mất 4 tiếng ngồi ôtô từ Kuala Lumpur, trong đó có 2 tiếng vòng vèo trên đèo nên nhiều người cũng khổ sở. Nói chung, độ mệt gấp đôi so với đi xe từ Hà Nội đi Sa Pa. BTC giải du di kéo thời gian checkin vì chúng tôi mãi 9 giờ tối mới đến nơi. Không ai kịp tham dự buổi nạp carb gì hết”.


2 đỉnh núi dựng đứng làm khó các runner chỉ ngay sau 1km kể từ cổng xuất phát, khi các VĐV còn chưa...nóng chân

Anh Nguyễn Tuấn Anh, “người sắt” tại Ironman 70.3 Vietnam 2017, cũng chạy giải này bổ sung thêm: “Đường chạy Cameron khó vì các checkpoint được bố trí sít sao. Các VĐV vừa xuất phát 1km thì đụng phải ngay 2 đỉnh núi cao nhất nên mọi người bị bào sức rất nhiều. Không những thế, đường chạy trên núi hẹp chỉ vừa 1 người đi nên bị tắc đường. Chúng tôi đi 51 người mà chỉ có 1/3 hoàn thành các cự ly”.

 


"Người sắt" Nguyễn Tuấn Anh (thứ 2 từ trái sang) cùng bạn bè trên đường chạy

    

"Đi du lịch nước ngoài đã phải chuẩn bị kĩ rồi, đi chạy giải trail nước ngoài càng phải chuẩn bị kĩ hơn nữa. Slogan của giải: 'Be prepared, be very prepared' cũng đủ nói lên tính chất của giải chạy, không hề dễ dàng và đòi hỏi sự cẩn thận", anh Phạm Thanh Tuấn (SRC).


Đường leo lên ngọn núi dựng đứng cao hơn 1400m. Ảnh: SRC

Đường chạy qua đồi chè xanh bạt ngàn, nét đặc trưng của vùng cao nguyên Cameron

Trần Duy Quang về Nhì ở giải 100km thứ 2 liên tiếp, sau giải Angkor Ultra Trail

Thách thức là vậy song Việt Nam tiếp tục có đại diện trên bục chiến thắng ở cự ly khốc liệt nhất. Trần Duy Quang (Đà Nẵng), Á quân Angkor Ultra Trail 2017, lần thứ 2 liên tiếp giành giải Nhì ở cự ly 100km.


Top 10 cự ly 100km Cameron Ultra Trail

Trần Duy Quang hoàn thành 100km với thời gian 14 giờ 30 phút, thua VĐV chủ nhà Steven Ong 46 phút. Nhà vô địch người Malaysia cũng là quán quân giải Tamdao Mountain Trail 70km và từng đánh bại VĐV chạy đường dài số 1 Việt Nam Cao Ngọc Hà cự ly 100km giải UTKC 2017.

  

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội