Paddy Pimblett nói gì sau thất bại dưới tay Justin Gaethje ở UFC 324?
Paddy Pimblett đã chính thức lên tiếng sau thất bại trước Justin Gaethje trong trận tranh đai tạm thời hạng nhẹ tại UFC 324, khẳng định anh không có bất kỳ lời bào chữa nào cho kết quả này. Võ sĩ người Liverpool buộc phải nhập viện tại Las Vegas ngay sau trận đấu vì những tổn thương tích tụ sau năm hiệp giao tranh khốc liệt, khiến anh không thể tham dự họp báo hậu sự kiện.
Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Pimblett cho thấy tinh thần tích cực dù vừa trải qua trận thua đầu tiên tại UFC. “Hy vọng mọi người đã thưởng thức trận đấu của tôi nhiều như cách tôi đã tận hưởng nó. Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã đến cổ vũ trực tiếp và những người theo dõi tại nhà. Tôi hoàn toàn ổn, không chấn thương nghiêm trọng, bước vào trận đấu với thể trạng tuyệt vời, quá trình tập luyện rất tốt và việc cắt cân cũng nhẹ nhàng. Không có lý do bào chữa nào cả, người giỏi hơn đã chiến thắng trong đêm đó,” Pimblett chia sẻ.
Pimblett cũng dành những lời tôn trọng đặc biệt cho đối thủ. “Justin Gaethje, chúc mừng anh nhé. Thật vinh dự khi được chung lồng bát giác với một huyền thoại. Hãy tiến lên và giành chiếc đai vô địch tuyệt đối, sự nghiệp của anh xứng đáng với điều đó,” anh viết thêm. “Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể tái đấu để tranh đai tuyệt đối, bởi tôi vẫn tin rằng việc giành chiếc đai vàng đó là định mệnh của mình. Cảm ơn UFC đã trao cho tôi cơ hội. Mọi người đều biết tôi sẽ sớm trở lại để tiếp tục theo đuổi chiếc đai này.”
Trước trận đấu, Pimblett được đánh giá rất cao và được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch tạm thời, qua đó mở ra cơ hội chạm trán nhà vô địch hạng nhẹ đương kim Ilia Topuria. Trong trận đấu kéo dài đủ 25 phút, Pimblett có những thời điểm thi đấu bùng nổ nhưng phần lớn cuộc so tài diễn ra ở thế đứng, nơi Gaethje thể hiện sự hiệu quả và sức sát thương vượt trội.
Theo thống kê chuyên môn, Pimblett tung ra nhiều đòn đánh hiệu quả hơn trong suốt trận đấu, nhưng lại hai lần bị đánh ngã và không thực hiện thành công bất kỳ nỗ lực vật ngã nào. Ngược lại, Gaethje dù không quá chú trọng địa chiến vẫn kiểm soát tốt nhịp độ và gây ra lượng sát thương lớn hơn qua từng hiệp, qua đó giành chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận.
Khi trận đấu kết thúc, khuôn mặt Pimblett bị sưng nề nghiêm trọng quanh mắt cùng nhiều vết rách do những pha trao đổi ác liệt. Điều này khiến ban lãnh đạo UFC lập tức đưa anh đi kiểm tra y tế thay vì tham gia các hoạt động truyền thông sau trận. Thất bại này khiến thành tích của Pimblett tại UFC dừng ở mức 7 thắng, 1 thua, và 23 thắng, 4 thua trong sự nghiệp MMA chuyên nghiệp.
Trận thua trước Justin Gaethje là cú chững lại đáng kể nhưng không mang tính hủy diệt đối với Paddy Pimblett. Ở tuổi 31, với độ phủ truyền thông lớn và tinh thần thi đấu không né tránh thử thách, Pimblett vẫn là cái tên quan trọng của hạng nhẹ UFC. Cách anh đối diện thất bại một cách thẳng thắn và đầy tôn trọng có thể chính là nền tảng để “The Baddy” trở lại mạnh mẽ hơn trong hành trình chinh phục chiếc đai vô địch tuyệt đối.
