Leon Edwards muốn tái hiện cú “headshot” huyền thoại tại UFC 322
Leon Edwards trở lại giữa ngã rẽ sự nghiệp
Sau hai thất bại liên tiếp, cựu vô địch hạng bán trung Leon Edwards đang đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Võ sĩ người Anh sẽ trở lại thi đấu trên main card UFC 322 cuối tuần này, đối đầu với Carlos Prates – một tài năng đang lên được đông đảo người hâm mộ yêu thích.
Nếu tiếp tục nhận thất bại, Edwards sẽ rơi vào chuỗi ba trận thua liên tiếp – điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, võ sĩ đến từ Birmingham khẳng định anh đã sẵn sàng tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ khác, tương tự cú knockout “headshot” lừng danh từng giúp anh giành đai vô địch thế giới.
Ký ức về cú “headshot” và hành trình tìm lại chính mình
Leon Edwards từng khiến cả thế giới bùng nổ với cú đá cao “headshot” tiễn Kamaru Usman rời ngôi vương vào năm 2022 – một trong những pha kết liễu ngoạn mục nhất lịch sử UFC. Nhưng kể từ đó, sự nghiệp của anh lao dốc không phanh.
Trong lần thượng đài gần nhất, Edwards bị Sean Brady hạ gục bằng đòn siết cổ guillotine ở hiệp 4, đánh dấu lần đầu tiên anh bị kết thúc bằng knockout hoặc submission trong sự nghiệp tại UFC. Trước đó, anh cũng để thua Belal Muhammad trong trận tái đấu tranh đai.
Giờ đây, khi đứng trước thử thách với Carlos Prates, Edwards tin rằng mình có thể khôi phục hình ảnh của “Rocky” – kẻ bền bỉ và bùng nổ đúng lúc. Trong chương trình Embedded của UFC 322, Leon Edwards khẳng định anh đã sẵn sàng cho một màn trình diễn hủy diệt.
“UFC 322, lại là một cú headshot,” Edwards nói với nụ cười tự tin. “Như tôi đã nói, tôi sẽ vào lồng để thống trị từ hiệp 1 đến hiệp 3.”
“Nếu cú headshot xuất hiện, nó sẽ đến. Nếu không, dù thế nào tôi cũng sẽ thống trị trận đấu này,” anh nói thêm, thể hiện sự quyết tâm lấy lại vị thế của một ứng viên vô địch.
Cơ hội mở ra cho trận “thanh toán ân oán” với Masvidal
Bên cạnh việc khôi phục tên tuổi trong nhóm đầu hạng bán trung, Leon Edwards còn có thêm một động lực khác: cơ hội được tái ngộ đối thủ truyền kiếp Jorge Masvidal.
Nguồn tin cho biết, nếu giành chiến thắng ấn tượng tại UFC 322, Edwards có thể được sắp xếp một trận “grudge match” với Masvidal – người từng có mối hiềm khích sâu sắc với anh từ vụ xô xát hậu đài năm 2019.
Theo kế hoạch, trận đấu này nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại sự kiện UFC White House vào mùa hè năm sau – một sự kiện đặc biệt được kỳ vọng trở thành bom tấn lớn nhất năm 2026.
Trận đấu quyết định tương lai của Leon Edwards
UFC 322 vì thế không chỉ là màn trở lại của Leon Edwards, mà còn là cơ hội cuối cùng để anh cứu vãn sự nghiệp đang lao dốc. Một chiến thắng – đặc biệt là bằng knockout – sẽ giúp anh lấy lại ánh hào quang từng có và mở đường cho những trận đại chiến mới.
Ngược lại, một thất bại nữa có thể khiến cựu vương người Anh rơi vào “vùng limbo” của hạng bán trung – nơi các võ sĩ từng là ngôi sao dần biến mất khỏi cuộc đua danh hiệu.
Tất cả sẽ được định đoạt vào cuối tuần này, khi Leon “Rocky” Edwards bước vào lồng bát giác tại Madison Square Garden, với mục tiêu duy nhất: tái hiện cú headshot huyền thoại.
