Ngày buồn của các ngôi sao quần vợt: Emma Navarro thua sốc, Sloane Stephens kéo dài chuỗi thất bại kỷ lục
Francesca Jones đã giành được chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp, khi đánh bại hạt giống số 2 Emma Navarro với tỷ số 7-5, 2-6, 6-4 tại giải quần vợt WTA Auckland. Tay vợt số 3 của Anh đã có trận đấu cấp độ Tour đầu tiên trong sự nghiệp gặp một tay vợt top 50, nhưng không hề cho thấy dấu hiệu sa sút khi dễ dàng vượt qua Navarro. Sau khi để thua set thứ hai, Jones đã vùng lên mạnh mẽ trong set quyết định để giành chiến thắng vang dội, tiếp tục leo lên bảng xếp hạng.
Tay vợt xếp hạng 72 thế giới sau trận đấu thừa nhận cô “kiệt sức” sau khi đánh bại tay vợt xếp hạng 15 thế giới. “Tôi hoàn toàn kiệt sức, trong trận đấu đầu tiên của năm, tôi đã không làm cho mọi chuyện dễ dàng”, Jones nói. “Tôi thực sự không thể đòi hỏi gì hơn nữa, nhưng rõ ràng, kết quả thật tuyệt vời. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là cố gắng bắt đầu năm mới với một thái độ tích cực, điều này luôn khó khăn. Ai cũng lo lắng và không cảm thấy mình ở trạng thái tốt nhất. Việc chuẩn bị cho mùa giải thực sự rất phức tạp – đó là việc tìm được nhịp điệu của mình. Đối với tôi, điều quan trọng là phải có thái độ đúng đắn và may mắn thay tôi đã có được điều đó.”
Đối với Navarro, đây là một kết quả đáng thất vọng vì cô ấy cần phải tiến sâu vào các giải đấu lớn nếu muốn giữ vững vị trí trong top 20 đến cuối mùa giải. Trong trận đấu khác diễn ra vào buổi tối tại Auckland, Sloane Stephens đã trở lại thi đấu sau khi bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2025. Cựu vô địch US Open đã thua 5-7, 6-4, 6-2 trước tay vợt người Mexico khó chơi Renata Zarazua trong một trận đấu kéo dài đến sau nửa đêm theo giờ địa phương. Điều này có nghĩa là Stephens đã thua 13 trận liên tiếp và cần phải cải thiện thành tích của mình sớm nếu muốn nâng cao thứ hạng.
Ở nội dung đôi, Elina Svitolina và Venus Williams đã thua trắng trước Alexandra Eala và Iva Jovic. Cả Williams và Svitolina đều sẽ thi đấu vào thứ Ba, khi họ lần lượt đối đầu với Magda Linette và Varvara Gracheva ở nội dung đơn.
