Conor McGregor khởi kiện Sky News vì phỉ báng sau phát ngôn gây tranh cãi ngoài tòa án
Conor McGregor tiếp tục vướng vào rắc rối pháp lý khi nhận được sự cho phép từ tòa án Ireland để gửi hồ sơ kiện Sky News vì cáo buộc phỉ báng. Sự việc bắt nguồn từ một phát ngôn được cho là đã gán cho McGregor tội danh hiếp dâm ngay sau phiên tòa dân sự nơi anh bị tuyên có trách nhiệm pháp lý đối với cáo buộc tấn công tình dục.
Theo thông tin từ nhiều cơ quan truyền thông tại Ireland, trong phiên làm việc hôm thứ Năm, thẩm phán đã cho phép McGregor thực hiện các bước pháp lý với Sky News. Đây là diễn biến tiếp theo sau phiên xử hồi năm 2024, nơi bồi thẩm đoàn kết luận McGregor chịu trách nhiệm dân sự trong vụ việc liên quan Nikita Hand tại một khách sạn ở Dublin năm 2018. Mặc dù không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra, phía nguyên đơn vẫn theo đuổi vụ kiện dân sự và giành chiến thắng với khoản bồi thường lên tới £206,000 (tương đương hơn 271.000 USD), chưa kể chi phí pháp lý.
Đơn kiện mới nhằm vào một cáo buộc xảy ra bên ngoài tòa án vào ngày 22/11/2024. Luật sư của McGregor cho biết một phóng viên Sky News đã tiếp cận anh trong lúc hỗn loạn truyền thông và nói:
“Xin lỗi ông McGregor, ông là kẻ hiếp dâm, ông có phản hồi hay lời xin lỗi nào gửi đến người phụ nữ trong vụ việc không?”
Đội ngũ pháp lý của McGregor lập luận đây là hành vi phỉ báng rõ ràng, bởi nó gán cho anh một tội danh hình sự chưa từng được tòa án kết luận. Vì thời hiệu khởi kiện chỉ kéo dài một năm và sắp hết hạn, phía McGregor phải nhanh chóng trình bày vụ việc trước tòa để có thể tiến hành kiện Sky News.
Thẩm phán xác nhận hồ sơ liên quan sẽ được hoàn tất vào thứ Sáu để vụ kiện có thể chính thức khởi động.
Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi rắc rối pháp lý của McGregor. Sau khi bị tuyên có trách nhiệm dân sự, anh đã nộp đơn kháng cáo nhưng bị bác bỏ. Giờ đây, siêu sao UFC hướng mục tiêu pháp lý ngược trở lại giới truyền thông — điều có thể mở ra một cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa anh và Sky News.
