Alex Pereira đột phá trở lại bảng xếp hạng pound-for-pound UFC
Sau đêm thi đấu rực lửa tại Las Vegas, bảng xếp hạng Pound-for-Pound (P4P) của UFC đã chứng kiến sự xáo trộn mạnh mẽ — và tâm điểm chính là Alex Pereira. “Poatan” không chỉ đòi lại chiếc đai hạng bán nặng bằng cú knockout hủy diệt Magomed Ankalaev, mà còn vượt qua ba nhà vô địch khác để leo lên vị trí thứ 6 trong danh sách những võ sĩ xuất sắc nhất thế giới bất kể hạng cân.
Trước UFC 320, Pereira đứng thứ 10, xếp sau các nhà vô địch ổn định như Alexander Volkanovski, Jack Della Maddalena và Tom Aspinall. Thế nhưng, với màn trình diễn mang đậm dấu ấn quyền lực và sự chính xác chết người, tay đấm người Brazil đã vươn lên vượt mặt cả ba để tiến sát top 5 — khu vực vốn được xem là “thánh địa” của những cái tên như Islam Makhachev và Ilia Topuria.
Trong khi Pereira thăng hoa, Magomed Ankalaev lại rơi vào giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Sau khi mất đai trong lần bảo vệ đầu tiên, võ sĩ người Nga đã tụt từ vị trí #7 xuống #11, chính thức rời khỏi top 10 Pound-for-Pound. Thất bại chóng vánh chỉ sau 80 giây khiến hình ảnh về một nhà vô địch lạnh lùng, kiểm soát trận đấu hoàn toàn, bị thay thế bởi nỗi nghi ngờ về thể trạng và tinh thần.
Thông tin rò rỉ từ phóng viên Brazil Leo Guimarães cho thấy Ankalaev có thể đã thi đấu với xương sườn gãy, làm dấy lên tranh cãi về việc liệu anh có nên hoãn trận đấu để hồi phục. Dù vậy, trong mắt UFC và người hâm mộ, kết quả trên sàn đấu vẫn là thước đo duy nhất — và thất bại này đã khiến anh đánh mất vị thế của mình trên bảng xếp hạng.
Chiến thắng tại UFC 320 không chỉ giúp Pereira giành lại danh hiệu, mà còn củng cố hình ảnh của anh như một trong những võ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới MMA hiện nay.
Với phong cách đánh tấn công mạnh mẽ, kỹ năng đứng vượt trội và khả năng kết thúc đối thủ chỉ trong khoảnh khắc, “Poatan” trở thành biểu tượng của sự pha trộn giữa kỹ thuật kickboxing tinh tế và tinh thần chiến binh thuần túy.
Pereira từng nói sau trận đấu:
“Tôi không quan tâm ai là đối thủ tiếp theo. Tôi chỉ muốn những trận đấu lớn, những thử thách thật sự.”
Và với vị trí #6 Pound-for-Pound, con đường để anh tiến đến đỉnh cao tuyệt đối — thậm chí là danh hiệu “võ sĩ số 1 hành tinh” — giờ đã rộng mở hơn bao giờ hết.
UFC 320 không chỉ làm rung chuyển bảng P4P mà còn ảnh hưởng đến nhiều hạng cân khác:
-
Hạng bán nặng (Light Heavyweight):
Jiri Prochazka vượt qua Magomed Ankalaev để giữ vị trí #1, trong khi Khalil Rountree Jr. tụt xuống #5. -
Hạng lông (Featherweight):
Youssef Zalal vươn lên #7, vượt qua Josh Emmett và Brian Ortega. -
Hạng trung (Middleweight):
Joe Pyfer lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng, giữ vị trí #15 sau khi thay thế Ikram Aliskerov. -
Nữ hạng bantamweight:
Yana Santos thăng 5 bậc lên #5, trong khi Macy Chiasson rơi xuống #7.
Đáng chú ý, Merab Dvalishvili — người vừa bảo vệ thành công danh hiệu hạng bantamweight lần thứ ba — vẫn giữ nguyên vị trí của mình trong bảng P4P, cho thấy sự ổn định tuyệt đối ở đỉnh cao.
Sự thăng tiến của Alex Pereira trên bảng xếp hạng Pound-for-Pound phản ánh không chỉ sức mạnh thể chất, mà còn cả sự kiên định và tầm ảnh hưởng của anh trong kỷ nguyên hiện đại của UFC. Từ một tay đấm kickboxing bước vào MMA với đầy nghi ngờ, Pereira đã trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất — người có thể làm thay đổi cục diện của cả hai hạng cân, thậm chí thách thức cả những tượng đài ở hạng nặng.
Nếu anh tiếp tục duy trì phong độ như tại UFC 320, việc “Poatan” tiến vào top 5 — hoặc thậm chí tranh ngôi vị võ sĩ số 1 thế giới — chỉ còn là vấn đề thời gian.
